1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy yêu tôi vì cái gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuduccuong81, 10/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuduccuong81

    vuduccuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy yêu tôi vì cái gì?

    Đã nhiều lần! Anh hỏi em, "tại sao em yêu anh?"
    Em trả lời: "em cũng không biết vì sao em yêu anh?"
  2. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 năm, một bé ĐH Ngoại thương xịn hỏi đi hỏi lại anh: "Anh yêu em à?"
    Cách đây khoảng 3 chục tháng, những thông tin anh thu lại được cho thấy tính lăng nhăng trong gène của bố lẫn con.
    Cái điều chú em này hỏi thể hiện rất rõ các cô chú rất thiếu ý thức tìm hiểu về tình yêu.
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    em yêu anh vì anh từng cho em cảm giác bình yên, vì anh là người đánh thức em dậy buổi sáng, là người buổi tối chúc em ngủ ngon, là người nói mơ thấy em trong giấc ngủ, là người cho em cảm giác em được yêu, là người làm em lo lắng đến quặn ruột
    ^^ vì anh ngốc, vì tới bây giờ anh vẫn chưa nhận ra là mình yêu nhau đến thế nào ^^
    ^^ em yêu anh vì giọng nói của anh - em yêu bằng tai mà, hihi ^^
    ^^ em yêu anh vì anh xấu trai nên em sẽ ko sợ mất anh vì người khác ngưỡng mộ anh quá nhiều như mối tình đầu của em ^^
    ^^ em yêu anh vì trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của anh có em ^^
    ^^ em yêu anh vì anh là anh thôi ^^
  4. bingo888

    bingo888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em vì Anh chưa từng có em......hi
  5. thengocpth

    thengocpth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà huynh phủ đầu người ta tới tấp thế, có phải ai cũng được như huynh đâu. Khi tình cảm chưa thật chín, vẫn còn độ hoài nghi gái hay trai đêu có chung 1 câu hỏi: " tại sao anh (em) lại yêu em (anh)." Một câu hỏi thừa và ngớ ngẩn, có nhiều người biết là ngớ ngẩn nhưng vẫn hỏi vì đôi khi họ muốn nghe những lời yêu thương. Thường những câu trả lời là " Sao em (anh) lại hỏi vậy "...." Anh (em) yêu tất cả những gì thuộc về em(anh)"...." Anh (em) yêu không hiểu vì sao lại yêu ".....
    Vớ vẩn nhưng là vớ vẩn đáng yêu, một vị của tình yêu. Nhưng xin các bác, các anh chị hỏi ít câu này thôi, hỏi đi hỏi lại nhiều là trở thành dở hơi đó.
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi biết nói dối ngượng cả mồm nhưng vẫn phải nói
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời bởi vì anh giống ba của em [​IMG]
  8. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Cả con gái và con trai đều thắc mắc câu hỏi không lời đáp: Tại sao anh / em yêu em / anh?
  9. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    may là em nó chưa trả lời bác là " anh đừng bắt em nói dối là yêu anh nữa đấy "
    81 rồi mà bác vẫn có thói vui hỏi mấy câu trong bộ sưu tập Trà sữa tâm hồn phết nhỉ
  10. vuduccuong81

    vuduccuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có thể cậu nói đúng libra84 ạ!
    Nhưng khi nào cậu thất bại đến 3 lần trong tình yêu như tôi, thì cậu sẽ nghĩ khác đó.
    Đã bao giờ cậu yêu 1 cô gái mà cô ấy cũng yêu cậu, nhưng rồi 3 tháng sau cô ấy lên xe hoa chưa?

Chia sẻ trang này