1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào biết chi tiết về vụ tụ tử của SV Vũ Thịnh Hoan kô? giúp iem với! Khẩn Khẩn Khẩn...!?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi bvinh, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết chi tiết về vụ tụ tử của SV Vũ Thịnh Hoan kô? giúp iem với! Khẩn Khẩn Khẩn...!?

    Chào các bá! iem là bạn của VTH từ thời cấp 3. Nghe noí Hoàn nhảy lầu tự tử iem ko biết thông tin chính xác ntn nếu bác nào biết thì nói cho iem biết vớ nhé! cám ơn các bác nhìu!



    Được bvinh sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 04/06/2006
  2. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    sao ko tháy bác nào trả lời vậy? iem cần gấp lém! tôi nghiệp ba má của Hoan. pà kon kô pác ai bít thì jíp iem với... nhanh nhanh nhanh.......
    Được bvinh sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 04/06/2006
  3. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn hay gia đình nên liên lạc trực tiếp trường BK (08-8647256) hay cơ quan công an (P14, quận 10) để hỏi cụ thể sự việc. Sinh viên mà biết thì cũng chỉ thông tin bên lề thôi, chứ sao chính xác và cụ thể được. Và có biết cũng đâu đưa lên diễn đàn mà cung cấp thông tin riêng tư như vậy.
  4. solitary_life2903

    solitary_life2903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói anh này trước khi tự tử có sáng tác bài hát nữa mà, tựa bài là " Hòn đá cô đơn", có ai bit bài này không??
  5. Gentle_Angel

    Gentle_Angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sao ở Bách Khoa nhiều người tự tử thế ạ? Áp lực học tập của SV BK lớn lắm à?
  6. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết thông tin về bạn SV ấy - vì thực ra mình cũng ko có thói quen tìm hiểu những thông tin dạng ấy.
    còn bạn nào nghe nói SV đó viết bài Hòn đá cô đơn là đã nghe tin vịt rồi - bài Hòn đá cô đơn đã có lâu lắm rồi và do các bạn ngoài Hà Nội viết
    to gentle_angel: đúng là có yếu tố của áp lực học tập ở đây - học ở BK mỗi người mỗi kiểu, nếu ko uyển chuyển mà chỉ học theo đúng sách vở thì khá nặng và áp lực đấy
  7. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Da PM nick cua nguoi biet nhieu hon mot chut.
  8. hongaiyeu

    hongaiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Đúng là học BK mà thần kinh kém thì dễ dẫn tới Stress lắm. Tôi cũng là cựu SV BK (CNTT) và tôi cũng từng học ĐH Kinh tế nữa nên tôi có thể so sánh một chút về áp lực học tập giữa BK và KT (các trường khác thì chưa học nên không dám nhận xét).
    Theo tôi nhận xét thì áp lực của việc học hành bên BK gấp cả chục lần bên KT, học BK thì bạn dù rất chăm chỉ nhưng không có tư duy tốt thì khi thi vẫn Out như thường (đối với riêng tôi, còn đối với các bạn khác thì có thể khác), thời gian học BK với tôi đúng là nỗi ám ảnh, bây giờ bạn bè rủ thi cao học BK cũng không dám thi nữa mà học cao học KT cho nhàn
    Nói vậy nhưng bạn cũng đừng sợ BK quá, vì khi bạn ra trường thì khả năng kiếm việc và thành công có thể cũng cao hơn
  9. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Học ở đây có thấy áp lực gì đâu Suốt ngày chơi bời, thi lại vài lần cho vui Cũng thường thôi
    Những chú kia tự tử thì gây stress và đau khổ cho người thân và gia đình nó chứ có gì hay ho, quá nông cạn.
  10. novemberfirst

    novemberfirst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thật tình tui hay vào các forum đê tham quan, để xả stess thôi.
    Cái 4rum này tui cũng hay vào lắm thấy cũng vui, vi tui cũng là dân cựu BK mà. Hôm nay,dọc topic về vụ tự sát năm 2005 tại nhà B4, và trong topic này , mạn phép,có vài dòng:

    Thật sự thấy các bạn là SV của BK và đã từng SV của BK mà thật là thờ ơ. Nếu không nói là độc ác.
    Sau cái chết của một người bạn nếu các bạn không thấy thương xòt, đau buồn thi thôi, sao lại còn đem ra bàn luận, đùa cợt, rồi bới móc chuyện của người khác. SV BK nhiều chuyện như vậy sao. Mở rộng ra, các bạn thấy hiện tượng này có đáng để đùa ko? Và có nơi nào trên thế giới đùa như vậy ko?
    Hãy suy nghĩ những hành động của mình, là SV BK, là người VN!!!
    Tôi tự hỏi các bạn có trái tim và sự sẻ chia hay ko?
    Vài dong mạn phép!

Chia sẻ trang này