1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào chán giống em không , vào hết đây đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vtc09, 15/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào chán giống em không , vào hết đây đi.

    không từ nào có thể diễn tả nổi, túm lại là chán, hix ... chán đủ thứ...
  2. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Như thế này là spam đấy. Cố mô tả rõ xem chán như thế nào. Thí dụ chán vì nhà nghèo, lương thấp, bị đì, người yêu bỏ, bố mẹ mắng, sắp thất nghiệp, ra đường bị tông xe, về nhà gặp hàng xóm chửi...
  3. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Trong list chán của bác chẳng cái nào giống của em, cái chán của em đại khái là: Ngày nào cũng ăn 3 bữa, online, ngủ, tiêu tiền, ... hix, không thể bứt phá vượt quá những đích đã đạt, nhớ câu kẻ thù của mình là chính mình ---> không sai chút nào.
    Túm lại là trăm cái chán đổ lên đầu 1 cái chán
  4. gabeoquay

    gabeoquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Em vừa tìm đc cái này từ blog của bạn, tặng bác nè
    Mình ngồi nghĩ lan man
    Thấy cái gì cũng chán
    Gõ google chữ "chán"
    Toàn ra Jackie Chan
    ke ke
    Đôi khi người ta chán vì.. chẳng có gì để mà chán cả..
    Vui lên đi bác!
  5. tamuondieugi

    tamuondieugi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì tớ CHÁN vì những người thân trong gia đình đang không hiểu tớ, hay đúng hơn là tớ không thể tìm được tiếng nói chung với mọi người. Mọi người nói tớ thay đổi quá nhiều sau mấy năm sống dưới trời Tây. Sao mọi người không hiểu rằng tớ không muốn bị mãi coi là bé bỏng, để mọi nguời phải lo, phải nghĩ suốt ngày. Đơn giản tớ làm những gì khiến tớ hài lòng và tớ sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc làm đó. Tớ hoàn toàn độc lập và có tính toán, cân đối cho cuộc sống của tớ bên này.
    Đúng là đôi khi thấy cô đơn kinh khủng, lại thêm cái "bệnh ngại yêu" và "dị ứng" với những thủ tục hành ... là chính ở nhà mình nữa. Túm lại là nếu cứ tình hình chán kiểu này khéo hết năm nay tớ lại ở lại để học lên tiến sĩ mất. Hô hô, chán đời lao vào làm tiến sĩ, có ai giống tớ không? CHÁN THẬT !
  6. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thỉnh thoảng mình cũng có tâm trạng này, keke, pó tay mình luôn.
  7. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Có đó, một đứa bạn của tớ nè.
    Nhưng tớ thấy ấy nên hiểu cho gia đình ấy - những người luôn thực sư quan tâm lo lắng cho ấy đó.
    Hãy tự hỏi xem " Liệu mình có quá bảo thủ và tự tin vào mình không?"
    Chúc bạn thành công và trở thành một tiến sĩ thì càng mừng cho bạn và cho nước nhà. Hãy mang chất xám về phục vụ quê hương, bạn nhé!
    Thân!!!
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng doạ em thế chứ Năm sau em về đấy, đang háo hức chờ đợi mà bác nói thế này vơi thêm cái gì mà cố tình lây siđa sang cho người khác của mấy bọn nghiện, làm em Dù gì thì gì, vẫn là gia đình với quê hương mình bác ạ. Mà cũng chẳng biết được, có khi năm sau về em lại viết tâm sự y như bác, cô đơn Có điều em chắc khó lòng học lên ts được, ts nữa thì khả năng ế chồng của em lên 99.9% quá
    Chúc bác vui nhá, cô đơn thì vào đây OL, cũng có một số người đang cô đơn đây bác ơi
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đặc sệt tâm lý của em ... Có gì ở tương lai thía
  10. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    [blue]các bác ạ. Mỗi người đều có những tâm sự, nội tâm khác nhau nhưng đôi khi nhưng điều đó lại dưa chúng ta đến với nhau. Hãy chấp nhận những điều mà tưởng như có thể thay đổi đc nhưng thực chất thì ko và có những cái mình muốn vứt bỏ nó ngay tức khắc thì lại rất khó. Điều mà chúng ta cần làm bây giờ chính là hãy tin vào 1 điều gì đó ở phía trước , tin vào chính bản thân mình để có thể cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ
    Em cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy nhưng có 1 người bạn nói với em rằng : nếu cậu còn có những suy nghĩ như vậy cậu sẽ ko đem lại hạnh phúc cho chính mình chứ đừng nói là cho người khác
    Cuộc sống mà chỉ ăn , chơi , tiêu tiền thì chúng ta có thấy cuộc sống thú vị ? Chúng ta sẽ gặp những điều kì diệu trong cuộc sống chỉ khi nào chúng ta sống 1 cuộc sống có ý nghĩa
    Hãy tự tìm niềm vui cho chính mình khi đó mình sẽ vượt lên trên tất cả [blue]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này