1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào học Ngô Quyền ko?

Chủ đề trong 'Canada' bởi yaimhy, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    trời lớp chú này có bao nhiêu đứa mà nhin đông như chấu chấu thế nhở
    /uploaded/jihad_vn/canada2a1.jpg[img]
  2. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Cu Tùng lại nhầm nhọt rồi, tớ học chuyên văn cấp 1 thôi. CÒn từ lớp 6 cho tới lớp 11 thì lớp tớ luôn chỉ có 5 đứa con gái. Khổ thế! Hic...Thấy cu post lại mấy cái ảnh cấp 3 làm tớ cũng lại nhớ trường cũ quá...hic...Chỉ tiếc một điều là sao mình yêu ít thế...giá mà được yêu nhiều hơn thì tốt quá...hì hì...
    Thú thực tớ biết yêu từ năm học lớp 6. Hồi đó thích một cô bé cùng lớp, chả biết tán tỉnh thế nào. Tớ mượn cô bé đó vở bài tập Toán, rồi vẽ hình cô bé ấy vào phần cuối quyển vở. Cái hình tớ vẽ ngày xưa gần giống cái hình dưới đây ( không đẹp bằng, nhưng gần giống)

    Rồi sau đó chả hiểu làm sao, cô bé ấy đưa quyển vở cho thầy giáo , rồi thầy giáo phạt tớ đứng góc lớp...hic...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!
  3. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Thế cái hình này là anh vẽ ai đây ạ.... ??? Lần này chắc rút kinh nghiệm để không bị phạt nữa chứ anh Dick ?
    Bây giờ mới biết anh vẽ rất đẹp, hôm nào em sẽ vác bút vác giấy đến xin học...
    Nhìn yaimhy post ảnh lớp lên chẳng lẽ mình cũng đú post ảnh hồi cấp 3 lên cho bõ ghét .....
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ emVì trong tim anh có thừa người khácNhững bản tnh ca bên em anh hátSẽ một người khác diễm phúc sau emEm biết rằng rồi anh sẽ quênChút gì thoáng qua mấy ai còn giữ lạiCho dù với em đó sẽ là mãi mãiAnh bận lòng chi với một kẻ qua đườngĐừng hối hận vì trót nói yêu thươngAi cũng có phút yếu lòng như thếEm chẳng trách đâu vì tình yêu có thểĐến trong nhau bằng những phút dối lừa
  4. yaimhy

    yaimhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    hehehe chị em mình đú 1 thể luôn xem
    to bác Mr D:em mà có đứa bạn gái như trong tranh bác vẽ chắc là giờ này ko có mặt ở canada luôn hehe
    Lớp em có 58 đứa mà chỉ có 8 đứa con trai,đi đâu cũng sướng,được chiều hết cỡ luôn
    YAIMHY_NO_Y
  5. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp nhưng cuối cùng vẫn chỉ là ảnh

    Dù gì thì mặt trời vẫn sáng ở phía tây
  6. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    tao cần , đưa trực tiếp luôn chứ hả

    Dù gì thì mặt trời vẫn sáng ở phía tây
  7. yaimhy

    yaimhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    thôi xin bố ,bố thì có cái sẹo gì cơ chứ.Có bằng tuổi lớp trưởng lớp anh ko mà đòi địa chỉ hả
    YAIMHY_NO_Y
  8. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0

    chú có biết câu " thương thay phận đàn bà , hơn năm ba tuổi vẫn là đàn em " không !
    quan trọng là nó nằm cả ở cái đầu đấy

    Dù gì thì mặt trời vẫn sáng ở phía tây
  9. yaimhy

    yaimhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    thế trong đầu chú có cái gì show cho xem cái nào hehehe
    <FONT color=deeppink size=6>YAIMHY_NO_Y</FONT>
    Được yaimhy sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 09/04/2004
  10. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    việc gì phải show , có biết câu " hữu xạ tự nhiên hương " không
    chẳng sớm thì muộn chú cũng nhận ra điều đó thôi .
    người khôn ngoan không ai đánh giá người khác = những câu hỏi ấu trĩ thế này , phải = quan sát và nhìn nhận , understand

    Dù gì thì mặt trời vẫn sáng ở phía tây

Chia sẻ trang này