1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bác nào đi Lào chưa cho xin ít kinh nghiệm với

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi qtmm1818, 06/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê lọ mọ vào đọc bài, lại thấy topic này
    Cái chỗ Thakhek bác hỏi thì em ko bít vì nó nằm hơi chếch về phía Tây Nam, chỗ đấy chắc cũng ko có vẹo gì nên em ko quan tâm lắm (sry ). Nếu em nhớ không lầm thì cửa khẩu Cầu Treo nằm giữa đoạn Vinh và Ban Napè. Thakhek (Muang Khammouan) là thị xã của tỉnh Khammouan, nó nằm ở dưới đấy 1 tẹo, chắc là ngang ngửa khu vực Quảng Bình bên mình. Nếu vậy thì bác muốn đi từ Vinh qua cũng được, nếu không thì đi vào Hà Tĩnh (ko bít Hà Tĩnh bây giờ tách hay nhập rồi nhỉ) rồi rẽ ngang qua chắc cũng qua đến nơi Mà qua được đến đất Lào rồi, kiểu gì chẳng có đường đến nơi bác muốn đến, chẳng lẽ Thakhek là cái ốc đảo sao mà sợ ko có đường đến Chú ý, đi đường Hà Tĩnh có cái hay của nó vì hình như ngày xưa các cụ nhà mình tải đạn, vũ khí + hành quân theo tuyến đấy, không khéo vừa đi vừa nhặt vỏ đạn, đầu đạn... có khi lấy lại vốn cũng hay
    Em khuyên bác cứ qua Lào 1 chuyến đi, cầm theo khoảng 2.5tr như bác gì ở trên là tiêu dùng vô tư 1 tuần rồi Khi nào quay về, bác viết vài dòng cảm nhận cho em đọc với
    Have fun
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn , tôi đang định đi Thakhek nốt . Nhưng nếu để cuối tháng 12 này thì tôi mới đi được . Nếu bạn rời lại được ngày đi thì tốt quá . Có thể đi du lịch cùng tôi và 2 bạn gái nữa cũng được .
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi du lịch bụi một mình sang lào ổn ko ?
  4. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    (tôi xin lỗi, tôi là dân buôn lậu nên không dám nói hết ra)
    Nếu bác nào muốn bắt xe di Thakhek: xuất phát từ HN, bắt xe nào đó miễn sao 7h sáng thứ 2, 5 có mặt ở Cầu Treo. Nhớ mua vé Cầu Treo chứ đừng mua vé cả tuyến nhá! Làm xong thủ tục nhớ cho tôi gửi lời chúc buổi sáng tới con Tony. Các bác muốn chơi với nó, đợi lúc anh Phong biên phòng check xe xong, xích nó chỗ mấy cây cột thì gọi tên là chơi được. Nếu không biết tên lại gần nó xơi tái.
    Các bác cứ thoải mái time chơi với chó đến khoảng 8h thấy 1 xe mang tên Thảo Hoàn tiến qua cửa khẩu. Các bác chuyển sang xe này. Điện thoại của nó: 038.856.721, DĐ: 0913390063 (cô Thảo). Đi Cầu Treo - Thakhek 180Kms, rẽ cách Lắc-xao 100kms (vừa qua đoạn đồi núi quanh co ấy), nhưng các bác cũng chẳng nên quan tâm đến làm cái gì .
    Thakhek nghèo, mỗi người VN là giàu. Dân cư chủ yếu Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vinh, nghề chủ yếu: đưa người đi làm (lậu) bên Thái (2,5-->5tr/ người tuỳ vùng) và buôn lậu. 8h tối đã hết trò. Được cái sóng DĐ DTAC, Orange... Thái vẫn dùng tốt. Có VTV1, VTV3. Dân Việt ở đây 2/3, rất thích ku gì hát mà hay đóng cổ trang nhìn phát nôn oẹ ấy nhể, tớ không nhớ tên . (các fan Đan Tru..ồng đừng hiểu lầm nhé, không phải thằng ku đó đâu).
    Đồ ăn thức uống thì cũng chẳng có gì, ở đây hay có lệ ăn cơm chung cả 1 nhà nghỉ vài mâm. Tiền trọ không tính, chỉ tính tiền ăn, 15K/người. Đi qua chợ số 3: 03kms là đến sông Mékhoỏng, cửa khẩu Thakhek luôn. Giờ check-out: 8h30 sáng đến 6h chiều. Check out mất 100Bath. Mua vé xuồng qua sông: 50Bath. Đến bên kia là cửa khẩu Nakhon - Phanom (đọc là Nakon - Pha nổm) check in mất 100Bath nữa. Nếu đi ngoài giờ trên: tiền check out = 0, thuê xuồng : 600Bath, check in: vào ngủ ở Restricted zone đến sáng giải quyết (chiều ngược lại từ Thái về check in Lào vẫn được, fee: 1000Bath ).
    Bạn nên sang Nakhon - Phanom nếu đã đến Thakhek, bên đó 1/2 dân số tỉnh là người Việt, tiếng Việt Thái (lơ lớ, vẫn hiểu) được dùng nhiều, hoa quả rẻ hơn BKK, quần áo đắt hơn và nghèo nàn, đồ ăn ngon, hợp khẩu vị và rẻ (20Bath/xuất). Khách sạn 160Bath trung bình. Xe đi BKK: từ 1hPM đến 5h30PM là hết. Nakhon là tỉnh có nhiều đạo luật rất buồn cười, các bác cứ chơi với dân buôn lậu hoa quả, chó... thì sẽ biết . Chặng Nakhon - BKK chỉ có xe VIP giá từ 575Bath đến 750Bath. Đi mất 12, 13h cho chặng đường 714Kms.
    Chúc các bác đi mạnh khoẻ, tiền nong nhớ cất cẩn thận, đặc biệt khi sang đến Nakhon. Hãy lập trình trước số tiền bị cướp và cho sẵn vào ví cho bọn cướp nếu không muốn mất đi nhiều thứ hơn nữa . (nói thế thôi chứ chúng không cướp dân du lịch đâu). Ở Nakhon người dân tộc hay đi = voi. Nếu bạn trả chút tiền có thể cưỡi voi đi lung tung .
    Vậy thôi, tôi đi ngủ mai lên đường roài, đúng chặng này luôn đó.
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác rất nhiều . Tôi đã vote sao cho bác rồi đấy . Nhưng cho tôi hỏi vậy Thakhek có có của khỉ gì để chơi hoặc ngắm cảnh hả ? Nó có to bằng viêngchăn ko hay là bé hơn ? Địa hình của nó là đồng bằng nhỉ ? Nhưng cái hãng xe của cô Thảo mà bác nói có chạy đều đặn ko đấy ? Nhỡ lúc tôi sang đó thì ô hơ , lạc lối mất rồi ....
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu từ Thakhek rồi vòng xuống Savanakhet và Champasak thì lộ trình thế nào hả các bác ?
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu từ Thakhek sang cửa khẩu Thái thì đó là tỉnh gì bên Thái ?
  8. lsquynh

    lsquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc lại bài của em đi sẽ thấy.
    Tình hình là em vừa từ Guangzou về xong. Đi về bằng Sổ thông hành (em ghét thằng Tàu khựa đến nỗi em đék muốn có dấu của nó trong Passport). Em về mà không có Alien''s Permit, không có cả tiền nữa chứ hux hux....
    Bọn du lịch lữ hành Lạng Sơn ở 41 Lê Lợi thật là ********, chúng nó làm cho em cái giấy thông hành 150K vào Bằng Tường, làm cho thằng em cái giấy vào Quảng Châu 700K, đưa cho thằng em em cái phong bì bảo là sang đến nơi đưa cho bọn taxi, trả 20tệ, thế là xong. Bọn em làm đúng như thế, đến lúc quay ra, thằng em em có Alien''s permit còn em thì không, báo hại phải năn nỉ mãi, hôm nay Trung thu thì bọn Immigration Tàu khựa nó mới cho qua, bố nhà nó, hôm nay mưa thế mà anh em bên Tân Thanh còn trèo đèo lội suối vượt biên sang Hữu Nghị sẵn sàng đón em về nếu không qua được, ***** chúng nó . Cái bọn lợn lữ hành Lạng Sơn mai em kéo quân đến luộc hết cả lũ, grừ điên quá!
    Em đi đưa thằng em sang lấy hàng (em không chơi với hàng Tàu, chỉ đưa chú em sang Quảng Châu), thấy bọn Tàu nó cũng kém văn minh lắm, chẳng như các bác đi rồi nói lại. Xe bus đường dài toàn xe nằm, giá đắt mà đến Quảng Châu tưởng gẫy lưng, đã thế lại chỉ có xe tối. WC công cộng thì đúng là hạng bét, kém cả VN mình. Polite TQ bất lịch sự, vớ vẩn nó đấm ngay. Lúc em qua trạm Hà Thạch (đoạn Bằng Tường - NamNinh) nó khám giấy em không có giấy vào Quảng Châu (nằm xe QC mà, hề hề), em giả vờ làm mất, nó lại định xin xèng mình, may có thằng TQ nói hộ. Đến trạm Bàn Lâm (Nam Ninh) em ko biết, đang nằm ngủ thấy có thằng nào lôi quần, em tưởng trộm , đạp 1 cái, rồi hé mắt nhìn. Ối mẹ ơi, em suýt bật cười, là thằng cớm kiểm tra giấy tờ. Em giả vờ ngủ, thế là thoát, còn hành khách nào cũng bị nó bắt đứng lên kiểm tra sờ mó lung tung. Về sau chuyến về cứ đến trạm là em chả vờ ngủ, . Kinh nghiệm cho bác nào không giấy tờ mà húng đi nhá .
    Em quen sờ hàng Thái với cả hàng VN ngon, sang bên đó vào mấy chợ đầu mối như Sa Hà, Thiên Hà, 73, Bạch Mã..... sờ hàng thấy tởm không chịu được, giá thì bèo bọt, đến nơi mới biết khổ thân dân VN ta thật, toàn tiêu thụ hàng phế thải, không đạt chuẩn cho chúng nó. Bà con VN sang buôn đông như trẩy hội, .
    Mai em đi Thái đánh hàng, sẽ đi đường Lao Bảo -> Cha - lo -> Vientian -> Noongkhai -> BKK và ngược lại, bác nào có hứng PM vào đây, từ giờ đến 6h30 chiều mai em online suốt .
    Chúc các bác Trung thu vui vẻ!
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi , tôi muốn hỏi về lào cơ , sao bác lại kể sang trung quốc thía ? bác buôn hàng gì thía ? Nếu qua Thakhek kể chuyện nha !
  10. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Lôi cái này lên. Bà con ai đi Lào rồi vào đây phát biểu cảm tưởng cho anh em xin thêm tí kinh nghiệm nào.

Chia sẻ trang này