1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào biết về học bổng Eiffel không nhi?

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi ChuLai, 08/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tình cờ được biết một nhóm sinh viên VN (khoa Luật ĐH Quốc gia Hà Nội) mới sang Bordeaux theo diện boursier của Eiffel từ tháng 10 hay 11- 2004. Chẳng biết có phải người quen của Constancy không ? Nhưng hình như tất cả các bạn này cũng được học bổng theo diện "muốn là được" thì phải ;-), mặc dù nhìn ai cũng có vẻ rất sáng láng và nghiêm chỉnh.
    Mà bạn Constancy làm mình buồn cười quá ! Trước khi véo cằm ai thì phải hỏi xem người ta bao nhiêu tuổi chứ. Trẻ con đòi véo cằm các cụ sao được.
  2. ropin

    ropin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn Constancy à, mình cũng đã từng học Luật- Quốc gia, và cũng đang ở Pháp. Mình thấy bạn trannam136 nói có nhiều cái đúng, bạn nên biết thêm, tuy cách nói của ban trannam136 không hay lắm. Những người ở Luật đi Pháp thường học tiếng Pháp do AUF tài trợ(nói chung là bị câu bằng học bổng) nên thường có xu hướng đi Pháp bạn ạ.
    Học bổng eiffel thường cho 1 năm, và thường cho Master, nên xin được học bổng eifel cho thèse là rất khó đấy, ở bên này khó lắm. Và một điều chắc chắn là phải có projet de thèse, và ý kiến của thầy giáo là rất quan trọng, nên bạn cứ nghĩ là quan hệ thế thôi, chứ xét là Pháp cơ mà. Nếu mình làm thèse science sociale như Luật mà được eiffel 1380 euros/mois thì cũng nhẩng cẫng như bạn của bạn ấy chứ.
    Mình cũng biết 1 số người làm thèse của 1 số khoá trước, mình thấy cũng giỏi đấy chứ bạn, từ khoá 42 trở xuống ấy, nếu bạn cho mình biết thêm 1 số người Luật bên này thì hay quá.
    Mình thấy bạn chưa sang Pháp, mà đã phê bình và nhận xét rất ghê, mình thấy cũng hơi quá, hi vọng bạn có cái nhìn khác và tìm được niềm vui trong cái box Pháp này, được không.
  3. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    bạn Constancy nghe đâu cũng vừa được quả Eiffel ở bordel mà, làm DESS thì phải, tiêu nhoè luôn.
    Còn các chiến sĩ học luật ỏ xứ rượu vang thì chú nào chẳng sáng láng, nhưng có chú học được chú kô, chú thì sang yêu đương nhắng nhít... cả năm trời mà tiếng Pháp cứ ù ù như vịt.
    Chú đi chợ nghe mãi ko biết tiền bao nhiêu, cho nên chú toàn đưa tiền to, sau được thối lại cả bao tiền xu. Hồi đầu chưa dùng Carte Bleu mà.
    Có chú nhìn con mẹ tóc vàng mắt xanh ở cùng couloir hỏi nó dân gì, nó bảo Hongroise, thế mà chú dịch ra tiếng Việt là dân Algerie, ko những ngu về tiếng mà còn ngu về kiến thức sơ đẳng.
    Có chú hồi mới sang vài tháng, nghe nguời ta nói chuyện toàn nói tắt Faculté gọi là fac, thế là chú về kể, Mẹ bọn tây, suốt ngày lúc nào cũng ***, động tí là đòi ****
    Nói chung là cười vật

Chia sẻ trang này