1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bác nào đi Lào chưa cho xin ít kinh nghiệm với

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi qtmm1818, 06/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allover

    allover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bác có hay đi không. Em muốn đi theo bác để du lịch khám phá thôi, việc ai người nấy làm mà.
    Nếu được bác cho em biết tổng thiệt hại 2 chiều là bao nhiêu nhé (cả ăn, ngủ và tiêu vặt) để em chuẩn bị tiền. Mà chuyến đi của bác khoảng bao lâu để em xin nghỉ nữa.
    Có gì bác PM lại cho em nhé, em mời bác cafe.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    ặ . Thỏ là có mỏƠy bĂc câng 'ang 'ỏằ 'ỏằi , 'úng vào tỏt cỏằ. truyỏằn cỏằĐa Lào , hai là sỏẵ 'i vào hă nfm sau , khoỏÊng thĂng 6 hoỏãc thĂng 7 câng 'ặỏằÊc . Có ai 'i hông ?
  3. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Úi, bạn gì lsquynh đi nhiều nên biết rõ ghê. Tớ hồi hè cũng sang Thakhek chơi nhưng mà đi chơi thôi nên cũng không phải đi thẳng từ HN sang đấy như bạn vì ở VInh 1 tối mà, rồi sáng dậy đến nhà Thảo Hoàn bắt xe thôi. Vé là 150k (nếu em nhớ không nhầm). Nói chung đi nhà Thảo Hoàn rất OK, chu đáo và có trách nhiệm với khách hàng. 150k đấy là tất cả chi phí để sang được đến chợ số 3 Thakhek luôn đấy ạ (ăn trưa, tiền đưa cho biên phòng để đóng dấu vào hộ chiếu). Sang Thakhek nói thật là chẳng có gì. VIentian chắc đã buồn, Thakhek còn buồn và nhỏ hơn nữa. Hồi em đi lại là mùa mưa nên suốt ngày nằm trong khách sạn. Hồi đấy ở khách sạn Mekong của người Việt, cạnh ngôi chùa bên bờ Mekong. Nhưng có hôm đi vào chỗ công trường chơi, phải bắt xe "chuồng gà" đi Mahaxay, nước từ hai bên ruộng tràn lên đường, nhìn xung quanh toàn nước cũng đẹp ghê. Một ngày rảnh rỗi, em sang Nakhon Phanom chơi 1 mình. Anh trai em bị ốm nên đưa cho cái điện thoại, may mà sang bên kia vẫn gọi được về nhà. Sang Nakhon thì có cái siêu thị Lotus với cái chợ Indonechina gì đấy ở trên bờ Mekong, gần chỗ Xuất nhập cảnh í. Cùng là chùa cả mà Lào và Thái khác nhau xa. Em đi có một buổi nên chỉ lang thang mua bán linh tinh được ở mấy chỗ kia thôi. Mà mùa này đi Lào thì khô, nắng nóng bụi chết luôn. Còn hồi em đi là mùa mưa, lúc về hết cả hồn. 9h tối có mặt ở chợ số 3 lên xe THoàn về. Lúc đấy em đi 1 mình. Nói chung khách thì ít, phần lớn là chở hàng về thôi. Mưa tầm tã, bị lở núi, không tiến không lùi, Kẹt trên đèo từ đêm đến trưa hôm sau. Em lại ngu dốt, lon ton kéo vali đi bộ vì nghe mọi người bảo có khi bị kẹt đến cả tuần mới về nhà được. Đi bộ, lội bùn lội đất rồi nước chảy từ đỉnh núi xuống thành cái thác nho nhỏ, trèo xuống rửa chân. Đi bộ khoảng 5km thì có xe đi về Laksao. Đang ngớ ngẩn ở đấy đợi xe đi về Vinh thì lại gặp xe THoàn (lần này bọn Lào nó đi thông đường sớm), leo lên đi tiếp về Vinh. Từ bé đến giờ, chưa lần nào đi đâu lại thấy mình liều đến thế. May mà đi không bị gạch đá cây cối gì rơi vào đầu. Nhưng bù lại thì được ngắm rất nhiều cảnh đẹp trên Đèo Đất Đèo Đá bên Lào.
  4. hieumos

    hieumos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đi tuyến Hà Nội- Vientian- Nongkhai vài lần rồi nhưng chưa lần nào ở lại Vientian cả mà tech sang Nongkhai luôn. Thú thực ở Vientian buồn phát chán, chẳng có gì thú vị cả mà ở cách đó chỉ khoảng 40 km thôi, qua biên giới sang Thái thì khác hẳn mặc dù đó chỉ là 1 tỉnh biên giới của Thái Lan, nếu có dịp các bạn cứ thử xem. Tôi hay đi xe của bọn Lào, ở 30A Nguyễn Gia Thiều, ngay cạnh đại sứ quán của Lào, giá vé 250K. Xe khởi hành lúc 7 giờ tối, đến cửa khẩu Cầu Treo khoảng độ 4-5h, và đến Vientian lúc 5 giờ chiều, bến đỗ cách chợ Sáng khoảng 6km.Đây là xe của bọn Lào nên đi rất dễ chịu, chạy thẳng Hà Nội- Vientian. Trên xe hầu hết đều có người của công ty Lữ hành đi cùng và họ nói tiếng Việt rất giỏi, thú vị ở chỗ là rất hay đi cùng các bạn sinh viên Lào về nhà vào dịp nghỉ hè hoặc lễ tết, họ rất vui vẻ và thân thiện cho nên các bạn không cần lo chuyện ngôn ngữ ở dọc đường vì sẽ có hướng dẫn viên miễn phí. Khởi hành tại Hà Nội, các bạn sẽ đi thẳng đến Ninh Bình, ăn tối sau đó ngủ 1 giấc, tỉnh dậy các bạn sẽ thấy xung quanh phong cảnh hùng vĩ, mây mù bao phủ, cửa khẩu cầu treo đấy ạ. Nếu như các bạn không ngủ được, có thể các bạn sẽ gặp được 1 cảm giác vô cùng thú vị và hồi hộp, đó là xe "bò" trong sương mù lúc sắp lên cửa khẩu. Đúng là bò đấy ạ vì tốc độ của xe chỉ như người đi bộ thôi mà xung quanh chỉ toàn 1 màu trắng xoá, thật thót tim khi biết rằng ngay bên cạnh, chỉ cách khoảng 1-2m thôi là vực sâu hun hút. Lúc đấy chỉ biết cầu trời khấn phật và trao số phận vào các bác tài xế mà thôi. Lên đến cửa khẩu các bạn nên đổi 1 ít tiền Lào để qua cửa khẩu, lại vừa có cảm giác được cầm 1 cục tiền to. Tại cửa khẩu người của công ty lữ hành sẽ làm thủ tục hộ chiếu cho bạn nếu có nhu cầu, free và rất nhanh gọn. Khi qua bên Lào tôi khuyên các bạn nên mua xôi nếp buổi sáng, rất ngon nhất là khi cái lạnh vùng cao đang len lỏi, thấm dần vào da thịt. Có thể ăn với thịt nướng( nếu như không sợ gặp bác họ Tào tên Tháo) hoặc cũng có thể ăn phở, dù rất khác so với phở VN. Có 1 cái quán nhỏ duy nhất nằm ngay cạnh cửa khẩu Lào, chị bán hàng trông rất phốp pháp và vui tính. Sang đến bên Lào, tốt nhất là nên ngủ vì chẳng có gì thú vị cả, nhà cửa thì thưa thớt, lụp xụp vì dân Lào còn nghèo. Thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy dòng Mêkông thoắt ẩn thoắt hiện. Xe sẽ nghỉ lại ở Lacxao để ăn cơm nhưng tôi thấy Lào chẳng có món gì ngon cả, tốt nhất là mang theo bánh mỳ để ăn dọc đường. Đến bến xe có rất nhiều xe túc túc( hơi giống xe lam của mình) và bạn có thể đi tiếp đến mọi nơi của thủ đô Vientian. Đến đây thì tôi chịu vì tôi thường chuyển xe đi tiếp sang Thái. Khi nào có dịp tôi sẽ kể tiếp hành trình sang Thái, đất nước của chùa chiền và món ăn
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác nào đi được dịp ngày 13/4 là tết cổ truyền của Lào hoặc là dịp hè tháng 6 tháng 7 thì p.m cho tớ .
  6. muadongpho

    muadongpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Em nghe nói Luongprabang đẹp lắm. Em muốn nhờ các anh chị tư vấn giúp lịch trình đi từ Hà nội - Vientiane - Luongprabang với. Nên dừng lại ở đâu, đi xe cộ thế nào, chỗ ngủ trọ, điểm tham quan. Càng chi tiết càng tốt.
    Em chưa đi bụi bao giờ, và cũng không có nhiều tiền. Chỉ là tỉ phú thời gian thôi. Cảm ơn các anh chị. Em dự định đi khoảng 1 tuần thì có đủ không?
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ờ , ờ , này đi cùng tớ đi nhé ..

Chia sẻ trang này