1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào học Deutsch ở BBI không ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Long.HS, 12/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    @LongHS: Ngành học của em chị thấy nên xuống Dresden học cũng được.....Nếu em thích thì chị sẽ hỏi ở dưới TUDIAS cho em....Xem em cần phải làm những gì...TschüY
    Ngu`oi ta  no´i : Hu´a tha^.t nhie^u tha^´t hu´a thi` cu~ng tha^.t nhie^`u!!
  2. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi, sau khi sang đó, em muốn đổi chỗ học tiếng có được không.
    Theo dự định thì em sẽ học tiếng khoảng 6 tháng ở BBI, sau đó em sẽ thi vào dự bị của 1 trường nào đó có khoa của em để học.
    Vậy em xin hỏi, có cách nào thay đổi được chỗ học tiếng không, em muốn bay sang đấy xong rồi chuyển đến Berlin hoặc chỗ nào đó học tiếng, sau đó thi vào dự bị ở trường nào đấy có được không?. Xin mọi người giúp với.
  3. bupbe159

    bupbe159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em bé ạ, em vẫn còn ngu muội lắm, em chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Chị đây ko thèm chấp cái loại như em, Nhưng mà nói cho em hiểu là:
    thứ 1: mình sang đây đều mất tiền cả, cho nên chẳng việc gì mà phải mang ơn đưa nào cả.
    thứ 2: em nói là người ta cũng dạy, cũng đưa...sang đức, xin lỗi nhé, chẳng có ai dạy tôi khi đi phỏng vấn cả. nên tôi cũng chẳng cần phải mang ơn ai ca(ko phải như chú em đâu)
    thu 3: nói cho em hiểu rằng, khi nao sang đây em sẽ hiểu thế nào là bị lừa nhé! bởi vì khi em đã đóng tiền học tiếng ở BBI roi thì em cũng có thể đi tất cả các trường tiếng trên nước đức để xin học tiếng nhưng sẽ không được trả lại 1 xu, con tình hình học hành ở đó thế nào thì đã nhiều người nói, ko cần phải nói thêm,
    còn nữa, nếu nói thành phố ở đó so với vùng nào việt nam??? vùng nào nhỉ, sinh viên ở đây gọi la vùng sâu, vùng xa...
    còn nói ngu, là bởi vì đã xác định đi du học mà ko tìm hiểu kĩ thông tin mà chi nghe quảng cáo ở chính trung tâm đó thi ko phai ngu à??????
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Đê nghị mọi người bớt nóng. Cái xứ Eisleben ví như ở VN thì cứ ví như thị trấn Sóc Sơn ở HN. Cái thị xã tồi tàn nhất của VN có khi vẫn hơn cái xó Eisleben ấy. Eisleben đi vài bước chân là hết luôn cả xứ Eisleben. Nói tóm lại bần cùng bất đắc dĩ thì hãy lên đấy học. Mà giá tiền học cũng đâu phải là rẻ đâu. Những ngươi đã sống hay đã đến Eisleben đều công nhận đây là xứ khỉ ho cò gáy mà lị.
     
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nóng tính quá. Chuyện có gì đâu mà cứ làm to tát lên thế nhỉ? Eis hay ở chỗ nào đi nữa thì cũng do mình là chính. Đừng đổ tại vì Eis nó là vùng hẻo lánh nên mình học k được. Nhưng công nhận một điều mọi người đi học thì k nên đến Eis. Tốt nhất là ra các thành phố lớn một chút, có nhiều điều kiện hơn. Kinh nghiệm xương máu cuả tôi, gần một năm chỉ từ nhà ra đường đến lớp.
    Cười là khóc không nước mắt!
  6. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Bạn Long ơi, mọi người ở đây khuyên bạn chân thành đó. Không fải vô cớ mà mọi người có thái độ như vậy với BBI. Mình thông cảm với bạn vì mình cũng đã từng định đi theo BBI và mình cũng từng băn khoăn như bạn.
    Hồi đó, nhiều người khuyên nên đi theo BBI cho nhanh và chắc chắn, những người khác lại bảo không cần thiết fải vội vàng như thế, mọi việc cứ từ từ rồi đâu sẽ có đó. Lúc ấy thực sự mình ko biết nên nghe theo ai. Tuy nhiên mình đã đi nghe ngóng ở rất nhiều nơi, hỏi thăm các trung tâm. Mình thấy DAAD trong DHBK là có thông tin đáng tin cậy, tuy rằng kể cả ở đó bạn cũng nên nghe các thông tin 1 cách có chọn lọc.
    Tâm lí chung, ai cũng muốn đi được thật sớm, và chắc chắn sẽ đi được. Mình ko biết BBI có khả năng đến như thế nào. Nhưng mình nghĩ bạn nên lắng nghe lời mọi người nói. Hãy thử đặt câu hỏi: Tại sao BBI lại bị mọi người nói như vậy?
    Với BBI và 6000, bạn sẽ mất 1 năm ở Eisleben với điều kiện học tập và sinh hoạt thực tế đã được kể rất nhiều ở trên. Mất ở đây là nghĩa đen đấy bạn ạ, mất trắng ý mà. Liệu đi nhanh được 1 chút nhưng mất nhiều chút như thế thì có đáng ko?
    Mình thấy chị Deep... và chị Bupbe đã kể cho bạn những điều có thật đấy.
    Hãy lắng nghe bạn nhé.
    Chúc bạn sớm đạt được mục đích.
    ...giu°~a bao die^`u da~ no´i ra de^° ro^`i lai que^n di, co´ mo^t die^`u chu°a no´i nhu°ng lai la`m ta tran tro° suo^´t do°`i...
  7. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    @LongHS: Berlin thì chị không biết...Nhưng nếu em sang đây rồi em muốn chuyển sang cho khác học cũng được...Chị chưa làm thế bao giờ nên chị ko thể trả lời em chắc chắn được ...Ngày xưa ở BBI có một anh tên là Hà...anh chấp nhận mất 2000 cho BBi gọi là tiền đưa sang đây rồi anh chuyển sang vùng khác học..nhưng với 4000 còn lại anh ấy đã kiếm được một chỗ học tốt....
    Còn bgiờ đổi đưọc hay ko chị ko biết ...cái đấy em nên hoi trực tiếp với anh Tiến chị Tâm....Phải nên hổi cho kỹ.....Nếu có dự định học ở Đredsen chị sẽ cố gắng cung cấp thông tin cho em....
    Ngu`oi ta  no´i : Hu´a tha^.t nhie^u tha^´t hu´a thi` cu~ng tha^.t nhie^`u!!
  8. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Hehe..phải là gần một năm kinh nghiệm từ nhà ra trường đến lớp và đi ²ca°u cho´" nữa Lộc nhẩy
    Ngu`oi ta  no´i : Hu´a tha^.t nhie^u tha^´t hu´a thi` cu~ng tha^.t nhie^`u!!
  9. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Long HS, chưa biết trời cao đất dày là gì ah em. Em chưa sang đây mà em đã chứi bới loạn lên rồi, BBI thế nào em vẫn chưa biết, chị Phương là ai cũng chưa biết ma cứ chửi loạn lên thế ah. Thứ nhất, em làm ra cái TOPIC này là để nghe, chứ ko phải để nói, các anh các chị nói đúng chứ ko ai nói sai cho em làm gì. Thứ hai, em đừng nói năng cái kiểu đấy, sau này sang đây dễ mất lòng nhau. Thứ ba, anh Tiến chị Tâm thì bọn anh cung trả tiền để đi qua đây, chẳng phải nhờ vả gì, nên ko thể nói đến ơn huệ được, vì cuộc sống là phụ thuộc vào nhau, mình cần người ta thì người ta cũng cần mình, vì nếu ko có những SV như mình, thì anh Tiến chih Tâm cũng đâu làm được gì. Mỗi người có 1 suy nghĩ, đừng nói cái kiểu đây nhé.
    Thế bao giờ chú em sang đây, về cái đất Eis này cũng được, cố học hết cái bằng Grund rồi weg cũng được, như thế là hay nhất.
    To mizu, tí nữa thì bị lừa rồi, hêhê. Số vẫn còn may quá nhỉ.
    To nguoi_ha_noi: hê, chào anh chưa, kaka, đi đâu học ma quên hết anh em thế này. Lặn 1 hơi kinh quá, dạo này yêu đương thế nào rồi. Hôm nào về Eis làm quả tá lả nhỉ.
    To chi Hương, nhớ hôm 21 này về Eis nhé, hêhê. Thôi, ko cần bàn cãi nhiều về BBI nữa, học ở đâu cũng vậy, chịu khó học là Ok. Hehhehe
    Người trong giang hồ
  10. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghe tiếng Xấu về cái trung tâm BBI này, nhưng mà em thấy nó đưa ngưòi sang nhanh đấy chứ. Hôm nay 18.2, 1 tốp 8 người sẽ lại sang đó. Bác nào ra đó đón các em đi. Quảng cáo là nhom này có đến 3 chị hoa khôi đóa . Cái mà em sợ BBI nhất là cái tiền vĩ đại nó bắt phải đóng. Thà đi theo Âu Cơ hay Sen vàng còn rẻ hơn. Nói cho các bác đi sau rút kinh nghiệm thôi chứ đi rồi thì thôi. hic
    Free your body and soul
    Unfold your powerful wings
    Climb up the highest mountains
    Kick your feet up in the air
    You may now live forever
    Or return to this earth
    Unless you feel good where you are!

Chia sẻ trang này