1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào đang đau lòng vì tình cảm thì vào đây, anh em tán gẫu, làm cốc bia điếu thuốc rồi cùng ti

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khonghoitiec, 08/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cho cốc trà điếu thuốc anh ơi.
    em không nghiện trà thuốc chỉ làm điếu cho đỡ buồn .nhiều lúc vào làm điếu thuốc thấy cuốc đời được nhìn qua 1 làn khói
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông các anh thì vô đây dùng điều thuốc, cốc trà. Còn em con gái thì dùng cái gì? Hay là rượu nhỉ?
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Muốn dứt mà sao vẫn cứ còn do dự. Yêu nhiều lắm nhưng có lẽ là không thể chịu đựng đựơc thêm nữa.
  4. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác đã ủng hộ em trong thời gian qua
    chuyện của em đã có quyết định: chả đáng như thế
    tất nhiên là chuyện của các nó khác chuyện của em rùi, nên, có bác nào vẫn cứ phân vân giữ đi hay bỏ, giữa buồn hay vui thì cứ vào đây
    em xin hầu chuyện, mồi thuốc châm rượu cho các bác
    cố lên các bác..
    mọi chuyện sẽ qua hết mà..
    @cái nick kia làm em nhớ lại con bé ng yêu thằng em em ngày 8/3 năm nay : lang thang trong ký túc 1 tay cầm bông hoa hồng, 1 tay cầm chai rượu mặt buồn thiu
  5. prettypiggy

    prettypiggy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    đỡ nhiều nhiều sau vài ngày lang thang vô đây...
  6. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cái nick cũng có sự tích của nó đấy bạn ah
    1 hôm Sinh nhật mình buồn vì chỉ có 1 mình đợi mãi mà chẳng thấy em nào gửi cho 1 lời chúc mừng sinh nhật.Một mình làm chai votka chưa hết đã say loạng quạng về ngang đường về gặp bà bán hoa tự mua cho mình 1 bông (vẵn đang say nhá) về đến nhà thì thấy em............
    em bảo.anh đi đâu thế CHO EM MƯỢN CÁI XE
    CẮM BÔNG HỒNG VÀO CHAI RƯỢU CHO NÓ UỐNG CÙNG MÌNH
    ĐỜI CÓ RƯỢU VÀ HOA HỒNG LÀM BẠN THÌ CÒN GÌ VUI HƠN
  7. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Trà thuốc hút mãi, uống mãi cũng hết roài ... có ai còn cho tớ xin 1 chén
  8. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    con người sống cứ như diễn viên ấy
    http://home.netnam.vn/live/FrontPage06/Trang-nhat/News-page?contentId=31675
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    haizZ ..................... nẫu lòng lắm ...................
    dạo này em ghét diệu lắm ... cứ vào là lại ra .......... uống thế chỉ tổ fí diệu
    bây giờ em thuốc thôi ............ mời các cưng 1 điếu ................ .......................... chuyện t/c của em , nẫu lắm
  10. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    thế là cũng sắp hết tháng thứ tư, không một lời cho nhau, Nhiều lúc mềm lòng sẵn sàng tha thứ hết cho em chỉ mong em quay lại, Nhiều lúc lặn lội hơn 10 cây số đứng trước cửa nha em để hút hết vài điếu thuốc song lại đi về. Muốn gọi em ư, ko khó, muốn gặp em ư, dễ như trở bàn tay. Nhưng để làm gì nữa? hết tất cả rồi. Em đang làm gì anh thế này, Vì em anh trở thành thàng nát rượu. Nhiều lúc nghĩ thấy thương cho bản thân mình thế. Có ai ở đây còn uống được nữa ko đấy? keng cái

Chia sẻ trang này