1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào đang đau lòng vì tình cảm thì vào đây, anh em tán gẫu, làm cốc bia điếu thuốc rồi cùng ti

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khonghoitiec, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longpetrovic

    longpetrovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác quá.Mà cũng khổ thân em kia quá.Ko biết sáng mai nhìn nhau ra làm sao nhỉ.Chán thật,đời tan nát
  2. snowfile

    snowfile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đã lấy nick khonghoitiec ma không đủ can đảm để ra đi không ngoảnh lại sao???
  3. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em chán quá các bác ạ
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    mình cũng đang hơi cảm thấy trống trải, mặc dù đang có...có...chẳng biết gọi là gì nữa, vì một đứa con trai mà lại đòi bạn gái quan tâm đến mình, chăm sóc cho mình thì nghe có vẻ hèn quá, nhưng...
    ...............
    ...những lúc quá mệt mỏi, chỉ muốn vùng dậy, chạy một vòng cho toát mồ hôi, hay được xỏ giày ra sân làm trận bóng rồi cắm đầu vào làm việc thì hay quá, cứ đêm dài trôi từ từ rồi cảm thấy có cái gì ứ lên cổ thế này, lâu chắc chết mất!
    Cố lên anh em! Đôi lúc tự nhìn lại mình, và nghĩ xem mình đã yêu hết lòng chưa, nếu cảm thấy rồi thì có thể ra đi mà không phải tiếc nuối gì nữa, tự giết chết tình cảm của mình được thì sẽ không có gì là không làm được trên đời!
  5. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin điếu thuốc...

    Buồn wá...Biết là sẽ chả đi đến đâu,thế mà cứ cố gắng cho hắn 1cơ hội...để rồi...Tyêu này sắp thành bãi rác rùi...
    Chán vãi....
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm bản thân cho thấy- ĐAu nhiều vào, rồi sẽ dày dạn hơn và đỡ đau hơn, bớt đau hơn nhiều
    Tôi thì 3 lần bị gái llừa, còn đau hơn các ông nhiều- Nhưng tôi lừa gái cũng kô ít ^^
  7. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    "Chết mịa, yêu thật rồi" - Có phải là nhìn thấy nhau như có điện trong người không bác? Tay chân run rẩy không bác? ^_^ .
    Anh em offline đi, những người cùng "cảnh ngộ" nào.
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Gọi là bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy.
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    lừa gái k ít mà vẫn bản chất tốt được là sao
    phải gọi là
    vỏ quýt dày có móng tay nhọn
    mà giờ móng tay nhọn dễ lắm ợ, đeo móng giả vừa đẹp vừa nhọn
  10. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Cũng bon chen : cho Fool một cốc rượu.
          [​IMG]  
    http://mash.yahoo.com/daihoittvn

    Con sẽ luôn bên cạnh papa.

Chia sẻ trang này