1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào chán giống em không , vào hết đây đi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vtc09, 15/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chikarin251

    chikarin251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì chán chuyện tình iu, tình báo đây, có người iu mà nhìu lúc cũng như ko, t7,cn chả đến dắt đi chơi, lúc buồn chả ở bên để an ủi. Nhiều lúc muốn bỏ quách đi nhưng mà ko thể, hix ---->Chán tập 1
    Trong nhà thì mình như bị cô lập vậy, chả hoà nhập đc với ai, bố mẹ, anh chị đều có cách nghĩ khác, ko thể chia sẻ, lúc nào cũng 1 điệp khúc "Con gái lớn rồi fải biết suy nghĩ đi", nhưng mà đến lúc kêu con có ny, con lớn rồi nên bit mình đang làm j thì lại bảo "Mày thì lớn với ai"-->bó tay.com--->Chán tập 2
  2. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới bắt đầu rùi, cuộc sống vẫn hối hả, mọi người vẫn bận rộn, chỉ có mình nằm đây, uể oải nằm lim dim, 10h mới dậy, một mình ngồi trong phòng thờ ơ với cuộc sống ...
  3. tuucamkiem

    tuucamkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đặt ra mục đích cuộc sống đi bạn.
    Nếu sợ làm không được thì đặt mục đích vừa phải thôi.
    Còn nếu sợ vẫn không làm được thì đặt ra mục đích thật cao vào.
    "Hãy cố bay đến tận cùng của vũ trụ, nếu làm không được đều đó thì mình cũng đã ở giữa các vì tinh tú"
  4. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chán nè, ở nhà mãi cũng chán, giờ có việc rùi cũng chán, đúng là làm công việc mà mình ko thích chán thật đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này