1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào chứng kiến ca bệnh Histeria (Ngất giả vờ ở nữ giới) miêu tả cho em biết với ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi IlE, 09/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
  2. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Kể một trường hợp có thật ở Cty tôi nhưng không biết có phải là bệnh histeria không nữa

    Một nữ lao công làm lâu năm ở cty, chừng 50t. Nhiệm vụ chính là bưng bê nước cho khách và dọn dẹp văn phòng. Tuy nhiên, thỉng thoảng chị này lại giúp (cố tình xem vào làm) vài việc vặt của bộ phận GA như phát phiếu lương cho nhân viên. Dần dần, nhiều năm tự cho mình là một nhân viên văn phòng của phòng GA (trong khi chị ta thuộc nhóm lao công do GA quản lý) có quyền la mắng mọi người xung quanh. Mọi người đều im lặng vì nhường nhịn (phần vì nghĩ chị ta đã lớn tuổi, phần thì tính bà này cũng cực côn đồ).

    Năm ngoái, 1 anh Việt kiều về làm Manager của GA. Thấy hành vi của chị này chướng quá, đã phê bình nhẹ nhàng và không cho phép chị ta ngồi tại văn phòng với nhân viên GA nữa. Thế là chị ta giãy lên đành đạch như bị giựt kinh phong, nằm lăn ra đất ăn vạ, la lối như ở chỗ không người, rồi ngã vật xuống đất ngất xỉu. Lập tức một loạt các cô nhân viên trong phòng GA thấy vậy nhả ra giúp đỡ và nói những lời thương cảm. Rồi tự nhiên, 3 cô đó khóc sụt sùi rồi cũng lăn ra đất ngất theo (??????)..

    Chỉ một chốc sau khi được đưa lên phòng y tế quận nằm là họ lại tỉnh dậy và lại hót như sáo vậy

    Tôi nhìn cảnh đấy mà ngán ngẩm cho nhiều bạn nữ..
  3. toeflvn1

    toeflvn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    nghe bác kể mà ghê quá, như kiểu kinh dị ấy :-ss
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    ơ, thế còn loại bệnh thiếu hơi zai, gái lên cơn vật vã, hay động kinh gì đó, chỉ cần có giai lại vỗ vỗ vài cái, nói nhẹ nhàng vài câu là bệnh gì nhỉ?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cũng là 1 dạng hysteria. Ngày xưa các bác sĩ còn tưởng cả cái chứng hysteria quy lại chỉ là sự "thiếu hơi trai" của phụ nữ thôi. Sau này khoa học phát triển, ng ta mới nghiên cứu ra nhiều thứ hơn và dùng thuật ngữ hysteria để chỉ một khái niệm rộng hơn. Bây giờ chúng ta đang dùng thuật ngữ này với nghĩa rộng.

    Galen, a prominent physician from the second century, wrote that hysteria was a disease caused by ***ual deprivation in particularly passionate women: hysteria was noted quite often in virgins, nuns, widows and, occasionally, married women. The prescription in medieval and renaissance medicine was intercourse if married, marriage if single, or vaginal massage (pelvic massage) by a midwife as a last recourse.[1]


    http://en.wikipedia.org/wiki/Female_hysteria
  6. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái này có giống em vừa bị khởi tố vì tát CSGT không nhỉ?
  7. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa gặp ai bị bệnh này bao giờ, nhưng hôm trước ngồi nói chuyện với một thằng bác sĩ Y Thái Nguyên. Nó nói là trong trường nó thì bọn sinh viên nữ bên Dược bị rất nhiều, nó kêu là cứ thấy em nào bị thì mọi người bảo nhau tránh tránh xa em ấy ra rồi cho một thằng đẹp trai vào nâng dậy hay bế lên phòng y tế là em nó tự khỏi.
  8. lastchoice

    lastchoice Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    9
    bác nào biết em nào bị bệnh "thiếu zai" thì báo em nhé.

    em CỨU ngay.

Chia sẻ trang này