1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bác nào học lớp C Lê quí Đôn (Hà lội) 1998-2001 không, làm quen đi!!! hì hì....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rationalist, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    có bác nào học lớp C Lê quí Đôn (Hà lội) 1998-2001 không, làm quen đi!!! hì hì....

    có bác nào không vậy??? lâu ngày không gặp rùi, không biết các bác ra sao? híc, mà chẳng biết cái topic này phải để ở đâu mới thích hợp nữa, thui đành vứt bừa nó lên đây vậy... mấy bác admid mà thấy nó không hợp lý thì cũng thông cảm nhé

    If you think you can, I CAN.
  2. mobilefonehn

    mobilefonehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Thang lop b1
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    e học B 3 - 2001- 2003 vào đây được kô nhể ?
    Ki ki .... I ... wait..
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hì hì... hi... em gái... thật lòng mà nói thì cải topic này mang ý nghĩa... tìm trẻ lạc là chính... Anh có mấy đứa bạn ở lớp này nhưng biệt tin mấy 4 năm rùi... định tìm thử xem có ai không? chứ nhóc Việt, thì đi đâu trong cái TTVN nè chẳng thấy cô --> cô là trẻ bụi đời ở cái TTVN nè rùi... tui tìm trẻ lạc cơ...
    To 12C LQĐ: nhắc lại chuyện cười mà chỉ có ai học lớp nè mới biết nhé: Cô Hạnh say sưa giảng bài... đoạn văn thật hay khi nói lên chí khí người đàn ông Việt Nam ngày trước (và tất nhiên là cả bây giờ chứ)... bỗng... tiền đạo Hứa Hiển VINH lên tiếng: "THÈM NHỎ DÃI RA RỒI CÒN GIẢ VỜ"... cả lớp giật mình ngạc nhiên... nhưng chưa dám cười... bác chủ nhiệm trên bục giảng tuy rất cố gắng nhưng vẫn không nhịn được cười... cô cúi người chống hai tay lên đầu gối... phì cười... cả lớp được thể cười vỡ bụng... ngay lập tức, Mrs Hạnh giữ lại thái độ trang nghiêm của cô CN...: "Vinh, what did you mean?" hà hà... nhưng cái lớp khỉ gió này vẫn đang buốn cười quá không nhịn được... thế là cô CN cũng phải tròn mắt bất lực, trước khi lập lại trật tự... hì hì... các bác co còn nhớ cái vụ này không, ở cái bài văn .... ý? chẳng nhẽ lại không có chú 12c LQĐ nào ở đây à? em biết có vài chú nhưng chắc các bác không vào forum nè rùi... tiếc thật...
    If you think you can, I CAN.
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ngượng quá đi mất !
     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
     
    Ki ki .. I .. Wait ..
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì,Vịt ui,cái chuyện của chú Vinh là ở lớp 12 àh?Thế sao mà tớ chẳng thấy bọn cái NGọc ,Linh,Phượng kể lại nhỉ,thông tin ở đâu mà chính xác thế?
    Anyway,tớ chỉ học ở lớp 10 với lớp mình thôi,còn sau đó thì chuyển ,như Vịt ý mà.Nói thế chắc là biết ai rồi nhỉ.Dạo này thế nào?Có chuyện gì vui vui thì kể cho nhau nghe nhé.
    Thương yêu nhau xin đáp từ ban đầu
    Đong đưa chi cho héo sầu trầu cau.....
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chả ai học B3 àh ?
     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
     
    Ki ki .. I .. Wait ..
  8. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    To Kim Liên: cha mẹ trời đất ới, nói thế thì bố ai biết ai là mẹ ai... hì hì... bác nào đó... cháu không nhớ đâu... nhưng liệt kê một cái list thì được: Thu, Đức, Phương... who are you? hì hì... thấy nói tới lũ con gái thì chắc là con gái nôt hử... nhưng vẫn hỏi ai đấy?.... hì ... bác vẫn chơi với tụi 10c đấy à? cháu thì không, mà lâu quá không gặp nên thỉnh thoảng vẫn nhớ nhớ... không biết tụi nó thế nào nữa... bây giờ học cùng trường với Trang Nhung với cả Hà đấy nhưng chẳng bao giờ gặp mấy! mấy lần gặp thì lại toàn vào lúc đang bận... co dò chạy... nên cũng chẳng hỏi thăm được cái gì cả... bây giờ không biết lũ bạn cũ thế nào: cái Hạnh, thằng Mỹ, thằng Hoà thân, mà nhất là thằng anh em Khánh trắng của mình nữa chứ... hì ... nhưng chẳng có ai để hỏi thăm cả... danh sách lớp thì disappeared mất rùi... hì hì...
    If you think you can, I CAN.
  9. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0

    hì hì... bé ới, làm gì có ai học b3 của cái năm nào lại nhảy vào cái topic nè... hì hì... thui để anh học lớp b3 của bé cho: thế nào bạn cũ lâu ngày không gặp có khoẻ không? dạo nè thế nào rùi? ah, mà mình cũng có cái má lúm đồng tiền VNĐ đấy... hà hà...
    If you think you can, I CAN.
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Hừ hừ ... hừ hừ .. tức wá ! lại còn trêu người ta nữa chứ hừ hừ ... ( cũng may mình vào đây trả vờ câu bài tí chứ kô tức ... thật á ! hí hí ... Vẹt mình bít thừa là " chúng nó " có bao giờ vào đây đâu hi hi .. trả vờ hỏi han tí ti , tranh thủ làm chuyến buôn .. dưa bở xuyên .. ttvn tí .. hí hí .. mong khán giả í quên tác giả nượng thứ )

    ( hí hí .. bác í đã có lòng giả vờ thì Vẹt mình cũng kô nên để bác í thất vọng chứ nhể )
    Hừm ... ừm ... chào bạn ... " cũ " .. à ! .. ừm ... " tớ " dạo lày " ốm " quá " ấy " ạh ! Một ngày chỉ xơi được có dăm ba bát cơm thường thôi ! hic , " ốm " thế đấy " ấy " ạh ! " ốm " lặng lắm " ấy " ui ! eo ui ! " xương " nhờ ! " ấy " có nòng tốt thấy bạn " ốm " yếu thì khi đến thăm bạn nhớ đem theo một ít : yo mót nhá ! bạn " úm " nà bạn kô ăn được gì nhìu đâu nên đừng mang gì nhiều chỉ cần mang : nhiều ít bò khô , kẹo mút , sô cô lô , nho , xoài , cóc , ổi , đu đủ , dưa hấu , mãng cầu , sầu riêng .. phù ! mệt quá ! mới " niệt kê " được có " một tí thế thôi ! mà đã .. sắp hết cả hơi rùi ! Đấy , " tớ " " ốm " nắm " ấy " ạh !
    Mà " ấy " ơi ! cái " núm đồng xiền " VNĐ của " ấy " cũng nạ nhể , " tớ " nà " tớ " chưa nghe , chưa thấy bao zờ cã , bao zờ " ấy " đến thăm " tớ " nhớ mang theo " nó " nhá ! để " tớ " có dịp chiêm ngưỡng " của nạ " đó . Nhớ nhá ! " ấy " nhá !
    Thôi ! chèo " ấy " tớ pải đi " tẩm bổ " cho cái sự " ốm " của " tớ " đây ! có ai đi cùng kô lào ??
     
    Ma' lu'm ho^i. de^ .. http://ttvnol.com/Sothich/337694.ttvn.
    ^^^^^^^Đại bác đêm đêm dội về thành phố người phu quét đường dừng chổi đứng nghe. Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng Từng đêm chong sáng là mắt quê hương. Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng Cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn. Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành từng vùng thịt xương có mẹ có em

Chia sẻ trang này