1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bác nào học lớp C Lê quí Đôn (Hà lội) 1998-2001 không, làm quen đi!!! hì hì....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rationalist, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meotaylove

    Meotaylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ôi xoài ơi !! thì ra là " khoe " tên ạh he he .. mờ , bác bẩu lờ u knew me and I too , lờ thế lào ạh ! chắc " bạn cũ " lại mắc bệnh hoang " tưởng " hoặc lờ nhầm nhọt thế lào rồi í chứ i knew u lúc lào í nhể ? dạo lày " già " rùi nên mắc bệnh .. đãng trí hay quên lắm " bạn cũ " ạh !!
    Mà tại sao lại yêu cầu nnhận thẻ đỏ vậy hả bé... bị đuổi khỏi sân mất rùi <---- cái rì cũng kó ní ro riêng của nó " bạn cũ " ạh hi hi .. thấy ngời ta tự treo nick cũng le te bắt chước treo .. thử cho bít .. " mùi " ló thế lào í mờ
    yeu nguoi ta chi yeu nguoi do
  2. Meotaylove

    Meotaylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ặ .. thỏ dÂn Lê Quư Đôn 'Âu hỏt rại nhỏằ ?
    ặ .. thỏ kô ai hỏằc B3 àh ??

    yeu nguoi ta chi yeu nguoi do
  3. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì.yeap,bao giờ V vào lại trong forum của lớp Dê xem lại nhé,hề hề,lúc đấy lại buôn tiếp.
    Sorry nhé,vì tớ có lần thấy V nói chuyện với cái Vân lớp tớ cho nên tớ tưởng là hàng xóm " nhà nàng ở gần nhà tôi" ,hị hị,cứ tưởng thế .
    Mà gần nhà Kim Thanh à,hôm nào gặp KT thì cho tớ hỏi thăm nhé,tính nó cũng hay .Nếu mà có gặp nó ở ngoài thì bảo là "HThu nó hỏi còn nhớ cái nhồi nhồi của nó không " hề hề,thế là nó sẽ nhận ra đấy.Tớ cũng chỉ nghe loáng thoáng là KT nó có người yêu nhưng mà trông như thế nào thì tớ không rõ.Nghe V tả thì nghĩ đấy là một bác trông baby ,hì hì.....
    Tớ vừa mới vào nghía V bên KL rồi,he he,trông có vẻ phát tướng hơn hồi xưa nhỉ ,thế này là dễ làm quan lắm đây.
    Tớ lại chẳng có Y!M nào của bọn LQĐ cả ,chỉ có số điện thoại của Phượng ,Nguyễn Ngọc và Linh thôi,có lấy không thì hôm nào tớ PM cho.
    Không có ai để chia tay chiều nayMình tôi đưa tiễn tôi nàyXin lòng vô ưu như ngày thángXin lòng vô ưu cùng cỏ cây
  4. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    To Kimlien:còn nhớ cái nhồi nhồi của nó không ---> cái vụ nè Thu hổng nói rõ thì tui hổng dám hỏi đâu... hì hì... nghe có vẻ hơi ... tế nhị... hà hà... uh, mà tính cái Thanh hay thật nhưng tụi cái là tính tui thì hổng hay... nên hàng xóm chục năm trời mà có buồn chào nhau tiếng nào đâu...
    Nghe V tả thì nghĩ đấy là một bác trông baby ,hì hì....---> bác viết thế nè, cái Thanh thấy nó giết em mấy.... thế thì hoá ra em bảo là nó yêu baby boy à ---> nó là baby girl à... hổng dám đâu mamy girl thì có! (cái sau là tiếng Việt chứ hổng phả[green][/green]i tiếng anh đâu nhé ... hì hì...)... đùa chút thui... cái cậu ý nghe kể có vẻ romance lắm... sinh nhật cái Thanh cậu ý vác cái sacsôpône (hì viết thế nào nhỉ?) tới nhà bé thanh thủi bài happy birthday đấy... nghe sướng không? ( phải mình thì mình sẽ chơi bài IT''''''''''''''''''''''''''''''''S TIME FOR US cơ... hì hì... nhưng mình hổng biết chơi à...)
    trông có vẻ phát tướng hơn hồi xưa nhỉ ,thế này là dễ làm quan lắm đây.---> vụ nè nếu đúng sẽ xin cảm ơn và không hậu tạ ( hì hì...)
    Tớ lại chẳng có Y!M nào của bọn LQĐ cả ,chỉ có số điện thoại của Phượng ,Nguyễn Ngọc và Linh thôi,có lấy không thì hôm nào tớ PM cho.----> cái nè tui cũng có nhưng out of connect lâu quá rùi tự rưng gọi điện thì vô duyên hề... nếu có YM thì định gửi vài cái offline thui... hì hì...
    À mà my big friend ơi (trêu chút thế nè có giận không đấy?), tui đọc trang lớp tui rùi... thế you ở đấy học gì đấy? ở đó thế nào, có thoải mái không?
    To nhóc vẹt: không nhớ anh thật à, phí công gặp nhau mấy lần rùi... thế thui... cứ tạm thời off connect với cô... để cô nhớ thử xem đã gặp tui ở đâu rùi nói chuyện sau... mà chẳng có ma nào lớp b3 ở đây đâu... kêu vừa vừa thui chứ nghe cứ như TIẾNG GỌI NƠI HOANG... DẠI ý... hà hà....
    <P>If you think you can, I CAN.</P>
    Được rationalist sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 01/04/2004
    Được rationalist sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 01/04/2004
    Được rationalist sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 01/04/2004
    Được rationalist sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 01/04/2004
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiện giờ ở bên này cũng Ok thôi,mọi thứ đều tốt cả ,học thì học cả tiếng bản xứ rồi học tiếng Anh,nói chung là học nhiều lắm ,mãi mà chưa nhìn thấy tương lai tươi sáng đâu cả,đợi đến hè này thế nào rồi sẽ thông báo rõ hơn cho V nghe sau. Còn chuyện tớ đoán "sau này" của V ý mà,chắc là sẽ đúng thôi vì tớ biết xem tướng ,hề hề...
    Eo ui,nghe chuyện của KT với anh người iu mà lãng mạn thía không biết nữa,anh chị này bằng tuổi nhau hay là thế nào ,V có biết không?
    Nói chung thì bọn Phượng,Nguyễn Ngọc và Linh,từ khi đi tớ cũng chẳng liên lạc ,3 năm rồi chứ ít đâu nên ID của bọn nó bên Y!M cũng chịu thôi. Hì hì,thế này chắc là chỉ có tớ và V vào đây buôn dưa lê với nhau thôi nhỉ,cũng may là có một cô bạn B3 vào thăm nên vui hơn chút chút
    Không có ai để chia tay chiều nayMình tôi đưa tiễn tôi nàyXin lòng vô ưu như ngày thángXin lòng vô ưu cùng cỏ cây
  6. Meotaylove

    Meotaylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    oài ! .. " bạn cũ " àh thực sự nà Vẹt tớ chả .. nhớ nỗi nữa , hic , đã bẩu lờ dạo lày rà dồi ! chả nhớ lổi ai với ai lữa mặc dù Vẹt tớ cũng đoán lờ mờ rằng thì là mà " bạn cũ " đã gợi ý tới cái nick TIẾNG GỌI NƠI HOANG DẠI rồi ! thế dưng mờ " bạn cũ " ạh Vẹt tớ cũng vẫn .. chảng nhớ nổi đã từng bít cái nick .. đó ây dà ! xem chừng có vẽ gay nhỉ ? kiểu lày chắc " bạn cũ " giận roài ! thông củm nhớ Vẹt tớ đãng trí wá !
    Dung bao gio noi tam biet khi ban van con muon thu.Dung bo cuoc khi ban cam thay van con co the dat duoc.Dung noi ban khong yeu ai do nua khi ban khong the roi xa ho.Tinh yeu se den voi nhung nguoi luon luon hy vong du ho da tung that vong.Dung chay theo ve be ngoai hao nhoang' no' co' the phai nhat theo thoi` gian.Dung` bao gio` chay theo tien` bac vi mot ngay kia no se mat di.Hay chay theo nguoi nao do co the lam cho ban luon luon mim cuoi.Boi vi chi co nu cuoi con ton tai mai mai!!!!!!!!!
  7. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    To Thu: my big friend ới, tui xin phép offline một tuần nhé sắp thi rùi? mà hai môn thi lần nè củ chuối lắm? thế you có thích biết thêm kinh nghiệm về đại học ở Việt Nam không tui kể cho mà nghe nè? hai môn nè là (hì? nói tiếng anh nghe cho nó oách) Theory of system controller với cả total quality management? hì hì? kể về cái môn Quản lý chất lượng trước nhé? cái bác dạy nè hôm đầu tiên vào dạy sau khi trình bày chán chê về các quan điểm quản lý thì ông ý phát biểu được một câu?: tui kịch liệt phản đối quan điểm quản lý theo kết quả mà tui chỉ ủng hộ cái quan điểm gì gì đó từa tựa như thời bao cấp ý? hà hà?. Mà bác nè lại giọng Hà Tĩnh chứ?. thế là tui ngùi dưới ngân nga (nhỏ thui) ?oHà Tĩnh mình ơi, trung ương gọi lấy mỳ?? hì hì? mấy chú ngồi xung quanh nghe cười cười? thế lại có 1 thằng dở hơi hỏi : thưa thầy, thầy có phải quê ở Hà Tĩnh không ạ? (hic nghe giọng thì thấy rùi, cẫn gì phải hỏi) ông ý bảo ừ, thế là cả lũ ngùi dưới cứ cười rúc rich? ông ý hỏi tại sao lại cười? may mà không ai khai vụ của mình ra? nếu không chắc chết? hì hì? Còn cái môn quản lý hệ thống thì? ối giừi ơi, cái ông nè dạy bộ môn toán? còn môn nè lại là môn lý thuyết ---> ông ý suốt ngày đọc cho chép? rùi đến một hôm, giữa giờ, nghỉ ra chơi, có một thằng láo toét lên dấu cái tờ giáo trình sau của ông ý đi? thế là ông ý vào giảng tới lúc hết tờ giáo trình cũ, tìm 10 phút không thấy tờ tiếp theo đâu? tụi tui được thể ngồi dưới cười vỡ bụng? thế rùi chắc ông ấy nghĩ quên không mang giáo trình đi? nên đứng dậy tuyên bố rất dõng dạc: Hôm nay tôi cho các em nghỉ sớm? hà hà?. Mà you chưa nói cho tui biết là you sang đó học chuyên nghành gì đâu đấy nhé I would like to know which department you study now?
    To nhóc Vẹt: cô không nhớ anh à? Chán quá cơ, thui ngó thử lại cái mặt anh đây nè? trong hai đứa trong ảnh thì anh là? à mà thui, chắc cô nhìn thì nhớ nhỉ? Thui chờ khi nào cô nhớ ra rùi nói tiếp?
    If you think you can, I CAN.
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ảnh lào ý nhể ?? hình như là ảnh của bác bít .. tàng hình hay sao í ( nói trước là lục cái trang cá nhân của bác cũng chả thấy đâu cả đấy nhá )
     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     
  9. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0

    To Vẹt con( hì hì? đủi nick cô thế nè nghe có vẻ lovely hơn đấy nhỉ): sory nhơ, hôm nọ quên? viết thiếu? hì hì? đây nè?http://www.ttvnol.com/kimlien/243607/trang-52.ttvn mà chán tự mình đâm vào cổ mình rùi à??? Uh hứ, cái nick nè nghe hay hơi? mà cái ảnh ở đây cũng dễ thương hơn ở cái nick kia đấy!
    If you think you can, I CAN.
  10. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    To Vẹt con( hì hì? đủi nick cô thế nè nghe có vẻ lovely hơn đấy nhỉ): sory nhơ, hôm nọ quên? viết thiếu? hì hì? đây nè?http://www.ttvnol.com/kimlien/243607/trang-52.ttvn mà chán tự mình đâm vào cổ mình rùi à??? Uh hứ, cái nick nè nghe hay hơi? mà cái ảnh ở đây cũng dễ thương hơn ở cái nick kia đấy!
    <P>If you think you can, I CAN.</P>
    [/quote]
    Chết nhé,tớ bắt quả tang nhé,bảo là bận thi thế mà vẫn mon men thế này đây hả V .
    Ưm,viiệc học của tớ thì vẫn thế thôi,đợi đến hè,có gì thì tớ nói cụ thể cho V biết sau nha.
    Không có ai để chia tay chiều nayMình tôi đưa tiễn tôi nàyXin lòng vô ưu như ngày thángXin lòng vô ưu cùng cỏ cây

Chia sẻ trang này