1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào biết cây gạo nào ở Hà Nội không ạ ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vulh_bk, 20/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết cây gạo nào ở Hà Nội không ạ ?

    Có bác nào biết cây gạo nào ở Hà Nội không ạ ?Đứa bạn em nó nhờ em tìm hộ.Trời đất mênh mông thế này,em lên đây hỏi các bác cho nhanh.Các bác đi nhiều nên chắc biết nhiều.Thanks in advance !
    Các bác cùng vào đây nhận * nào !
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chỉ cần chú ý quan sát thôi . Cây Gạo thông thường các cụ hay trồng ở đình , chùa . Hà nội bây giờ khá hiếm loài cây này .
    Bạn ra hồ Gươm , trước cửa đền Ngọc sơn cũng có . Riêng tại hồ gươm nếu nhớ không nhầm có khoảng 5 cây , có 2 loại Gạo là Gạo hoa đỏ và Gạo gai ( thân có gai nhọn , cành mọc đối ngang ).
    Gần trường CĐ Sư phạm HN ( hỏi đến thôn Tiền - phường Dịch vọng ) , chùa xóm Đa , xóm Tăng cũng còn có 1 cây rất to .
    Trong Bảo tàng Dân tộc học cũng có , nhưng cây mới trồng nhỏ .
    Chịu khó ra ngoại thành có nhiều cây Gạo hơn. Đi về phía Gia lâm , vào mấy làng hỏi đến đình chùa thế nào cũng có . Nhưng nhiều nhất vẫn là vùng bãi sông vùng Đan phượng , Phúc thọ . Ở đó có những cây Gạo khổng lồ , đứng từ xa 5-7km đã nhìn thấy .Các xã như Phụng thượng , Ngọc tảo , Hát môn , Phụng hiệp. . . đều có rất nhiều cây Gạo to . Bây giờ sắp đến mùa hoa rồi , Gạo thắp lửa đỏ rực xôn xao như tiễn mùa xuân , gọi hạ về . . .
  3. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng cảm ơn bác.Cho em mời bác cốc bia nào
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cây gạo to ở cổng đền Ngọc Sơn đã chết cách đây khoảng 6-7 năm rồi bác ạ. Người ta đã trồng thế vào đó một cây nhưng còn bé, chả biết bao giờ mới to bằng cây cũ (cây cũ khoảng 150 tuổi).
    Hồ Gươm còn cây gạo to là ở chỗ gần đối diện UBND thành phố nhìn sang.
    Nhưng hai cây gạo to nhất Hà Nội theo như tớ thấy, là ở trong Bảo Tàng Lịch sử. Hai cây đấy còn to hơn cây hồ Gươm cũ nhiều.
    Gạo tuy to, nhưng hình như không sống lâu được như đa, si, chỉ khoảng 200 năm là to hết mức, rồi đổ, hoặc chết.
    Trước kia ở cổng đình (gì gì, quên mất rồi) bên Gia Lâm có 2 cây gạo to, nhưng mười năm trước chết cả đôi, cái cổng đình giờ trơ trụi...
  5. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Quí hoá quá !Cám ơn bác
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Lại nhắc đến Gạo, ngày xưa bé tí teo em ở trong làng Giảng Võ, ngay cạnh nhà là 2 cây gạo to ơi là to lại nhiều hoa vô cùng. Em thích Hoa Gạo từ đấy.
    Năm ngoái có dịp về Thái Bình quê ngoại ( từ thủa bé em mới về lần đầu ) có những đoạn đường dài toàn cây gạo, mà may cho em là lại đúng mùa hoa, cứ đỏ rực. Ôi chao là thích, chẳng bù với ở Hà Nội, chỉ thỉnh thoảng ra hồ Gươm mới được nhìn, mà lại chẳng có mấy hoa.
    Em còn nhớ cách đây mấy năm có cái triển lãm ở Ngô Quyền của một nữ hoạ sỹ vẽ toàn hoa Gạo, sao mà mê thế, về cứ nhủ thầm sẽ kiếm một cái tranh hoa Gạo treo chơi,....thế mà đã mấy năm rồi.....Nhiều thứ bẵng đi không nhớ ra, tự dưng có ai nhắc lại thấy cũng bồi hồi....
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Ngày xưa có 1 cây hoa gạo ở ngay đối diện Bưu Điện Bờ Hồ. Mỗi lần đến mùa, thường là mùa hè, hoa gạo rụng trẻ con nhặt hoài k0 hết.
    Nhưng bi giờ, em xin lỗi, chết bố nó rồi, còn đâu...
    Àh, còn 1 cây hoa gạo nữa, ở ngay cạnh Tháp Bút, chả biết còn hay mất. Em cũng xa Hn đã hơn 10 năm rùi.
  8. novastar

    novastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa đi xe buýt từ Long Biên đến Bát tràng(đi đường đê), dọc đường còn thấy mấy cây ! Bây giờ ở Gia Lâm còn ít chứ còn nhớ cách đây 10 năm thì từ cầu Chương Dương rẽ phải khoảng dăm ba cây còn có 1 cây gạo cao đến 20 m! Cách xa mấy cây còn thấy nó nở đỏ rực!
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Góc Văn miếu ngã tư đuờng Hàng Bột và Hàng Đẫy ngày trước có 1 cây gạo rất to. Dưới có một cái miếu thờ. Hồi nhỏ sáng sớm tớ hay chạy vòng quanh Văn miếu phố vắng ít đèn, góc ấy có cái miếu và gần nhà xác Bệnh viện Xanh pôn. Lúcchạy qua ngã tư ấy bao giờ mình cũng gai gai. Tàu điện Bờ hồ - Hà đông và Bờ hồ - Cầu giấy tách nhau ở đúng chỗ này. Ngày truớc nghe kể lại có một công nhân xe điện bị chết khi sửa chữa tại vị trí này, thành ma rất thiêng ở cây gạo. Vợ của ông Tây Sở tầu điện xây cái miếu ở chỗ đó để thờ. Sau 1954 miếu trở thành chỗ cho công nhân xe điện ngồi bẻ ghi cho tàu đi hai tuyến trên chú công nhân tiện thể mở hiệu chữa xe đạp cho bà con. Những năm 1970 tớ vẫn thấy bà con lễ bái sì sụp xung quanh cái miếu ấy. Hồi ấy cấm mê tín dị đoan nên phòng văn hoá Đống đa làm mọi cách ngăn cản cấm đoán nhưng bà con vẫn đến hương khói suốt. Sau đó thậm chí họ còn cho trẻ con đái bậy vào chỗ đấy để ngăn cản cúng bái. Độ cuối những năm 1980 họ phá miếu dân vẫn cúng và cuối cùng hết khôn dồn đến dại họ chặt cây gạo ấy! Đến nay ngày giằm mung một góc Văn miếu chỗ cây gạo ấy vẫn có hương khói!
    Được vndrake sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 23/02/2006
  10. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Em còn nhớ ngày bé ở quê em có cây gạo ngoài bãi sông. Mỗi mùa hoa gạo đám trẻ trong làng đứa nào cũng cố đi học sớm để nhặt hoa rơi dưới đất . Hoa gạo được xâu lại thành vòng đeo lủng lẳng trước ngực, đeo chán lại đem ra ăn . Hoa gạo có vị hơi ngọt , nhơn nhớt trở thành món ăn của lũ trẻ chúng em ngày đó .
    Lớn rồi nghe đâu đó loáng thoáng câu hát ( hay thơ gì đó )mà chẳng thể nhớ ra mình nghe trong gịp nào và vài bài nào nhưng cứ ngân nga trong đầu " cái thời hoa gạo cháy xa mất rồi anh ơi " . Lâu lắm rồi mình được đi chùa Hương, ngay gần bến Đục có vài cây hoa gạo rất to. Hoa gạo chùa Hương quả thật rất đẹp , rất ấn tượng . Con đường dọc suối yến mọc rất nhiều hoa gạo , những cây đó hoa rất đỏ chứ không màu đỏ cam như những cây gạo ở nơi khác. Mình nhớ mãi ! Hoa gạo rơi nhiều nhưng chẳng còn được nhỏ lại để đeo trên cổ , để được nhấm cái vị nhơn nhớt của hoa như những ngày xưa . Làm người lớn phiền thiệt

Chia sẻ trang này