1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào biết chi tiết về vụ tụ tử của SV Vũ Thịnh Hoan kô? giúp iem với! Khẩn Khẩn Khẩn...!?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi bvinh, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thờ ơ chỗ nào? Lúc người ta quan tâm tìm hiểu thì lại nói người ta:
    Câu trước đá câu sau là sao?
    Trên này chả có gì để đùa cả đọc lại bài post đầu tiên của người tạo topic này xem người ta muốn hỏi gì và xem người khác đã trả lời những gì.
    Hành động gì?
    Đọc lại mấy câu trên.
    Ko có chi Lần sau nhớ đọc kỹ trước khi phát biểu.
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là cựu BK, cũng lang thang vào forum để xả stress. Đang buồn ngủ díp cả mắt nhưng cũng mạn phép vài dòng với bạn.
    Chết là mất mát, ai mà không đau xót. Nhưng không phải ai cũng thể hiện cái nỗi đau buồn, thương xót ra bên ngoài, tính cách mỗi người khác nhau (Như kiman nói ở chỗ nào đó, thì đa số là...trầm lặng). Không thể hiện vẫn tốt hơn là giả tạo. Hơn nữa, những người bạn này chọn cách chết tiêu cực nên sự thương cảm không thể có được từ nhiều người. Thờ ơ?? thế theo bạn chúng ta nên làm gì?
    Bạn nói có nơi nào trên thế giới đùa như vậy không? Có nhiều nữa là đằng khác. Cuộc sống quá nhiều thứ phức tạp phải suy nghĩ rồi, nên đôi khi cần có một chút humour sense để giảm nhẹ đi, không thì chết mất bạn ạ. Một số bạn đùa hơi quá đáng thật, nhưng không thể bắt mọi người đều mặc niệm trước mỗi cái chết. Không đồng tình, phê phán không có nghĩa là không có trái tim và sự chia sẻ.
    Thế nhé! Mình nghĩ vào đến Bk thì ai cũng có quan điểm, chính kiến rõ ràng, chắc không đến nỗi bạn phải đưa slogan kêu gọi như thế đâu. Chỉ cần nhắc có đùa thì đùa đúng nơi, đúng lúc là được. Đọc câu bạn viết, mình thấy hô hào quá.
  3. solitary_life2903

    solitary_life2903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tự tử là hành động dại dột nhất trên đời, nều ko muốn nói là ngu ngốc, thật là uổng cong bao nhiêu năm cha mẹ nuôi dưỡng, phụ lòng kì vọng của thầy cô, bạn bè, người yêu....
    Chúng ta đau buồn cho bạn ấy nhu6ng cũng phải lên tiếng phê phán hành động đó
    Học BK đúng là căng thiệt nhưng cũng ko đến nỗi phải tự tử, cái gì cũng có cách giải quyết của nó, nếu nợ môn thì có thể học hè, dự thính...
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là cựu svBK nè, có thời gian tui thấy học hành căng wá, chán wá,oải chè đậu wá, chỉ muốn buông xuôi tất cả mà chạy đi chơi đâu đó cho thoả chí, (mà có thiệt, cũng vài...chục lần cúp học đi karaoke cùng các chiến hữu), rồi cũng có dự thính này kia, và rồi mọi sự cũng wa đúng hẹn, chẳng có j là không vượt wa được, chỉ là khi nào thì mới vượt wa thôi.
    Giờ đi làm, mới thấy đi học thì dễ hơn và vui hơn nhiều.
    CHẲNG BIẾT NGÀY MAI SẼ RA SAO?
    MÀ CÓ RA SAO CŨNG CHẲNG SAO!
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến tự tử mới nhớ, hồi đó có thằng đang làm luận văn tự nhiên lăn đùng ra chết (hình như tuẫn tiết thì phải).
    Học bách khoa không quá căng thẳng đâu, chỉ máy thằng siêng năng thì mới căng thẳng thôi. Tôi thì chỉ cần thầy cho 5 điểm khỏi thi tôi cũng chịu. Học lẹt đẹt cũng ra được truờng vậy. Thư giản nghỉ ngơi là phù hợp với tự nhiên. Nghỉ học đi chơi, lúc thi mới siêng tuyệt đối là cách phù hợp với tự nhiên.
    ---------------
    Thời sinh viên vui thiệt!!!

Chia sẻ trang này