1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bác nào học lớp C Lê quí Đôn (Hà lội) 1998-2001 không, làm quen đi!!! hì hì....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rationalist, 14/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    úi giừi... cái con mèo nè á, hà hà... nó hổng phải mèo đâu... nó được Việt dạy dỗ cho như là con chó... Thu biết hông, bao nhiêu đứa bạn Việt đến nhà Việt đều bị nó cho nếm mùi cả rùi đấy... qui trình là thế nè nè: đầu tiên, con chó nè giả vờ lại gần dụi dụi đầu vào chân đối tượng ra vẻ rất dễ thương... sau đó nếu đối tượng vuốt ve đầu nó thì... nó cào cho một phát... còn nếu đối tượgn không vuốt ve nó thì... nó vồ luôn cái chân... gặm... ối giời, bạn Việt đứa nào cũng bảo con chó nè là SÁT THỦ MANG BỘ MẶT THỎ NON đấy...... mà cũng vui lắm cơ, hôm nọ có con bé tới nhà Việt chơi... đang ngồi cạnh nó thì chú mèo này giở lại bài cũ...... nhưng được cái cô bé nè phản ứng nhanh, khi chú mèo giơ tày cào thì cô bé giật nảy mình bật lại phía bênh... hì hì... mà you biết ở bên là ai ngồi rùi đấy....... hại Việt mang tiếng oan là dạy mèo để lợi dụng các em... hic híc... mà nhà Việt còn con mèo đen tuyền nữa... hôm nào sẽ post ảnh nó lên... ah, mà con mèo trắng béo không, nó cân được 5,2 cân đấy... mà đặc biệt là chú nè có cái tư thế ngủ y như Xác ướp Ai Cập ý (hì tượng nhân sư ý mà)... nhưng vẫn chưa là gì... Việt nhớ hồi Việt còn nhỏ nhà Việt nuôi con mèo mướt, nó nặng gần 10 cân cơ (thật 100% đấy)... hì hì... hình như mình có duyên nuôi mèo ý, nuôi con nào là con ý béo ú... thế con mèo nhà Thu ngày xưa có béo được như thế không? mà nếu you biết địa chỉ bài ý thì down thử mà nghe, một trong những bài Việt rất thích đấy... nhưng có tụi là lời hơi hơi buồn thui...
    [/quote]
    Hì hì,mèo nhà tớ á,nó bé tẹo teo thôi,cũng tầm khoảng 3kg gì đó.Mà cái con này nhà tớ cũng ghê lắm nhé,nó đuổi không biết bao nhiêu con mèo ta khác rồi đấy.Có thằng bạn tớ mang mèo đến ,không hiểu thế nào mà con miu nhà tớ đuổi cái con mèo của thằng bạn đi ...mất tích không đường về luôn.Làm thằng bạn tớ khi nghe tin buồn đấy mà cứ tiếc ngẩn ngơ con mèo của nó,làm mình cũng lây.
    Hì,mà mèo nhà Việt có tên không?Mèo nhà tớ có tên hẳn hoi nhé,cứ khi nào gọi tên cô nàng ra là y như rằng nàg nhẹ nhàng mon men đến gần,nhưng sau đấy thì nghịch như quỷ ,thấy cái gì treo lủng lẳng là y như rằng vờn lấy vờn để,nhiều khi ghét mà cũng yêu lắm,hì hì....
    Cái con mèo của Việt hay nhỉ,đúng là không phụ công sự dậy bảo của Việt,cứ khoảng vài em đến với phản xạ mau lẹ vậy thì ....hị hị.....chẳng mấy chốc mà tớ được nhận giấy báo hỉ Năm sau thôi là cả lũ bọn mình ra trường rồi nhỉ,nhanh thật.Mà cũng phải thôi,như Nghiêm Ngọc Long lấy vợ rồi thì mới thấy được rằng chúng mình bắt đầu lên chức --------->già đến nơi

Chia sẻ trang này