1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào bị đau khổ thế này mà thoát được thì cứu em với

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi alehap2t, 13/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Theo đông y, trĩ và nóng gan có liên quan tới nhau. Trong lúc chờ đi khám, bạn nên ăn nhiều chất xơ và ăn uống đồ mát gan vào.
    Chất xơ có chất ko hòa tan (ví dụ như các chất xơ lưỡi ta thấy được) và chất xơ hòa tan (ví dụ rau câu)
  2. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng bi trĩ, 5 năm rùi. Bị chảy máu, đau lắm. Vừa được 1 người giới thiệu uống thuốc SAFINAR, dạng con nhộng việt nam. UỐng liên tục 2 tháng + ăn uống điều độ. Giờ thì uki lắm lắm rùi

    cái này tớ nói thiệt
  3. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ, mình bị trĩ phải đến 5 năm nay. Trĩ nội, ko tụt ra ngoài mà chỉ máu.
    Nói chung mất tí máu thì chẳng đáng kể mấy, sống tốt. Vài ngày ăn uống hạn chế để ko phải đi vệ sinh hoặc ăn thật nhiều rau thì cũng hết.
    Nhưng cái khủng khiếp nhất của trĩ nội là đau co thắt dạ dày. Cái này mới là khủng khiếp.
    Đã uống đủ loại thuốc tây, ta cũng chỉ được một time là tái phát. Giờ chán rồi chả tìm cách chữa nữa.
    Để ko tái phát thì ko ăn đồ nóng, ko uống rượu bia, ko ăn đồ cay, ko để bị tiêu chảy, tào tháo rượt... kiêng kem khổ sở phết đấy. Nhưng nếu kiêng đủ, nghiêm khắc thì cũng ko sao đâu.
    :D
    PS: mà có khi bệnh này lại tốt cho sức khoẻ đấy chứ. Ăn thì phải đủ xơ, ko uống rượu bia, ko ăn đồ cay, tránh no dồn, đói góp. Thực hiện tốt khéo tuổi thọ tăng thêm chục năm ấy chứ ;))
  4. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    5 năm trước mẹ tớ cũng bị. Chữa ở 1 bà lang. Bà ấy cho thuốc đắp vào chỗ ý. Cục trĩ lòi ra rồi rụng như rụng rốn ý. Bà này thick tán nên nếu than nghèo kể khổ thì 2triệu. Kênh kiệu thì bà áy hét 10tr. Thuốc cổ truyền làm bằng cây cỏ nên ko có tác dụng phụ. Mẹ tớ khỏi xong ko bị tái phát vì nó rụng cả gốc. Bác tớ(tức anh trai mẹ tớ) bị trĩ, đi bệnh viện mổ. Mổ xong 1 thời gian thì nó lại tòi ra ngoài, đâu lại hoàn đấy. Sau này cũng đến bà lang chữa.

    Như mẹ tớ làm thì sạch sẽ mà mấy năm rồi chả tái phát, ăn uống vô tư. Tớ ở Hải Phòng. Nhưng bà lang vẫn lên HN chữa bệnh đó. Thời gian đầu thì bác ý đắp cho bạn. Sau mẹ tớ lười thì mua thuốc về tự đắp là xong.

    Nếu bạn cần, tớ xin số điện thoại cho liên lạc nhé. Có j pm tớ
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Trĩ sau thì cả nam lẫn nữ đều mắc.

    Trĩ trước thì y học chưa thấy phụ nữ nào mắc, toàn nam thôi :))
  6. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    papa tớ cũng bị,cơ mà vẫn chưa đi cắt đc:(
  7. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    ngâm nước muối ấm khoảng 15p liên tục 10 ngày đảm bảo đỡ
    chế độ ăn điều độ Nhiều rau xanh

Chia sẻ trang này