1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bác nào bị mất phwơng hướng như em ko???/

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbuon82, 05/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leo82Libra83

    Leo82Libra83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    "Đèn nhà ai nấy rạng" thôi bạn ơi. Bạn lo nghĩ làm gì mà mất phương hướng. Nhà ng ta thế, chứ nhà mình chắc gì đã thế, đừng vì thế mà hoang mang bạn ạ!
    Nhưng mà công nhận là mấy đồng nghiệp chỗ bạn phô quá thể! chẹp...
  2. iuchonglam

    iuchonglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ai cũng như vậy hả các chị, (ý em là cũng trăng gió ý, chưa nói đến chuyện ngoại tình), 10 người thì cả 10 đều như vậy sao? hic hoang mang quá. Bọn em yêu nhau 6 năm rồi, mà 6 năm yêu xa vì em dang đi du hoc. Anh nhà em thì lại rất hay nhậu nhẹt, rồi đi hát hò.Giờ nghe các chị nói thế này, cứ lo lo
  3. Leo82Libra83

    Leo82Libra83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Trăng gió hay k còn tuỳ thuộc tính người. Có anh khi sinh ra đã có máu trăng hoa trong người rồi, đi đâu, gặp ai cũng buông lời ong ****, đá cái nhìn lả lơi...
    Có anh thì bị dòng đời xô đẩy, làm Quan thì được các lính cung phụng, đưa đi ăn nhậu chỗ nọ chỗ kia, rồi matsa đấm bóp, karaoke tay vịn các kiểu. Anh làm Lính thì lại phải biết chỗ này, chỗ khác để đi hầu Quan, trước khi làm hư Quan thì các anh Lính này cũng hư thử trước rồi. Thế thì các anh thoát làm sao đc? Chỉ có những anh có tâm trong sáng, bản li~nh vững vàng, không chịu chiều Quan để mong nơi chốn tốt hoặc đc vợ "yêu đủ" k màng đến những thứ kia thì mới thoát đc.
    Đấy là áp vào một số trường hợp tớ đã gặp mà rút ra thế. K bít các bạn thì thế nào?
  4. bura8x

    bura8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic đa cảm quá.
    Đúng như một bạn vừa rồi đã nói, đàn ông có máu trăng hoa ham của lạ sẵn trong người rồi, nhất là những tay có quan hệ rộng.
    tuy nhiên bạn đừng nên uỷ mị quá như thế, hãy tin tưởng chồng của bạn, đừng vì hành động của những người khác mà mất đi niềm tin và hạnh phúc gia đình mình.
    chúc bạn sớm tìm được phương hướng.
  5. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    xã hội thì có người này người kia, có người thích đú đởn này nọ thì vẫn có những người tham gia
    http://svcvietnam.com/
    http://rausach.com.vn/home.asp
    .................
  6. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng quan điểm với chị. Tức là làm gì thì làm, thương lấy bản thân mình trước đã. Thậm chí, em nói thẳng với bf điều này, và rằng nếu mình ko yêu mình trước thì làm sao mình yêu được người khác.
    Đàn ông ai cũng có bản năng chinh phục (em ko muốn nói thích trăng hoa), và nói thật thì mỡ dâng đến miệng thì hiếm người chê. Cái vấn đề là bản lĩnh của mình có vững vàng và bản thân mình như thế nào để người đàn ông đó vẫn muốn mình và quay về với mình. (Như mẹ em nói, người đàn ông của mình có làm gì thì làm, nhưng nếu họ vẫn bênh mình và quay trở lại với mình, đó mới là vấn đề.)
    Đúng là ko ai muốn chồng/bf mình đi abc xyz, nhưng tốt hơn hết vẫn nên có suy nghĩ là chuyện đó có thể xảy ra để mình ko bao h bị ở trong trường hợp bị động, tổn thương.
    Tức là, em vẫn lo cho bf, vẫn lo cho gia đình bên đó, vẫn làm tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ, phận sự và quyền lợi của em, thậm chí đi shopping, mua cho mình, gia đình mình rồi vẫn mua cho bf và gia đình bên đó. Nhưng mà bản thân mình vẫn cần phải liên tục thay đổi và làm mới mình (để người kia ko chán), có 1 kế hoạch cho tương lai của mình (để mình luôn tự chủ, năng động chứ ko phải phụ thuộc vào ai về sau này), và có các thú vui cho bản thân (chơi nhạc, chơi thể thao, ăn uống, nghiên cứu, bạn bè) để: 1. Có bf/chồng/gia đình rồi ko có nghĩa là cuộc sống trước kia của mình phải dừng lại. 2. Mình phải dành cho mình thời gian cho bản thân, cũng như người kia cũng vậy, xa nhau rồi mới nhớ nhau để thấy vẫn muốn cần nhau, chứ gặp nhau mãi cũng sẽ chán. 3. Nhỡ có chuyện gì xảy ra, mình vẫn có cuộc sống riêng của mình làm mình bận rộn và nguôi ngoai, chứ ko hụt hẫng mất mát.
  7. Leo82Libra83

    Leo82Libra83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có phải bạn chubbygal sinh vào cung Libra k, hay còn gọi là cung Thiên xứng hoặc Thiên Bình ý? Vì tớ thấy bọn mình có điểm giống nhau. hì hì... Giữ thăng bằng tốt!
  8. samsam11

    samsam11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mọi người mất phương hướng nhiều nhể...tớ thì chả quan tâm mấy lão giai ở ngoài nên cũng ko để ý, giai nhà tớ ở cạnh vợ 24/24 nên mình chả lo nghĩ gì
  9. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đời đâu có là màu hồng?
    Khi mới đi làm. mình cũng đã từng ?osi nghĩ? về ?osự thật? của các đồng nghiệp nam, y chang như bạn chủ topic.
    Từ nhỏ đến lớn toàn chơi với bọn con trai, đi làm cũng lăn lộn với nam giới nhiều hơn. Thấy rõ, người đàng hoàng, người trơ trẽn rõ, người trơ trẽn nhưng che giấu giỏi (hay tránh cho đồng nghiệp nữ biết)? Chồng người ta là chuyện của người ta, đơn giản là vậy. Còn người mình chọn mình biết rõ thuộc kiểu nào mà tin tưởng hay chấp nhận.
    Có lúc cũng lo sợ, liệu chồng mình có giống chồng người, có chuyện mọi người biết chỉ riêng mình không biết ? Nhưng lo sợ hay mât niềm tin thì mình chỉ thiệt thòi, cứ hưởng thụ cái đã, còn có chuyện gì xảy ra, mình không có hạnh phúc thêm nữa, chứ mình không mất thứ gì, mình đã ?ocó? hạnh phúc? rồi (suy nghĩ tích cực theo hướng của cô Kỳ Duyên).
    Sống cho hôm nay và tin tưởng cho ngày mai, chứ không lo ngại.
  10. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hì, không, tớ là cung Bảo Bình, cung mà theo người ta nói là theo chủ nghĩa tự do và bình đẳng nhất ý Nhưng mà Bảo Bình hợp với Thiên Bình và Nhân Mã (ôi người yêu mình nằm trong mấy cung này luôn)
    À, mà tớ trùng với bạn ở năm sinh, 83

Chia sẻ trang này