1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bác nào học lớp C Lê quí Đôn (Hà lội) 1998-2001 không, làm quen đi!!! hì hì....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rationalist, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    í bác mún nói đến nick lào ạ ? nhìu nick wá chả bít khen nick lào ? mờ cái níck lào được khen hay và dễ xương í nhờ ? hí hí ... được khen lờ thếy .. sướng
    "Bạn cũ " lại " hoang tưởng " thế lào rùi í chứ ? Vẹt tớ coàn iu đời lắm ! chít chi cho .. uổng , còn fải bít thế lào là mùi ... iu cái đã chứ tự đâm vào cổ mình vừa .. đau lại vừa để lại .. sẹo , ai lại làm thế ?
    Mờ Vẹt tớ " soi " lên " soi " xuống mí cái ảnh mờ " bạn cũ " chỉ á ! " soi " đến .. toét cả mắt ( kính ) mờ vẫn chả nhớ ra mình gặp ở đâu ? hic , rà roài ! ló thế !!! có khi có mấy sợi tóc .. đen mọc ra lên ló mới thế ! lú lẫn hít cả rùi ! chã nhớ rì cả hĩ , kỉu lày chắc có người sẽ than .. pó chân đây ! ( lói hộ trước , trúng thì trúng mà chả trúng thì .. thôi ! )
     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     
  2. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    To nhóc Vẹt: hì hì... tất nhiên là tui nói cái nick babyvet rùi... vì tui có biết cái nào khác đâu... à mà tiện thể thì tất nhiên là bé không nhận ra anh là ai rùi... vì đã gặp bao giờ đâu... hì hì... thấy bé lập hụi tán rai... nên anh thử áp dụng một bài tập tán gái... xem bé phản xạ tốt không thui... thế bé không thấy khi muốn làm quen mấy em, các anh toàn bắt đầu bằng: "anh nhìn em thấy quen quen, hình như em hơi giống giống... người iu... mới của anh?" à... hì hì... 1-0 nhé... mà chắc cũng chỉ 1-0 thui vì sư phụ anh mới dạy anh tán gái bài 1 rùi thì đi lấy vợ mất rùi...--> nên anh cũng chỉ biết có đúng bài 1 nè thui... my teacher sau khi lấy vợ thì hổng dạy anh nữa mà chỉ nói :" thầy không muốn con lại đi theo con đường đau khổ của thầy" ...hà hà... xem chừng kiểu nè chắc cô chỉ là thành viên sáng lập chứ ko phải hội trưởng hội tán ... rai đâu nhỉ???
    If you think you can, I CAN.
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hí hí .. ngại quá cơ Thì.. Vẹt tớ cũng có bít " ấy " là ai đâu cơ chứ thấy ấy " nhiệt tình " kết bạn wá ! Vẹt tớ cũng kô lỡ làm " ấy " thất vọng Thế !!! ấy cũng kô bít nà bọn con gái khi mún " tán " thèng cha lào cũng có bài " giả vờ là bạn cũ " à ? lần này thì kô pải 1-0 mà là 1-1 roài! Vẹt tớ thì lại kô được .. dạy như .. " ấy " cái gì cũng để tự nhiên rồi sẽ bít " ấy " ạ! Vẹt tớ mới chỉ .. thử nghiệm thôi! xem " trình " của mình đến đâu để còn " lo " mà " học " típ " "ấy " ạ! Vẹt tớ vốn ham " học hỏi " mùh Đường đi pải có gian nan thì khi đến đích mới thấy VINH QUANG nhỉ " ấy " nhỉ ? Mà Vẹt tớ thấy your teacher nói đúng đấy ! đừng dại gì mà bước lại con đường đau khổ của your teacher nhá ! " ấy " có sợ khổ Vẹt tớ khuyên " ấy " chuyển giới tính thành .. lesbian cũng được đấy ! chắc sẽ đỡ đau khổ hơn chăng ?
    Cũng " thổ nộ " cho "ấy " bít nhá ! chảng có ai có đủ dũng khí như tớ lập cái HỤI TÁN RAI đấy nói chi là chức HỤI TRƯỞNG Vẹt tớ đành nhận vậy thôi ! bít làm seo được
     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,V ơi ,thế này thì người ta gọi là kiểu đầu tư ảo rồi rút lãi thật dần dần đấy nhỉ ,thế này thì mau thành đạt lắm đây.Thấy tớ đoán đúng khi nhìn mặt không nhỉ ,tướng phát như thế nên dễ làm quan,giờ thì được "mục sở thị" thế này mới thấy mình tài quá,hihihih.
    Đêm dài thức nhớ lang thang Người yêu tôi với con đường mùa đông Anh là của những dòng sông Của miền gió cát, của vùng bão mưa Anh là của những vần thơ Còn phần nào để bây giờ của em
  5. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
  6. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0

    Vẹt tớ khuyên " ấy " chuyển giới tính thành .. lesbian cũng được đấy ! chắc sẽ đỡ đau khổ hơn chăng ? --> hì hì... bé ơi, tra lại từ điển tiếng Anh đi, cái vụ nè chỉ dành cho bé được thui, chứ anh mà để thành thế thì phải change những 2 lần à? ối giừi, thế có hoá thành âm nhân âm bằng dương à... phí công, phí sức phí tiền, phí thời gian, phí... à mà nếu khi nào you thành thế thì phải đổi cái hụi của you thành hụi tán AI (không có dấu gì đâu đấy) hà hà... Với cả, thấy anh khuyên thế nào thì là chuyện của thầy anh... còn anh thì quan niệm khác à... AI NÊN KHÔN CHẲNG DẠI ĐÔI LẦN --> chú thầy mình hơi xấu tính... ông ý dại rùi... nên bây giừ khôn rùi... nhưng ông khuyên mình thế thì khác gì bảo mình đừng bao giừ khôn à??? hic... không được đâu... anh dại mấy lần rùi mà vẫn chửa có khôn, nên quyết tâm... dại thêm lần nữa cái đã... Mà chẳng may dại thêm lần nữa mà vẫn chưa khôn thì lại ... hì hì... em đừng xúi dại anh thế... hoá ra tên nè còn ác hơn thầy mình à???
    If you think you can, I CAN.
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nàm con gái vẫn cứ .. sướng hơn tự dưn đi chuyển giới tính thành lesbian có mà ... điêng àh ? Vẹt tớ nà Vẹt tớ chỉ khuyên ấy thế thôi! ( tốt bụng mờ ) chứ Vẹt tớ có í rì khác đâu ấy chỉ được cái " suy bụng ta ra bụng ngừi " thôi!
    Mờ " bạn cũ " dạo nì bị xao í nhỉ cứ lẩm bẩm khôn với chả dại Vẹt tớ xem xong mờ .. hoa cả mắt chẹp.. chẹp... thế có khổ không cơ chứ hình như " bệnh " của " bạn cũ " lại nặng lên thì pải khổ ghê! cứ lang thang như thế " bệnh cũ " tái phát là pải
    Mà ! " bạn cũ " cũng đừn nghi oan cho Vẹt tớ như thế !! Vẹt tớ .. bùn đấy Vẹt tớ chỉ cho í kiến í cò thui , " bạn cũ " có nghe hay kô nà chuyện của ấy , ấy bẩu lờ Vẹt tớ xui dại ấy như thế lờ kô tốt đâu nhá!!! hùi xưa " cô " có dạy thế đâu ấy " quên " rồi à ? trí nhớ của ấy dạo nì .. kém tắm quá nhỉ
     
    Nghia thu coi .. http://ttvnol.com/mythuat/292871/trang-3.ttvn?SearchTerms=sở,trường,sở,đoản,hay,là,những,trò,nghịch,thủa,nhỏ
     
  8. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    Thu ơi: hì hì lớp C thì tui chẳng có ảnh của ai cả có đúng cái nè thui... Thu còn nhớ ai không?
  9. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hì hì... thêm cái nữa nè... hồi đó là mấy cái ảnh nè tui dấu kín lắm đấy... hì hì.... bây giừ thì... tiếc thế... nhớ đời học sinh quá cơ... sao hồi ý hồi nhiên, trong sáng và thơ mộng thế! chẳng bù cho bây giừ... chán ồn, bận rộ, lo toan, tính toán... vậy mà vẫn chẳng có cái gì ra cái gì
  10. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hì hì... quên mất... hết ảnh người thì vẫn còn một cái Cúc Phương nữa... ai chụp cái nè đấy nhỉ? có phải là ai định tư tưởng một mái nhà tranh hai trái tim ...đồng không?

Chia sẻ trang này