1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bác nào bị mất phwơng hướng như em ko???/

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi matbuon82, 05/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông ở VN, nếu làm sales hay marketing thì phải đi gác tay thường xuyên, không thì không có hợp đồng, lấy gì về nuôi vợ con.
    Chuyện đó đơn thuần là công việc thôi, lấy đó làm giải tỏa xả stress. Vợ dĩ nhiên là hạng nhất rồi.
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và marketing chuyên nghiệp

  2. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước em có nghe 1 bà bạn kể (bà này sinh năm 77, lấy chồng 1 năm thì bỏ, có 1 thằng con trai) về chuyện của bà ý với ông bồ (ông này cũng đã bỏ vợ và có 1 thằng con trai riêng). Bà này thì kém ông này 17 tuổi, nhưng xinh xắn, sành điệu. ông kia thì già nhưng được cái nhiều tiền. 2 anh chị cặp kè với nhau cũng mấy năm rồi đấy nhưng ko cưới, vì ông kia chưa muốn cưới. Bà ý bảo ông ý yêu bà ý đấy, cũng cãi nhau ra trò nhưng cũng níu kéo và chiều bà ý lắm. Nhưng có 1 điều, nhiều lần ông kia đi tụ tập với hội bạn, nhậu nhẹt xong rồi đi karaoke thì chuyện gọi gái lên ôm ấp là bthường. Tất nhiên ông này có bà này để ôm rồi thì ko cần, nhưng các ông còn lại thì gọi tuốt. Mặc dù bthường ông nào cũng tử tế lắm. Em đang tự hỏi, bà này được ngồi ở đó thì nên coi bà ý là gì - người yêu của ông kia, hay cũng chả hơn gì gái bao hạng sang của ông kia!. Chấm hết!
    Tóm lại ở đời cứ thoang thoáng mà sống, nghĩa là nhiều khi phải câm điếc mù để sống cho thanh thản. Còn nếu cái gì đập vào mắt ko chịu được nữa thì làm cho nó tanh bành ra rồi lại xoá nó đi cho thanh thản. Sống được mấy đâu mà cứ phải lo này lo kia...Lăng nhăng thì giải tán cho xong, giữ lại của đó cũng chỉ mệt đầu vì suốt ngày phải nghi ngờ này kia...Còn các bạn gái thì tốt nhất cứ lo cho mình đã, mình có xinh đẹp vui tươi thì có khi chính các lão mới phải lo..Cứ tự tin mà sống...sống hết lòng với ng ta, còn nếu kẻ nào ko xứng đáng thì tốt nhất mình nên tìm ng khác!
  3. ACHILLES_DETHUONG

    ACHILLES_DETHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lối suy nghĩ thực dụng + bệnh hoạn = thiếu giáo dục. Tôi cũng làm sales + mar, không như vậy.
  4. britlilo

    britlilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Biết là chồng phải đi ngoại giao này nọ, nhưng mà không thể hiểu nổi tại sao lại có cái chuyện như thế. Nếu đàn ông nào cũng không cần đi như thế, mà bàn chuyện làm ăn ở nơi đàng hoàng thì xã hội có tốt hơn không? Thử nghĩ nếu phụ nữ cũng đi làm như thế, muốn kiếm được hợp đồng với đối tác mà phải thân mật với anh kia, thì ngừoi chồng nghĩ thế nào???
  5. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nếu làm ăn đàng hoàng mà có được hợp đồng thì tốt quá, nhưng thực tế thì không phải vậy.
    Phụ nữ kiếm hợp đồng với đối tác không bắt buộc phải thân mật, có khi chỉ cần gọi các em trẻ xinh đẹp cho đối tác là ok rồi.
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp.
  6. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.....Chán thật nhưng lại là sự thật. Chỉ có các ông nghèo, dốt, xấu , keo kiệt.....là đảm bảo 100% không phải lo. Nhưng loại ấy chị em ta lại không muốn. Càng đẹp giai, hào phóng, thông minh, giàu có....thì càng chết. Nhìn thì em nhìn thấy quá nhiều rồi. Nghe cũng nghe đặc tai rồi. Có một ngày em đi dự tiệc đầy tháng tại TP HCM. Một chị bức xúc. Tôi đố bàn nầy ai tìm được 1 và duy chỉ một ông đẹp giai, giàu có, lịch lãm, trí thức....không có bồ nhí. Biết là chị ấy sai 1 và duy chỉ một thì có thể tìm được. Nhưng mình không mong mua vé để được trúng độc đắc. Sau nhiều năm suy nghĩ em chọn lấy chồng ngoại quốc cho nó lành. Thanh niên VN sống và làm việc ngoại quốc thiếu gì. Làm về giao hết tiền cho vợ còn lúc thúc lo chơi với con, cơm nước phụ vợ. Cuối tuần lo giặt quần áo, hút bụi dọn nhà cửa. Làm xong thì lái xe chở vợ đi ăn rồi đi shopping . Nhìn lão ngoan hiền càng nhìn càng thương. những khi mình vui mình làm tiệc cho lão mời bạn bè về nhà mà nhậu. nhậu xỉn thì mình dọn cho lão ra oai với bạn bè rằng ông không sợ vợ( thực tế thì bạn về rồi dù say mèm lão cũng bò ra . Em cần anh giúp không , Tội ghê vậy). Có lúc nghĩ thấy lão thương quá cũng muốn thả lão về VN 1 tháng cho lão được tự do nhưng lão sợ sự tư do phải trả giá đắt cho tương lai nên từ chối . Bây giờ nghĩ lại thấy mình quyết định đúng. Đàn ông trời sinh háo sắc, không háo sắc thì chả phải là đàn ông. Thế cho nên đành chọn môi trường phụ nữ được nhiều quyền hơn một tí. Ngoài cách ấy chả biết làm sao hơn. Khi con ma háo sắc nó nổi lên thì vợ đẹp bao nhiêu, thông minh bao nhiêu cũng vô dụng.
  7. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Uh, thi thoảng mang về cho vợ vài con Aids nữa, nhất vợ còn gì
  8. follies

    follies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ ý kiến của chị ba_gia_bon_chen. Đúng là đúng mà sai là sai, không thể nhập nhằng, "chấp nhận" rồi coi là "bình thường" được. Chị em càng nhường nhịn thì các ông được thể càng lấn tới. Tay vịn chấp nhận là bình thường, chân vịn cũng chấp nhận là bình thường, rồi sau này còn cái gì cũng sẽ được chấp nhận là bình thường? Cái gì cũng có giới hạn của nó. Em không thèm ghen tuông, nghi kỵ, rình rập để bắt quả tang làm gì cho mệt, vì đã yêu là tin tưởng, nhưng có bao giờ mà niềm tin của em bị sứt mẻ với chứng cớ rõ ràng thì không bao giờ có chuyện tha thứ ở đây. Em nói rõ luôn với lão nhà em là như thế.
    Mà em thấy là chung thủy thì chung thủy từ ý nghĩ, lời nói đến hành động, chứ trong suy nghĩ mà đã không nghiêm túc đứng đắn rồi thì sự thiếu đứng đắn đó sẽ chẳng mấy chốc mà thể hiện qua lời nói hay việc làm. Từ ánh mắt lời nói xàm sỡ đến chân tay táy máy cũng chẳng xa lắm, rồi từ đó đi đến đâu nữa thì trời biết. Cứ viện cớ bản tính đàn ông là thích chinh phục, đổ tội cho tự nhiên. Nói thật, trong tự nhiên có bao nhiêu loài đa thê thì em đảm bảo cũng có bấy nhiêu loài đa phu, đừng có ngụy biện.
    Cái thói háo sắc, ong **** ấy tồn tại là vì xã hội cho phép nó tồn tại. Các ông thì viện cớ công việc, các bà thì không muốn mất chồng, vì nhìn qua nhìn lại ai cũng thế. Nhưng nếu tất cả các bà đồng lòng đồng sức phản đối cái thói ấy xem, có ông nào dám nữa không? Ngoài ra, con trai từ nhỏ tới lớn, thấy bố nó đối xử với mẹ nó như thế nào thì sau này nó cũng đối xử với vợ nó như thế. Nó thấy bố đàng hoàng tử tế với mẹ, tự dưng cũng biết tôn trọng cái sự nghiêm túc ấy. Còn nếu bố nó đối xử không ra gì với mẹ thì sau này nó cũng thế thôi.
    Hiện trạng này tồn tại vì cái nếp gia trưởng, phụ hệ, chồng chúa vợ tôi đã ăn quá sâu trong suy nghĩ và lối sống ở đa số các nước châu Á, chứ mọi người cứ ngẫm lại đi, xã hội phương Tây thoáng thì thoáng thật, cũng có lắm trò đồi bại, nhưng đạo đức gia đình của họ có khi cao hơn ở VN. Yêu nhau thì lấy nhau, hết yêu nhau rồi là bỏ, không có cái chuyện lừa lọc dối trá nhau, vợ lớn vợ nhỏ bồ nhí tay gác chân gác la liệt khắp nơi. Em thà là rạch ròi sòng phẳng như thế.
    Em không bảo đàn ông VN hỏng cả, nhưng em đã thấy quá nhiều trường hợp rồi, nên bây giờ bảo tin em chẳng dám tin nữa. Các anh có bị đụng chạm cũng đừng giận em tội nghiệp.
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ý các bác là lấy chồng Tây thì nó ko cặp kè phải không ạ?
  10. 0stsee

    0stsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lấy Tây nếu nó cặp đứa khác nghĩa là hết yêu rồi ->say bye
    Nếu có người thứ 3 mà không chủ động nói,bị phát hiện-> lập tức bị stop luôn.
    Nói chung Tây nó yêu rõ ràng,kể cả có con nhỏ nó cũng không bị suy nghĩ phụ thuộc như ở Vietnam.
    Không phải gia trưởng là đi cặp kè đâu.Đàn ông gia trưởng là người đàn ông có suy nghĩ muốn làm trụ cột gia đình,là người mạnh mẽ,đòi hỏi nguời vợ của mình là phụ nữ của gia đình....
    chứ không phải là đi loằng ngoằng bên ngoài.
    Cơ mà cái chuyện ăn bánh với uống nước,quan điểm tôi là coi thường mấy ông nào nghĩ là cứ làm rồi đem tiền về cho vợ,coi như thế là bình thường.Người đàn ông cao thực sự khi biết trân trọng cái của quý của mình.Chứ bạ đâu cho vào chỗ đấy thì chả khác gì **** đực cả.Mà đã là **** thì về nhà cũng đừng bắt vợ mình phải tôn trọng.(mạn phép anh chị nào đọc bài em vì em hơi nặng lời)
    @chủ topic:Đừng để ý mấy ông bạn đồng nghiệp đó làm gì.Đàn ông tốt trên đời này chả thiếu bạn ạ.Chọn đúng Mr Right nha!
    @các chị,các bạn ở trên: quan điểm mỗi người khác nhau,tôi chỉ nghĩ là người đàn ông mà biết vợ(người yêu) mình đồng ý cho mình được sai phạm thì chả tội gì mấy ổng không sai.
    Bonus thêm 1 cái : chồng ngoại tình thì đau khổ cũng phải dứt áo ra đi,còn bồ(người yêu) ngoại tình-> yêu đương quái gì mà thế,nghỉ cho khỏe.

Chia sẻ trang này