1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào đang đau lòng vì tình cảm thì vào đây, anh em tán gẫu, làm cốc bia điếu thuốc rồi cùng ti

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khonghoitiec, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    hị hị , chủ quán nước hỏi gì đáp nấy ngày nào đây mà
    mang cả sạp hàng nước sang đây mời anh em đấy hả
    thú thực nhiều khi tự hỏi có đang không, tự trả lời Không đáng, dưng mờ vẫn cứ nhớ nhớ, thế là phải châm 1 điếu ..
    như bác ở trên nói, gọi điện, gặp em chỉ trong tầm tay.., nhưng để làm gì ...
    cảm ơn bé My châm thuốc cho anh
  2. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    ...Chưa ai nghe em khóc
    Chưa một lần lệ sầu rơi...
  3. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    [blue0]23
    Ước
    Khóc được
    Để xóa nhòa
    Những tổn thương
    ..............................................[/blue]
  4. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì em thấy nhiều hôm có ai đúng hút thuốc ở cạnh nhà em, e cứ nghĩ là mấy ô nghiện, híc xin lỗi pác nhé
    - Thông cảm với pác nhiều
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Mới là ngày thứ hai sau chia tay. Bao giờ cho hết nguôi ngoai?
  6. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ban đầu mọi việc thật khó chấp nhận. kéo theo đó là những rắc rối riêng trong cuộc sống cũng sẽ làm cho bạn thấy khó khăn hơn.nhưng mà hãy tin là mọi việc sẽ qua. nếu còn tình cảm thì cứ giữ lấy. biết đâu 1 ngày vô tình gặp nhau mọi việc sẽ khác hãy cứ tin như thế. rồi một ngày bạn sẽ nhận ra đó không phải là tình yêu chân chính..như chúng tớ bây giờ vậy
  7. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Sao bác cứ nghĩ nhiều về chuyện đó thế nhỉ? Cuộc sống còn nhiều điều đáng quan tâm hơn là ngồi than vãn về "thứ" không thuộc về mình mà. Vẫn biết yêu nhiều thì càng đau khổ nhiều, nhưng liệu bác thế này thì bác có thấy vui hơn không?Như em đây giờ chẳng em Cáo nào làm cho em khổ đc nữa. Cuộc tình đến rồi đi, buồn làm chi, nhung nhớ làm gì...
  8. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    thay đổi thay đổi và thay đổi ~~> em đi gọt quả đầu về
  9. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Manly quá Hãy vui lên nào
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên xe buýt từ nhà đến công ty gần 1 giờ đồng hồ. Bác tài mở đài cùng với bài hát nghe giống tâm trạng của mình quá. Lập tức bật khóc ngon lành. Sao mà yếu đuối vậy ta? Chẳng thể quên được đâu - người yêu của ta. Chẳng quên được!

Chia sẻ trang này