1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào đi "Lễ hội Văn hóa du lịch Việt - Nhật 2004" cùng tớ không?

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi phucnguyen03, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đi "Lễ hội Văn hóa du lịch Việt - Nhật 2004" cùng tớ không?

    Có bác nào ở Sài Gòn không, đi chơi cho vui, tui có giấy mời dự khai mạc, nhưng chẳng biết lấy nửa câu tiếng Nhật nào, ai có nhã ý chỉ tui mấy câu chào hỏi mì ăn liền đi. Cám ơn.
  2. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ôi zồi, tưởng bác cho thông tin gì về lễ hội, hoá ra là personal thế này, lần sau bác chú ý cho cái title phát nhé !!! (ET sửa lại cái tít chút rồi đấy !!!)
    Lễ hội Việt-Nhật cơ mà, bác không biết 1 từ tiếng Nhật bẻ đôi nào cũng chẳng sao ! Chào hỏi mì ăn liền làm giề, cứ Hello, Thank you mà phang, bọn Nhật hiểu hết ! Hay không bác gửi cho iem cái vé máy bay khứ hồi, iem vào đi lễ hội với bác cho zui, em nói tiếng Nhật mì ăn liền hộ bác, hehe
    Được ET.Kodomo sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 19/11/2004
  3. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái lễ hội này hoành tráng thật. Hình như để quảng bá du lịch luôn thì phải. Thầy dạy tiếng Nhật hồi xưa cũng ưu ái tặnt tớ vé vào Dinh độc lập để tham gia, hy vọng gặp bạn ở đấy. Vài câu : Ajinomoto, Kawasaki, Mitsubishi, Toyota...gì đó nói đại, mấy anh chàng xứ Hoa Anh Đào ấy hiểu tuốt !
  4. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội chán òm. Toàn người là người, mà toàn thấy đồ Việt Nam, chẳng thấy cái gì dính dáng đến Nihon cả. Đi đúng 40 phút, đi về uống cafe, rồi online. mệt người
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ôi trời ! Nhìn tit cứ sung sướng thế mà.............
    Sao cái gì hay hay họ cũng chỉ làm ở SG nhỉ??? Mình ko biết một chữ bẻ đôi tiếng Nhật , nhưng chắc chắn sẽ học . Muốn tham gia mà ứ có cơ hội thế nè thì ........
  6. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Lễ hội chán òm. Toàn người là người, mà toàn thấy đồ Việt Nam, chẳng thấy cái gì dính dáng đến Nihon cả. Đi đúng 40 phút, đi về uống cafe, rồi online. mệt người
    [/quote]
    Cậu phải vào Dinh Độc Lập từ lúc 15:00 đến 18:00 mới thấy được cái hay của lễ hội. Họ tổ chức những tuần trà đậm phong cách Nhật giữa một không gian ấm cúng và trang trọng cực kỳ. Tớ đã được thưởng thức trà và bánh rất lạ. Bánh mang hình dáng của những ngọn sóng và những đóa anh đào diễm lệ (có mùi vị của hoa anh đào thật mới độc đáo chứ ). Ấn tượng nhất là phong cách kính cẩn rất đặc trưng và trọng khách của người Nhật, ta cũng học được cách " đáp lễ" những đặc ân đó, rất lạ. Hơn nữa, có cả một ikebana với một vườn hoa kiểu Nhật đủ màu sắc...
    Cuộc triển lãm ảnh và truyện cực kỳ công phu và được chuẩn bị kỹ càng và những lời tâm sự chân thành, những mẩu nhật ký của những nữ nhiếp ảnh đã hy sinh hết mình vì nghề nghiệp...
    Hôm qua tớ đi cùng một đoàn Phúc lợi xã hội của Nhật, họ sang đây để tặng xe lăn cho những người khuyết tật. Họ đến với CLB tiếng Nhật rất cởi mở và thân thiện. Bên ngoài nơi công viên cây xanh hình như chỉ quảng bá về du lịch Việt Nam là chính. Văn hóa Nhật thì phải vào trong Dinh Độc Lập ngày hôm qua mới cảm nhận được bạn ạ.
  7. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    đúng là muốn tìm hiểu về văn hoá Nhật thì phải vào trg dinh, mà vào trg dinh thì phải mất vé. oái oăm ghê vậy đó. HKT lang thang ở công viên thì thấy toan quảng bá cho du lịch VN thôi. chẳng biết sau vụ này lượng du khách Nhật tăng lên bao nhiêu chứ trước mắt là... cỏ của công viên vàng úa hết do bị mọi người dẫm đạp rồi
    mà di dạo ở ngoài thì chỉ thấy betonamu jin thôi bà con ơi. lúc cuối buổi, HKT thấy 1 anh nhìn mình "say đắm" , thoáng thấy cũng giống nihon jin, tưởng hắn ta muốn théc méc gì liến xĩ xa xí xồ. sau 1 hồi nandesuka thì lòi ra chàng betonamu jin 101%. hụt hẵng gì đâu đấy
  8. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Học được đúng 1 câu Cà-Ri-Ra-Tô...Ồ he`he`... cũng viết được một bài, nhuận bút đủ để online 1tháng.
    Cám ơn mọi người vô tán dóc nhá he`he`
  9. xsa

    xsa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Xem Lễ hội (gọi là Hội nghị có khi đúng hơn) ở đây:
    http://203.162.1.217/VideoClips280704/041119lehoigiaoluuVHVietNhat.wmv
    Thấy mấy anh chị phiên dịch dịch phát âm chẳng khác gì người Nhật nhưng dich thoáng dã man, ví dụ:
    ?Of>fffYf,OT"くY楽O好きな-Os"と伺って"まTOfff?
    ...không hiểu sao bị chuyển thành "HCM có nhiều bóng dáng phụ nữ..."
    ...
    Nhưng phải nói đi phiên dịch, đặc biệt lại đứng trước gần nghìn người, mis tí cũng không sao, nhờ các bác đã từng đi phiên dịch nhờ...
  10. TranMaiPhuong1281

    TranMaiPhuong1281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình nhìn cái tít cũng thấy thích mặc dù lễ hội đó đã hết. Mình cũng bực mình khi mọi lễ hội đều chỉ diễn ra ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mà chẳng chịu tổ chức ở Hải Phòng. Nhiều cái mình muốn đi xem nhưng không được vì nó diễn ra ở tận đẩu tận đâu, mà minh thì không thể đi xa đươc, phải công nhận những người như bọn mình thiệt thòi đủ thứ, muốn giao lưu hay học hỏi cũng thiệt vì chẳng bao giờ những lễ hội đó được tổ chức ở HP này hay một số tỉnh thành phố khác. Dù sao các bạn vẫn là người sướng hơn bọn mình rồi

Chia sẻ trang này