1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào dám lấy vợ đã mất trinh không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gnuhlehcimm, 26/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Nguyên tắc là chuyện nào đã qua rồi thì để cho nó qua hoàn toàn. Nếu mọc ra 1 thằng dở người tự nhiên nó bới **** lên thì giải quyết với thằng bới **** lên đó, bảo vệ bạn gái của mình. Còn nếu bạn gái của mình mà tha lôi 1 thằng khác về. Lúc đấy vấn đề lại không nằm ở thằng khác đó ( vì đời còn nhiều thằng khác, giải quyết không xuể đâu), mà phải giải quyết vấn đề với bạn gái của mình.
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thế tình hình cụ thể như ku em dại dột kia, thì theo anh là dạng nào? Nếu là anh thì tư vấn cho em nó ra sao?

    Em nghĩ là cả 2, gái vẫn đang tha lôi, mà lại đúng cái thằng thúi rinh lên đc : ))
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em cũng biết rồi mà.

    Thằng bồ cũ thì khốn nạn, đốn mạt.

    Em người yêu thì ko quên được thằng bồ cũ ( cũng có thể vì nó xxx hay, lắm tiền, đẹp trai....)

    Thằng em dại thì không phải mẫu người biết tha thứ.

    Kết luận là bỏ thôi, bỏ trong hòa bình, chứ có cố thì đến lúc nào đó cũng lại phải bỏ, trước sau gì cũng vậy.

    Cưới vợ để hạnh phúc, không phải để đổi đời, càng không phải để hãnh diện. Nếu muốn có người gắn bó được lâu dài, đừng cưới vợ vì tiền, đừng cưới vì nhan sắc. Đơn giản vợ không phải là ngân khố cũng chẳng phải vật trưng bày, vợ phải là nguồn động lực tiếp sức cho những đam mê để còn tiếp tục chiến đấu. @-)
  4. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    lâu quá mới gặp chân dài quay lại[:P][:P][:P]
  5. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Chủ thớt bỏ của chạy lấy người rồi à
  6. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    Bác và Nương gặp nhau chắc mưa gió ầm...........
  7. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Tự thấy bản thân ko chen chân showbiz được nên rút
  8. NoiLoiCongBang

    NoiLoiCongBang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/09/2013
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cứ bon chen đi em, để anh làm bầu sô cho.
  9. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    chuyên môn của bài này khá hay. Có là mối tình đầu của 1 e nào đó mới biết được cái thằng hốt vỏ là như thế nào và e đó ra xao. Có lẽ đó cũng là cái lí do mà chủ thớt nêu ra câu hỏi[:D], cũng là lí do hợp lý để không cưới 1 e nào đó, riêng mình cũng đã...là mối tình đầu của nhiều e, chứng kiến bước đi của người yêu mình xau khi chia tay, nghe về những điều các e ấy nói, biết được những lúc mặn nồng khuôn mặt và cơ thể như thế nào,...mới thấy được hốt vỏ và bị ruồng bỏ là rất đau khổ[:D], nhưng lí do chính là ở mỗi người thôi vì có quá nhiều bạn không xem trọng việc đó vì có lẽ họ chưa bao giờ là mối tình đầu của 1 ai [:D]
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Mối tình đầu của mình, nếu không tính thời trung học yêu thầm trộm nhớ thì có lẽ là năm 2001, yêu một anh ở Úc mà mãi đến 10 năm sau vẫn còn bị ảnh hưởng; trong khi đó, có một anh khác làm nhiều động thái mà mình không biết mặt, cũng là hình ảnh khó quên nhất mà đến hôm nay 2 đối tượng đó mới bị xóa sổ. Người tình đầu tiên không phải là mối tình đầu, và mối tình nào cũng khó quên như nhau. Nhưng không có mối tình nào là vĩnh cửu hahaha
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À quên, bài hát mình thích không phải vì nó liên quan đến đối tượng nào, mà chỉ vì giai điệu thôi [:D]

Chia sẻ trang này