1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ BÁC NÀO CÓ MỘNG KINH DOANH KO?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi TheDeathDog, 23/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    CÓ BÁC NÀO CÓ MỘNG KINH DOANH KO?

    TUI TỪNG CÓ MỘNG KHÔNG CẦN LÀM ÔNG CHỦ MÀ ĐEM Ý TƯỞNG CỦA MÌNH XÂY DỰNG RA MỘT SẢN PHẨM ,CHỈ CẦN SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CÔNG CHÚNG CHẤP NHẬN LÀ ĐƯỢC RÙI(MỘNG CAO ..==>>CẠO...),HY VỌNG CÓ CÔ BÁC CÓ MỘNG TƯƠNG TỰ TUI XIN GÓP VUI CHO TOPIC NÀY.


    OnlyGodknowhy
  2. Cay-cot-den

    Cay-cot-den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khùng hết chỗ chê , thế chú mày có vốn không nào ? hay là chú mày làm trưởng phòng kinh doanh được chứ ..... Ta cùng liên doanh nhá :
    - Something about : CD , VCD , Computer error ......
    lovelycomputer@yahoo.com
    http://meet.topcities.com
    Có một " cây nhang giao thừa " vẫn luôn nhớ về bạn !!!

  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Úi dào, tưởng chuyện gì chứ ba chuyện suy tưởng ra sản phẩm là ba cái chuyện nhỏ như con thỏ dang uống nước ăn cỏ. Hìhì... các bác học dại học mà không có tiết mục này à, nếu rảnh rỗi thì chạy qua trường DH Khoa Học Tự Nhiên học môn "Sáng tạo học" tha hồ mà suy tưởng nhá , tớ học ngành kỹ thuật nên mấy cai này một ngày nghĩ không dược 8 cũng dược 10 sản phẩm "trí tuệ". Mấy cái sản phẩm có hơi "khoa học viễn tưởng" chút , nhưng cái quan trọng là ý tưởng mà các bác. Mấy vị giáo sư tiến sĩ khả ố, í lộn , khả ái của bọn tớ bảo là ở nước ngoài chỉ cần ý tưởng rồi dem di dăng ký ý tưởng dến khi một công ty nào dó VD như mí-rồ-sốp chẳng hạn cần xài việc gì dó mà có dính líu dến ý tưởng của ta (mà ta dã dăng ký trước dó) thì lúc dó ta chỉ có mà hốt bạc (ít nhất cũng vài triệu dô). Thế nhá... có bác nào ở nước ngoài thấy mấy ý tưởng này "xài dược" di dăng kí giùm tớ mình chia "lợi nhuận".
    Ậy, trước hết là việc cải tiến sản phẩm, suy nghĩ ra sản phẩm mới thì phức tạp lắm (tớ thì thiếu iốt xử lí cũng chập chạp nên mấy chuyện suy nghĩ cho tớ xin). Xu thế hiện này là mò inh quàn (nhiều trong một) dể tiện cho việc mua và sử dụng sản phẩm "nhất cử tam tứ tiện" mà lị (rõ là dân tình càng ngày càng biếng nhác các bác ạ, nhưng mà kệ họ mình là nhà cung cấp thì phải chiều khách hàng chứ sao). Nào là rì - doi 2 trong 1 bồ-kết 3 trong 1, cô - téc oai nhiều trong một (siêu mỏng, thấm tốt... còn một lô lốc khác công dụng tớ chỉ nghe giới thiệu nhưng... chưa xài nên không biết, có bác nào biết chỉ tớ dzới )... nói chung là dã có nhiều sản phẩm nhiều trong một. Nhưng có cái nào là ý tưởng của mình chưa ? chưa phải không ? Cứ sáng kiến biết dâu ý tưởng của ta sẽ dược một công ty lớn nào "dòm ngó" và ta sẽ có mố-nầy dể "vui chơi cùng bạn bè di khắp nơi" . Sống là phải biết mộng, hìhì....
    Ấy chết, nãy giờ dài dòng hoa lá hẹ quá mà chưa dâu vào dâu cả, các bác chắc chờ lâu... sốt ruột, thôi thì tớ nêu ra vài sản phẩm gọi là tượng trưng cho công nghệ "mách dề inh bờ-răn-tơ" vậy, bác nào xài ý tưởng của tớ mà kiếm dược money không chịu chi cho tớ là tớ dốt nhà dấy
    Sản phẩm dầu tiên tớ giới thiệu dến các bác chẳng có gì xa lạ, nó gần gũi ngay trong cuộc sống hằng ngày (nhất là dối với học sinh, sinh viên của chúng ta) dó chính là "cây bút máy" gọi nôm na là "cây viết". Thật ra thì ý tưởng cây viết có nhiều trong một thì lâu rồi ví như cây viết có dèn bấm la-dè nè, 2-3 màu trong 1 cây nè.... nhưng những sản phẩm ấy chỉ là "chuyện bèo" so với sản phẩm của tớ, sản phẩm này dúng là ước mơ của hầu như toàn thể anh em SV-HS chúng ta, nó dã từng dược nhắc dến trong truyện "Dồ-rể-môn"...Bây giờ xin vào thẳng chi tiết, trước hết công việc học là công việc "chán như con gián"
    Việc học bây giờ dã khác xưa
    Mười thằng di học bảy thằng chơi
    Ba thằng vô lớp hai thằng ngủ
    Còn lại thằng kia cũng gật gù
    Khi dã chán thì tất cần phải có sự giải trí ? nhu cầu xuất phát từ dây, các thượng dế của ta dã có nhu cầu thì chúng ta là nhà cung cấp phải chiều lòng "thượng dế" thôi. Mà giải trí thì cần gì nhỉ ? âm nhạc, phải dzồi âm nhạc là nguồn sống tinh thần thế nên ta phải kết hợp cây bút với âm nhạc, phải làm thế nào ? cụ thể là gắn cho nó một chức năng như rá-dì-ồ (xin lỗi các bác TTVN dạo này khuyến khích sử dụng Tiếng Việt dể nâng cao tinh thần dân tộc, nên tớ Việt hoá dôi chút, trình dộ anh ngữ hạn hẹp mong dược cảm thông) nếu có thêm chức năng của cái nồ-kí-à thì càng tốt và thêm cái chức năng của cái tè-lé-vì-sần thì không chê vào dâu dược (việc di sâu vào thiết kế liên quan dến bản quyền công nghệ, bác nào théc méc muốn hiểu sâu hơn vấn dề thì phải liên hệ riêng dể bàn lại chi phí). Nhưng nói dến dây thì cũng chưa thoả mãn dược các nhu cầu của thượng dế, cây viết dùng dể... viết chứ dâu phải dể... giải trí, dúng dzồi chức năng của nó là dể viết nhưng dể viết như thế nào mới là chuyện dáng dể bàn. Nếu cây viết mà dùng dể... viết như mọi cây viết khác thì nói làm gì nữa ? cây viết phải biết viết... thay cho chủ (dã nói ở trên là các thượng dế càng ngày càng nhớt thây mà lị), viết thay không chưa dủ nó còn phải dảm bảo các chức năng như dọc gì thì nó viết nấy (yêu cầu chính là thế) thậm chí ta dọc tiếng Việt mà bắt nó viết ra chữ... Lào thì cũng phải biết viết nốt, hoặc ngược lại (mk, tớ chưa nghĩ ra cách nào làm cho nó làm dược như vậy, bác nào rảnh rỗi nghỉ hộ nhá). Dược thế thì quí hoá quá rồi phải không ? chưa dâu các bác, nó mới thoả mãn dược vấn dề viết còn nói thì sao ? tất nhiên là "cây viết" nó cũng phải nói hộ các bác, dù các bác có phát âm dở như thế nào thì chỉ cần kề miệng gần gần cây viết là các bác có dược một giọng nói âm vang hùng hồn, lúc trầm lúc bổng tựa như các ca sĩ mà các bác hâm mộ lẫn...ghét bỏ (mà còn phải biết dịch ra tiếng fò-gei-nờ và ngược lại nhá). Với sự tiến bộ của khoa học hiện dại cùng với những ý tưởng vô cùng sáng tạo, vô cùng dộc dáo, vô cùng... nói chung là "dộc bộ thiên hạ" và không dụng hàng thì các bạn hãy yên tâm là một ngày nào dó (rất xa) các bác có thể làm tất cả mọi chuyện chỉ với một cây viết (của hãng bờ-răn-tờ) từ do huyết áp, cao râu, lấy gáy tay.... Các bạn "còn chờ gì nữa"
    Sản phẩm cải tiến lần sau sẽ là co-téc oai 20 inh quàn (20 trong 1), sản phẩm phục vụ nhu cầu "em muốn vô tư cùng bạn bè di khắp... cung trăng" , tính năng cải tiến vô số kể khiến người tiêu dùng dọc chỉ có nước mà hcíong mặt, dổ mồ hôi, hoa mắt

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    dài quá, làm biếng đọc!!!
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  5. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Điên quá ! Vào đây tưởng kiếm được gì , hoá ra hâm mọt lượt . mất côngquá.
    Ai cần dùng INTERNET miễn phí tại gia thì vote Tui 20 sao nhé . Liên lạc : ID : hoangtubongdem234 <~~~ Đây mới là tiền
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight

Chia sẻ trang này