1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào đi sang Đức vào mùa đông năm nay hông?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi romantiker_junge, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantiker_junge

    romantiker_junge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào đi sang Đức vào mùa đông năm nay hông?

    Bé định năm nay sang Đức nhưng thấy bảo điều kiện xin Zulassung bi h khó hơn nhiều phải không?Các bác có thể giải thích cho bé không? Mà cũng sắp đi phỏng vấn ruồi mà chẳng có tí kinh nghiệm nào cả? Giúp bé zới các bác ơi
  2. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bé đi phỏng vấn thì phỉa có giấy mời rồi chứ, mới có giấy mời học tiếng thôi à? Phiêu lưu mạo hiểm nhẩy, chúc bé thành công.
  3. cunbeo84

    cunbeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cũng định tháng 9 này sẽ bay sang đó học. Bây giờ đang chờ Zulassungbescheid.
    Em cũng chỉ xin ZB ở trường dạy tiếng (studienkolleg) thôi, chứ không xin ở ĐH; vì bây giờ chưa chọn ngành.
    Tuy nhiên, em không biết là dùng cái ZB từ trường dạy tiếng có khó xin visa hơn là xin từ 1 trường ĐH nào đó không? Mong mọi người giải đáp sớm để có gì thì em chuyển hướng, hehê.
    Thank kiu` mọi người trước nhé!
  4. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai sang còn nhiều chỗ Jachinh nhờ khẩn thiết mang hộ cái Điếu. Đang muốn bỏ thuốc lá.
  5. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó nói, vì mới cách đây không lâu có ngưòi đi phỏng vấn bằng giấy mời của học tiếng, sau 1 tuần nó trả lại hồ sơ với ly do khônh chấp nhận học tiéng. Trưóc đây thì gì cũng đưọc, tốt nhất là hỏi trực tiếp DSQ cho nớ dỡ ùu ùu cạc cạc mà lại mất tiền phỏng vẫn nữa thì khổ.
    Lão Chinh lấy ôóng nước ra mà làm điếu cày......chẹp.....nghiện ngập quá.
  6. arale_

    arale_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, nghe cô nói này.
    Xin Zulassung thì bao giờ cũng khó cả. Không biết bé học đến lớp mấy rồi, có bảng điểm năm nhất ĐH chưa? Nếu bé muốn xin Zulassung, bất kì trường nào cũng được thì nên gửi một bộ ở Dreden ( trường đó khá dễ đấy ). Sang học tiếng ở đó ( nếu học tốt thì còn có thể thi để học DSH miễn phí nữa ), trong thời gian học bé lại xin tiếp Zulassung của trường mà bé muốn đăng kí. Thường thì các trường bên phía Tây bao giờ xin cũng khó hơn. ( Và nếu cứ nhất định xin thì nên xin học Studienkolleg _ cái này cô nghe người quen nói lại thôi, người đó sống ở đây và hay đưa sinh viên VN sang bên này ).
    Bé muốn sang mùa đông năm nay thì nhớ gửi Zulassung sớm một chút, 15 - 7 là hết hạn đấy.
    Còn về việc phỏng vấn thì đừng lo lắng quá. Bé học đủ số tiết mà trường yêu cầu rồi phải không? Học hẳn hoi chứ không phải đến trường Ngoại ngữ nộp một đống tiền rồi người ta kí cho cái giấy mấy trăm tiết đâu. Nếu bé học đủ thì cô nghĩ sẽ ổn thôi. Người ta cũng không hỏi gì khó quá. Có thể là một chút về bản thân, một chút về lí do sang bên này, một chút về ngành bé dự định học. Bé đừng lo nói sao cho thật đúng ngữ pháp, cái đó không sợ đâu. Chỉ cần hiểu câu hỏi của họ và có phản ứng, có thể trả lời là được rồi.
    Lúc cô đi phỏng vấn tự nhiên bị hỏi một câu :
    " Cấp 3 học trường gì và trường đó nằm chỗ nào ? "
    Thú thật là cô cũng không biết phải tả trường mình nó nằm ở chỗ nào nữa. Thế là cô nói bừa :
    " Nó nằm trên cái phố bé quá, tôi không biết tên ".
    Bà ấy lại hỏi :
    " Thế có gần chỗ nào nổi tiếng không? "
    Đầu óc đâu mà nghĩ xem có chỗ nào nổi tiếng hay không, đang sợ chết đi được. Cô cứ nghĩ chắc cô sắp xỉu đến nơi vì sợ ấy.
    " Trường tôi ở gần Star Bowl ".
    Hì hì, nói bừa luôn chứ thực ra cũng đâu có gần mấy.
    Đấy bé thấy không? Chỉ là giao tiếp bình thường thôi mà. Nên cẩn thận và chuẩn bị tốt chứ không nên lo lắng.
    Cô đi phỏng vấn còn không được chuẩn bị nữa là. Nghe bạn bè nói, đến nộp hồ sơ thì sẽ có hẹn mấy hôm sau mới đến để phỏng vấn. Cuối cùng, khi cô vừa nộp hồ sơ xong, người ta dặn chờ đến 10h rồi vào luôn. Cô tưởng kiểu này mình chết chắc rồi chứ ( đã kịp chuẩn bị gì đâu, định tối về mới viết danh sách các câu hỏi và câu trả lời ra rồi ngồi ... học thuộc lòng mà ).
    May quá tai qua nạn khỏi. Người ta hỏi một đống, nhưng toàn những câu không phải là không thể trả lời được. Trừ những người quá ít kiến thức thôi.
    Cố gắng lên đi bé. Sang bên này cô dẫn đi ăn kem ( cho bé trả tiền )
    Ái chà, viết một bài dụ dỗ trẻ em xong mỏi hết cả tay.
    to jachinh : bỏ thuốc lá đi để hút thuốc lào à ?
  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    uh, Có cái Điếu sáng dậy Kéo khoảng 2 nháy thì thôi rồi ....
  8. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Coi cái ava trẻ thế kia mà xưng cô, nghe gie` we''
    to Jachinh: cần loại điếu nào? Điếu cày hay điếu xục
  9. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cái Điếu giống trong hình đại diện ấy , có mang được sang hộ không đấy !
  10. nhoc_con_lem_linh

    nhoc_con_lem_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang học và dự định sang Đức vào khoảng tháng 9, hì, nhưng bây giờ chưa học xong, ko biết có kịp cho lần đi tới ko? Thấy mấy đứa bạn em cũng học rồi đi phỏng vấn rồi, cuối cùng chả hiểu trục trặc gì lại ở lại... Em sợ tèo téo teo thế lắm!
    Mà bây giờ em đang học KT, nghe nói học KT thì ở Flensburg là tốt nhất có phải ko?
    CHỗ em đang học dự định sẽ đưa sang bên đó học tiếng khoảng 1 thời gian ở Học viện Eusau...gì gì đó( em ko nhớ tên nó lắm), nó ở Berlin. KO biết có ai ở đây biết học viện đó ko ạ??

Chia sẻ trang này