1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào đang đau lòng vì tình cảm thì vào đây, anh em tán gẫu, làm cốc bia điếu thuốc rồi cùng ti

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khonghoitiec, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào ủng hộ ý kiến này không ???
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ cả hai chân, hai tay.
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    ý chú rất là happy
    gì chứ nhậu nhẹt là khoái lắm ý ạ !
    nhưng kô nên gấp gáp quá , để 1 khoảng cách thời gian đủ để hiểu nhau hơn , và thu hút khứa hơn !
    trước mắt tui thấy các anh em toàn kêu buồn , khổ và thủ dâm bia ... chứ chả ai tâm sự nỗi lòng gì cả ? chuyện thế nào ?kể ra anh em chia sẻ ! OK ?
  4. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Chẹp! buồn quá,chẳng biết làm sao,kể ra tâm sự với các bác cũng không ổn Thôi thì xin phép mọi người cho em thở dài cái vậy
  5. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em xin chân . Rượu đi , bia bọt làm gì ??? Giai nhà em hết yêu em òy .
  6. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0

    Khả năng là anh em phải trao đổi nhiều cho quen biết xong rồi nhân cái dịp vớ vẩn nào đó, mình hội đồng lên tổ chức quả "Chén rượu cắt tình" cho nó hoành tráng , rồi thì cho nó thích đi đâu thì đi.. Tình yêu tan vỡ như nắm cát, mình càng cố nắm chặt lại thì nó lọt qua kẽ tay càng nhanh hơn. UỐNG
  7. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Cay mắt!
  8. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    3 người 1 vết thương
  9. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Thất tình đông thật :-ss .Mình cũng buồn nỗi buồn thiếu riệu . Có nhận bình vôi riệu thì em xin 1 chân
  10. freebird_vn

    freebird_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm buồn buồn, ngồi đọc lại mấy bài của bác quarker làm em cảm thấy mình cũng mạnh mẽ lên nhiều. Đúng là mỗi lần như thế này cũng là một cơ hội để anh em tôi luyện thêm.
    Gửi các bác cái link đọc xem có vui lên chút nào không.
    http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/534284/trang-10.ttvn?v=auvguyuhklheze8266jg

Chia sẻ trang này