1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cò? bà?c nà?o ?'àf cò? cà?m già?c thĂ?́ nà?y chưa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguyentung, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hiểu ! Em cũng hay nghĩ vậy. Ko hiểu tại sao mình lại tông tại và mình biết đến bản thân thôi... cứ như là mình đang xem 1 cuốn film mà cảnh nào cũng có mình xuất hiện (wonder những cảnh khác khi ko có mình thì nó thế nào?)
    Còn chuyện bác chủ topic thì lúc bé em thấy hoài...dạo này cũng có nhưng chỉ thỉnh thoảng. Cảm giác cứ lâng lâng, ko hiểu nó là quen hay lạ
  2. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Hay quá,có người hiểu mình,thường thì khi kể cái này ra em ko biết diễn đạt thế nào cho người khác hiểu.
    Ko hiểu sao dạo này em ko bị cái cảm giác của bác chủ topic nữa,hay là lớn dần,thần kinh vững thì nó mất đi??
  3. truchang

    truchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    3.950
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác này chắc giống mình khi lâu lâu nghe 1 bài hát "Gần lắm Trường xa" mà mình yêu thích. Người nao nao, run run thích lắm
    Bi giờ cứ nghe 1 bài hát về Trường sa là lại nghĩ đến cảnh hồi còn trong quân ngũ, chiều nằm bãi cỏ sau đơn vị nghe loa phóng thanh văng vẳng câu hát " vẫn gần bên em vì Trường xa luôn bên anh..."

    Mobile: 0912337800 
    YM: truc_sytec      
    Chú ý: Ai cần gặp xin vui lòng qua nhà ngoài giờ hành chính (Thứ 7 & Chủ nhật có nhà cả ngày)
    Địa chỉ: P120 C8 phố Quỳnh Mai - Quận Hai Bà - HN (Nhà lắp ghép đối diện bệnh viện Thanh Nhàn, góc cắt với phố 8/3, cạnh Cafe Liên)
  4. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    À tưởng chuyện gì chứ chuyên này thì bình thường quá..gặp thường xuyên.
  5. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    déja vu
    Các bác vào google mà searcho rồi đọc về nó nhé, sẽ giải thích tất cả :D
  6. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 21/7/2006, 14:21 GMT+7

    Dường như ta đã thấy...

    Ảnh: iStockphoto
    Các nhà nghiên cứu tin rằng đã tìm ra chìa khóa của hiện tượng déjà vu (đã thấy rồi - một cảm giác kỳ quặc khi ai đó nghĩ rằng dường như đã thấy cái này ở đâu rồi.)
    Các thí nghiệm cho thấy déjà vu có thể được tạo ra một cách độc lập mà không cần có ký ức thật khơi gợi. Việc nhận ra một khung cảnh và vật thể quen thuộc được cho là để giải phóng 2 quá trình trong não.
    Đầu tiên, bộ não rà soát qua kho ký ức để tìm hiểu nội dung khung cảnh đã được quan sát trước đó hay không. Nếu có, một phần độc lập trong não sẽ nhận dạng khung cảnh hoặc vật thể tương tự.
    Để kiểm chứng giả thuyết này, nhóm nghiên cứu tại Đại học Leeds ở Anh đã cho những tình nguyện viên xem qua 24 từ thông dụng, rồi thôi miên họ.
    Những người bị thôi miên này sẽ được "tiêm" vào đầu rằng khi họ nhìn thấy một từ trong khung đỏ, họ sẽ cảm thấy từ này quen thuộc, mặc dù họ không nhớ nhìn thấy lần cuối khi nào.
    Nhưng khi họ nhìn thấy một từ trong khung xanh, họ sẽ nghĩ rằng từ này thuộc danh sách 24 từ gốc.
    Những người tham gia sau đó được hồi tỉnh và xem một loạt các từ trong những khung màu khác nhau. Một số từ không nằm trong danh sách cũ và được gắn khung đỏ hoặc xanh.
    10 trong số tình nguyện viên cho biết họ có cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy từ lạ trong khung đỏ, 5 người khác cho biết cảm giác này chính xác là déjà vu.
    Nhà nghiên cứu Akira O''Connor cho biết kết quả đã làm hé lộ nguyên nhân của hiện tượng déjà vu và cơ chế làm việc của ký ức con người. "Nó cho thấy có thể phân tách 2 quá trình này và tạo nên được hiện tượng déjà vu", O''Connor phát biểu.
    Nghiên cứu trước cho thấy déjà vu có thể bắt nguồn từ phần não gọi là thuỳ thái dương. Một số người bị động kinh ở thùy thái dương thường xuyên có hiện tượng déjà vu. Các nhà khoa học Pháp cũng tìm thấy kích thích điện vùng thuỳ thái dương có thể tạo ra cảm giác quen thuộc với mọi thứ mà người ta gặp.
    ------------
    Đã tìm và chia sẻ với mọi người!
  7. anhthyvo

    anhthyvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    thì ra là có nhiều người giống mình, he he
  8. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác nào bị thường xuyên thì chú ý nhé! Hehe...
    Hồi trước đọc Kiến thức Ngày nay cũng có giải thích về hiện tượng này nhưng không nhớ chính xác, đại khái là do tốc độ xử lý của 2 Thuỳ Não khác nhau nên gây ra hiện tượng này thôi...
  9. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Biết trước tương lai thế hôm nào bác đến cổng công ty sổ xố kiến thiết nhỉ, đứng chỗ cái bảng kết quả í, biết đâu ... chẹp
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    khặc khặc, chết cười bác này
    bác trồng sung đi rồi chờ nó rụng vậy.. em đang trồng đây rồi, nhưng mãi chả thấy cây nó lớn..
    Bây giờ em mới biết cái từ deja vu là gì... chẹp..

Chia sẻ trang này