1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bác nào bị mất phwơng hướng như em ko???/

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbuon82, 05/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chị có chồng rồi học cùng trường tớ hay nói "mắt không thấy thì tim không đau"
    Có lẽ giờ cứ nghĩ thế thôi cho thoáng bạn ạ. Coi như những gì mình ko thấy, ko chứng kiến là ko có. Chứ cứ ngồi nghĩ ko biết giờ này chồng làm gì, có tò te tí te với em nào không thì hic...hic... suy cho cùng người khổ vẫn là mình thôi nhỉ?
  2. bexuxi

    bexuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em ngưỡng mộ quan điểm của chị này dã man lun! Đúng rùi, sống với nhau là fải hết mình, vợ ra vợ, chồng ra chồng. Nhố nhăng điều chỉnh luôn! hehe.
    Còn khi hết yêu, nta chả thương jì mình nữa thì cũng ko nên tiếc. Đấy là lúc fải tự thương lấy mình!
    Nói chung cũng đừng hi vọng quá để mà rồi thất vọng, nhưng cũng ko nên nhìn đời, nhìn zai bi quan quá! Tằng tằng, tỉnh bơ mà sống và luôn cbị tư thế cho mọi bất trắc xảy ra!
  3. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    May quá từ bé tới giờ tớ hay chơi với con trai nhiều nên không bị shock nặng như bạn chủ topic nhưng mà đúng là hồi mới bước vào đời tớ cũng đã từng bị choáng. Tớ cũng có lần phải ngồi với mấy ông có tay vịn còn tớ thì ngồi trơ khấc ra, mà lúc đấy chỉ có mình tớ là con gái nhé. hic. Nhưng mà vì công việc nên vẫn phải ngồi thôi. Vấn đề là đừng nặng nề quá chỉ khổ cho mình thôi. Đàn ông con trai ai chẳng thế, vấn đề là phụ nữ bọn mình phản ứng ra sao thôi. Tớ đảm bảo là kể cả chồng/bạn trai của ai cũng như vậy hết.
    Tớ có mấy đứa bạn thân là con trai, hỏi bọn nó về vấn đề này nó gật đầu tỉnh bơ ấy. Nhưng bọn nó cũng khẳng định một điều là những cái đó chỉ là thoáng qua thôi, chơi bời hoặc là vì công việc chứ chẳng thằng nào đem người yêu/vợ mình ra so sánh với mấy em đấy đâu .

  4. zthienbinhz

    zthienbinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như 2 ss này.
    Cơ mà bắt được tận tay thì...
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Cs bây giờ nó là vậy,quan trọng là bản tính mỗi người thôi. Nhưng mà nếu có cơ hội ăn chả là các ông nhà mình nà xử ní ngay đấy chẳng có ai chê đâu.
  6. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thất vọng quá! Làm sao để tìm được 1 người ko chơi bời giờ đây?
  7. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Kể mấy đồng chí bạn chủ topic cũng lạ nhỉ, trước mặt người khác phái + đồng nghiệp mà mấy bố không kiềm chế nổi vẫn tay vịn thì giỏi thật==>chắc trong xã hội không có nhiều đâu
    Karaoke rồi tay vịn nhiều khi nó như một món giải trí của cánh đàn ông, tuy nhiên giải trí thì sở thích khác nhau, đâu phải cứ hát và vịn là ai ai cũng thích như nhau - nhiều chú khổ sở lắm chứ bộ - hoàn cảnh xô đẩy
    Tóm lại chủ topic ko nên coi chuyện đó quá quan trọng (hát+vịn) cái cần lên án là mấy chú đồng nghiệp kia kìa, hơn nữa ngoài đời thiếu gì anh chàng chẳng thích món giải trí đó (ví như tớ chẳng hạn )
  8. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tớ là nói thế này...có lỡ bác giai nào vào đọc ko đồng ý thì xin chớ ném đá tớ. Lấy chồng thì phải tin chồng. Nhưng tin thì tin thế thôi...đừng cái kiểu tuyệt đối tin, đặt trọn niềm tin vào thì có ngày ôm hận mà tức bể phổi. Tớ thấy thời bây giờ, nếu có ông nào dám nói là chưa bao giờ "lầm đường, lạc bước" thì âu cũng là do chưa có điều kiện mà thôi. Tớ nói thật 1 câu là vậy. CHứ tớ thấy biết bao nhiêu anh rồi, đàng hoàng lịch sự lắm lắm í.....vợ cũng xinh đẹp giỏi giang cơ mà...có cơ hội hay "bị" em nào tán là y như rằng ko trụ nỗi. Vì cơ bản, họ nghĩ: đàn ông mà...chuyện **** ong chút chả sao cả...có ảnh hưởng gì đâu. Mà tự bản thân xã hội nhìn vào cũng ko cho đó là nghiêm trọng nếu xét 1 người vợ mà **** ong. Đàn ông bây giờ chẳng qua là tùy ngành nghề. Có ngành phải xã giao nhiều thì cơ hội là gần như 100%, ngành ít xã giao thì còn đỡ...chứ nói thật cũng khó tin lắm....
    Em là em gnhĩ như vậy ngay từ ngày đầu theo chồng về dinh cơ. Nói thật, đọc báo nghe đài, tình hình rất ư là tình hình. Ở đâu cũng có thể có chuyện đó xãy ra....nếu quán ăn ko ..tới Z thì cũng cho ABC ngay tại chỗ...Làm em cũng hãi quá. Đâu thể giữ chồng mãi...
    Chuyện này là do chính lão nhà em tự khai khi về với em. Lão kể lúc 2 đứa yêu nhau. Một lần phải đi nhậu với đám anh em bạn bè chí cốt chí tâm ... giữa tiệc thì chính đám anh em đó gọi các em vào....Ôi thôi thì rượu tràn, nhạc êm, gái đẹp, đèn mờ...cũng lờ quờ lắm..RỒi thì cả đám chia nhau tìm bãi đáp, lúc đó lão nhà em cũng thấy thế là ko nên...nhưng rượu đầy người..nên cứ như nửa tỉnh nửa mê....Được một em dìu ra tới đường gọi taxi. Lúc đó, ra khỏi phòng...trời tối rồi nhưng đường còn nhộn nhịp...lão tỉnh tâm lại một chút...nói với em ấy là anh đi mua thuốc lá...em ấy còn sốt sắng đòi đi mua giùm vì dễ gì bỏ con mồi được...Nhưng may sao em vừa quay lưng vô mua thuốc thì chàng em bước vội lên xe taxi vừa rà tới chạy mất. CHàng nói là tới khi lên xe ko còn biết gì nữa...chỉ còn biết phó mặc cho anh taxi luôn...Nửa đêm hắn gọi cho em bảo đang ở khách sạn..Em điên tiết nhưng nghe kể sự tình thấy thương nên ...đánh dấu để đó làm ngơ. Mà lúc đó là đang giai đoạn, nồng thắm tình thương mến thương. Tình cảm tràn trề thì nó mới kéo chàng 1 ph1ut tỉnh táo được....CHứ bây giờ, em là của lão rồi.....ai biết thế nào...Nên cứ sợ, nhàm chán rồi mới cái mới thì ....chết mất.
  9. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó mình thấy nhiều rồi. Giờ thấy bt. Gọi các em chân dài mỏ nhọn đến thì ko có gì đáng nói. Sợ các ông í có tình cảm thật mới chết í chứ. Các ông í ngoại tình ko phải vì bồ xinh hơn vợ, nhìu thứ tuyệt hơn vợ mà bản chất của đàn ông là thik khám phá cái mới và có những điều hợp hơn so với vợ.... Tớ tập xác định là chồng mình rồi cũng có khi chơi bời như thế.. Nhưng các ông cty ấy thì hơi lộ liễu nhỉ? Đi với mấy em cty thì ko nên làm thế chứ
  10. matbuon82

    matbuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình cũng phải bình thường hoá mấy chuyện này cho nó dễ sống, chứ cứ nặng nề thì đúng là mình ko thể yêu ai hết lòng được.
    Cuộc đời đúng là chẳng biết thế nào, tình yêu , tình vợ chồng trong cái xã hội này ngày càng thay đổi rồi...đã hết rồi cái thời tình yêu trăm năm hạnh phúc, con người ngày càng thực dụng...

Chia sẻ trang này