1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào biết về đua ngựa ở Úc không

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Strathfield, 06/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết về đua ngựa ở Úc không

    Tôi đã từng ở Sydney 4 năm, rất khoái môn đua ngựa ở đó. Nhưng bây giờ về Việt Nam mất rồi, chẳng còn thông tin gì cả. Có bác còn ở bên đó cũng có niềm đam mê như vậy, chia sẻ cho tôi với. Tôi rất thích ngựa của John Hawk, có ai biết thông tin về ngựa của John Hawk ở trang web nào không cho tôi biết với. Cám ơn nhiều nhé
  2. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    mình ko biết nhiều về ngựa nhưng đợt vừa rồi đi xem đua ngựa về mê quá, nhiều con ngựa khoẻ đẹp dã man. Đi xem dua ngựa rất vui, dress up, cá cược, thua nhưng vẫn thấy vui :D
    Mùa đua ngựa năm sau chắc sẽ đi tiếp, hi vọng lúc đó sẽ hiểu biết nhiều hơn
    Mà ngựa bên này tụi nó đặp tên buồn cười quá.
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thời đại in tơ nét mà you....vào Gú Gồ chắc sẽ tìm được muh....
  4. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Muốn thắng cá độ đua ngựa thì phải chịu khó xem Form. Form về đua ngựa có nhiều ở các quán TAB hoặc mua báo Sportsman. Phải nhớ được record của một số con ưa thích, nhớ được một số trainer. Một số trainer có ngựa rất giỏi chạy đường ngắn ( dưới 1500m) như John Hawk, Gai Waiterhouse ... Một số trainer có ngựa rất giỏi chạy đường dài ( hơn 1500m) như Bartcuming ...
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    đua ngựa TAB ah , tôi hồi ở bên đó có 1 thằng bạn thân nghiện món này kinh khủng ,hồi đó bọn tôi ở Penrith làm " nặn tượng " thằng này có kiếm bao nhiêu tiền đều nướng vào ngựa .xem ngựa còn đỡ khó chịu hơn xem chó , lắm con đang chạy gần cán đích rùi dek chạy nữa way ra cắn nhau tức gần chết .
    kỷ niệm 1 thời khó wên .bạn chắc trước ở Strathfield ah ??/ tớ có thời gian sống ở Ashfield .
  6. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Xin chào duc_redskins.
    Tôi cũng đã từng ở Ashfiled khoảng nửa năm, còn ở Strathfield thì lâu hơn. Đua chó thì không mấy khi mình tham gia nhưng đua ngựa thì chơi nhiều, thua nhiều. Lần thắng đáng nhớ nhất là đủ tiền mua một cái quạt bàn.
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Hi !!!! strathfield .
    chính xác khi ở Áshfield flat mình ở là ở khoảng giữa ga Ashfield và ga Summer Hill ,đi bộ ra 2 ga xa = nhau .mình có thời gian chỉ nghiện vào đập máy ,với cả Banker&Player trên " nhà lớn " nhưng toàn ăn tiền trên " nhà lớn " về đến " trường làng " lại bị mấy thằng Poker machine nó hút mất ...****... chứ không mặn mà với TAB , thỉnh thoảng có trận đi với thằng bạn thì chiều nó chơi 1, 2 trận , mà mấy ông nghiện ngựa cũng hay thật nghe ,dù đang đi đâu cũng có thể tạt té vào ghi ticket làm trận ,xong lại đi tiếp .chứ đã ngồi xuống máy thì khó dứt ra ngay lắm , 1 là mình hết tiền 2 là phải đớp của nó 1k trở lên vì vậy toàn cúng nó không hà .
    về lâu chưa bạn ???? tớs về 4 năm rùi thỉnh thoảng lại nhớ " úc khùng " cồn cào ??? dek hỉu sao nữa ,nhớ những trận thắng đi đập phá ,những trận thua cả tuần ăn mì = đi tàu trốn vé , nhớ em gf vẫn ở bên đó lại nhớ cả mấy bé ở 5 star ( Crown st ) nữa
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    mà đua ngựa thì MELBOURNE CUP là lớn nhứt phải không nhỉ ?????? vào lúc đấy là dân cá cược sôi xùng xục lên ,chuản bị money để chiến đấu ,chú nào đông đạn thì đi Mel xem ,chú nào ít đạn thì chầu trực ở TAB , mà công nhận cái trò đua ngựa này nó cũng " đầy đam mê " nhỉ ,nhiều bác toàn đi " kiếm tiền " để " cắt cỏ nuôi ngựa " không hà , thằng bạn tôi 8 năm nay vẫn vậy ,từ khi chân ướt chan ráo sang đến ÚC đã được ông chủ nhà dìu dắt vào con đường " ngựa ngẽo " luôn từ đó đến giờ . Thôi , âu cũng là đam mê của mỗi người , nhưng chúng ta hãy cứ coi đó chỉ là"đam mê nhất thời " thì có lẽ hay hơn nhỉ .
  9. Strathfield

    Strathfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Hi !!! duc_redskins
    Tớ về Việt Nam từ năm 2000. Trước đây ở Ashsfield. Nhớ là nếu từ Redfern đi tàu về thì ra khỏi ga rẽ phải đi bộ khoảng 700m thì tới dãy flat bên tay phải. 3 thằng du học thuê nhà ở đó. Tớ thì mê đua ngựa nhưng thằng ở cùng thì máu blackjack trên Starcity lắm. Nhiều hôm thấy nó đi taxi lên đó chơi, sáng hôm sau không đủ tiền đi tàu về. Đúng là một thời không thể nào quên.
    Mà này, đang ở đâu đấy, lúc nào đi. Ở bên đó toàn dùng Victoria Bitter, ở đây có thế nào xài thế vậy.

Chia sẻ trang này