1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô ấy yêu tôi vì cái gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuduccuong81, 10/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_don_tren_mang

    co_don_tren_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    Anh Brandy thân mến ..có thể anh và mọi người thắc mắc cũng như chị LT cũng đã từng thắc mắc vì E viết một bài viết về một người nào đó với mối tình 11 năm
    Anh thử vào đây đọc xem có trùng hợp một cách ngẫu nhiên hay không ?
    Tại sao viết văn mà mọi sự lại ăn khớp và trùng hợp một cách ngẫu nhiên đến vậy hả Anh ??
    Tất cả đều là sự thực ...tại sao mọi người đều nghĩ em viết văn nhỉ ? Em cũng chẳng muốn những sự việc này xảy ra cho mình đâu anh ạ ?
    Nên chú ý ngày em viết bài viết này
    Bạn chủ Topic thành thực xin lỗi bạn , chủ đề của bạn cũng là một câu hỏi lớn trong đầu tôi ? Anh ấy yêu tôi vì cái gì ?
    Mọi người không đặt câu hỏi tại sao em đã không muốn dùng đến nick thật LK của mình để viết , bài viết ngày hôm đó chỉ là một phút nhớ lại ký ức , một phút trải lòng viết lên những điều mình suy nghĩ và thực lòng không muốn ai biết chuyện này cả vì có nói cũng chẳng ai tin chẳng muốn nói làm gì .
    Đến giờ thì mọi người biết sự thực rồi nhé ..?
    http://www9.ttvnol.com/lovekingdom/966895/trang-83.ttvn?SearchTerms=Ngocthienanh&v=6gqm24wd9zcjhui8yd20
    Được co_don_tren_mang sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 17/01/2008
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic: Mấy lần em vào ko muốn trả nhời tại cái câu này hầu như người nào yêu nhau cũng hỏi thì phải TY vốn là 1 phạm trù hết sức trừu tượng nên bảo giải thích rõ ràng thì đã chả là TY
    Cơ mà em thấy anh trả nhời cậu libra84 nói về việc yêu nhau 3 tháng rồi người yêu lên xe hoa làm em nhớ đến 1 TH người bạn của em. Hồi đấy em thấy hơi điên nhưng có lẽ tại mình hơi ngu ko hỉu . Em có 1 người bạn bằng tuổi em (82), theo như em biết nó yêu 1 anh cũng 81 giống anh (ko bít nhỡ đúng là anh thì seo ... ). Thực ra nó yêu anh này rất lâu rồi, từ hồi năm thứ 2 ĐH thì phải (anh kia học hơn nó 1 khoá), nó yêu nhưng ko bao giờ nói ra, 2 người luôn là bạn thân. Hồi đấy nó có nói với em là bởi vì chính nó ko thể hiểu nổi tình cảm anh này dành cho nó như thế nào nữa (anh ta là 1 người rất ngoan ngoãn, hiền lành, tốt bụng, nhiệt tình có điều hơi nhút nhát). Anh ấy đối với nó rất tốt, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc nhưng lại ko bao giờ nói 1 lời nào đả động hay ngụ ý đến tình cảm ở mức độ cao hơn. . Nó cần là có mà anh ta cũng ko có bạn gái (mặc dù gái theo rất nhiều vì phải nói rằng anh ấy rất "ngon" keke ). Sau này con bạn em nó có người yêu, anh kia vẫn chăm sóc, vẫn cần là có và vẫn ko yêu ai cụ thể (về sau người yêu nó ghen dữ quá nên anh kia theo như em biết giảm tần suất quan tâm chăm sóc xuống).
    Đến lúc tốt nghiệp ĐH nó và người yêu chia tay (vì rất nhiều lý do đau khổ) trong lòng nó thực ra vẫn luôn có 1 chỗ nhất định cho anh kia. Em có hỏi nó là sao lúc này ko tiến tới thì nó bảo em anh kia từ ngày biết nó chia tay người yêu quan tâm chăm sóc nhắm nhắm nhưng vẫn tuyệt đối ko nói gì (anh kia cũng chia tay 1, 2 mối tình ngắn ngủi ko đi đến đâu và giờ rất free). Kon này em biết, nó ko thích đi kưa bao giờ. Thế là 2 anh chị cứ dùng dằng kiểu đấy đến lúc nó báo với em là chuẩn bị chống lầy em shock toàn tập Tất nhiên người như nó rất dễ lấy được anh chồng "ngon" nhưng nó ko quan niệm đàn ông phải giầu có hay đẹp giai ... nó cần tc cơ. Còn khoảng 5 tháng nữa thì cưới anh kia mới ........ nói hết tc của mình
    Đại loại là anh ta yêu nó lâu lắm rồi từ hồi 2 người mới biết nhau 1 thời gian, nhưng lúc đó nó cũng mới chia tay tình đầu nên anh ta ko muôn "lợi dụng", sau đó nó chia tay mối tình tiếp theo thấy nó đau khổ anh ta cũng ko muốn "lợi dụng" Lúc nó có người yêu thứ 2 anh ta rất đau khổ nên cũng tìm quên với 2 nàng nhưng ko đi đến đâu. Đúng là kiểu quân tử tàu Đến lúc này anh ta mới thấy hối hận. Nói chung là rất tha thiết và mong bạn em nghĩ lại.
    Em cũng chơi với anh này, ko thân nhưng tư sau vụ đó do em là người duy nhất biết tc của 2 người nên anh ấy hay tâm sự với em. Anh ta luôn tự nguyền rủa bản thân ngu ngốc (mà đúng là ngu thật ) Kon bạn em suy nghĩ nung nấu (thật lòng là em nhiều khi ko hiểu được nó, gánh nặng gia đình quá lớn, tính cách lại thâm trầm. Nó hay nói hay cười nhưng khó hiểu).
    Sau khi suy nghĩ em biết là 2 anh chị hẹn nhau đi cafe cà pháo gì đó. Về nó ko nói câu gì, nó ko nói em cũng ko hỏi được (lúc đó là em đoán lên ... xxx )
    Hôm ăn hỏi nó (3 tháng sau khi anh kia thổ lộ) em thấy anh kia vẫn đến từ sáng sớm (em cungphãi làm tôi đòi ), sắp sếp bàn ghế, chuẩn bị mọi thứ, làm đủ việc, lại còn ... dẫn nhà giai vào Sau khi mọi việc xong xuôi bọn em chân lon ton đi ăn uống với nhau, sau đó anh ta rủ em đi ... uống rượu. Nói thực tửu lượng em khá nhắm giai hay rủ em đi uống rượu giải sầu. Sau vài chén anh ta mới kể hôm đó đi uống cafe 2 người chỉ nói về những kỉ niệm, những chuyện đã qua, trước khi về nó ... kiss... anh ta 1 cái rất lâu, rất gì gì đó ... và nói: Đó là tất cả những gì nó có thể cho anh, mối tình câm của nó trong 5 năm Sau này mong coi nhau như bạn bè, mọi chuyện hãy quên hết đi bởi nó đã có 1 cuộc sống mới và anh cũng nên bắt đầu cuộc sống mới của mình Hôm đấy anh chàng sau tợn, lại nói nhiều, lảm nhảm đại loại là tại sao lại như vậy ...
    Đến hôm nó cưới em đến từ sớm cũng thấy anh chàng đến còn ... sớm hơn em. Làm xong mọi thủ tục đón dâu anh ta biến mất sau đấy em thấy xuất hiện 1 thoáng (chắc đưa xiền mừng ) rồi ko thấy nữa.
    Đợt vừa rồi về chơi anh em đi uống nước có hỏi tình hình giờ sao. Anh ta bảo xin chuyển công tác ra Quảng Ninh, em lắm chuyện lại hỏi hôm cưới thấy sao . Anh ta ko nói gì mãi sau mới bảo hôm đấy anh về sớm ra ..... Đồ Sơn (mà các pác biết đấy Đồ Sơn quê em được cái rất nổi tiếng về xxx.......)
    Sáng ra mà em lắm nhời các bác đừng mắng Lúc đó em ko hiểu lắm sao cả 2 phải khổ zậy. Giờ hiểu hơn nhiều (nhưng đừng hỏi em nhớ ) Nhưng ít nhất em học được 1 điều: trong cuộc đời 1 con người có những cơ hội chỉ đến 1 lần, để tuột sẽ hối hận suốt đời. Nhưng giả dụ đã để mất cái gì rồi thì cũng ko nên ngồi đó mà ông lấy quá khứ, phải đạp cái hối hận ấy ra sau để mà còn sống tiếp.
    Anh chủ topic cố lên nhá
  3. inu_sess

    inu_sess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có lý do.Nhiều khi là cảm tình,tự nhiên phải lòng nhau
  4. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Dài... To... Lâu... Spam cái thôi.
  5. vuduccuong81

    vuduccuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia sẻ của cậu!

Chia sẻ trang này