1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Bác nào học ở PTTH Hòn Gai khoá 1987-1990

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi sumodragon, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sumodragon

    sumodragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có Bác nào học ở PTTH Hòn Gai khoá 1987-1990

    Mình xa nhà lâu quá rồi, những 5 năm lận. Chắc bây giờ Hạ long bây giờ đẹp và thay đổi nhiều . Nhà mình ở ngay Dốc Học.
    Có bác nào học cùng khoá hay ở gần nhà vào nối chuyện cho vui. Mình nhớ nhà quá. Bác nào có điều kiện, chup ảnh, post hình lên thì thật tuyệt vời, mình chẳng thể hình dung cầu Bãi cháy ntn, khu nhà sàng cũ của Xi nghiệp tuyển than bây giờ thay vào là gì? Đường đi xuống Bến Đoan đc chạy xuống tận bến tàu? bao nhiêu điều muốn biết. Bác nào chup dc hình thì post lên cho mình xem với nhé. Cám ơn các bác nhiều
  2. sarangne

    sarangne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Xa hạ long lâu thế đảm bảo chắc bây giờ " sumodragon " không thể nhận ra hạ long được đâu , Xi nghiệp tuyển than bây giờ thay vào là gì thay vào là một con đường và một toà nhà trung cư đang dần hoàn thiện rồi " S " ạ . Sorry vì không biết sưng hô thế nào nên gọi " sumodragon " bang nickname nhé
    [​IMG]
    Và đây là ảnh mới nhất về cầu Bãi cháy đấy , mà nhớ halong thế sao không làm một chuyến về chơi cho thấy sự thay đổi của Halong và cũng đựơc đi cầu mới có phải hay hơn nhiều khi ngồi xem qua ảnh không " sumodragon "
    Được sarangne sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 14/11/2006
  3. sumodragon

    sumodragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Ôi , công nhận là cầu đẹp nhỉ, đợt vừa rùi tớ về nhà, thấy mấy đôi uyên ương chỗ tớ thi nhau phi xe ra tận đó, chỉ để ngắm cái cầu rùi về,bây h mới biết đẹp thế này thì cố mà ra ngắm tận mắt thật ...
    Được ba_gia8x sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 25/11/2006
  5. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Oa, bác ESPRIT 264A Tôn Đức Thắng là dân Hạ Long, lại cùng trường với em à? Em trẻ hơn bác tí. Em học khoá 1989 - 1992 cơ.
    BEGIFT - Quà tặng độc đáo từ Thailand
    65A Quán Thánh, Ba Ðình, Hà Nội
    Tel: 0.4.7344301 - begift@gmail.com
    http://begift.xitin.in
    http://muare.vn/f_363/754627.ttvn
    http://profile.imageshack.us/user/begift
    MERRY XMAS 2007 - Chất lượng đỉnh cao mà vẫn hạt dẻ
    http://muare.vn/forum/f_363/914939.ttvn
    ESPECEN hotel - Your home in Hanoi
    28 Tho Xuong street, Hoan Kiem district, Hanoi city
    Tel: 0.4.8244401 - Fax: 0.4.8259460 - especen@gmail.com
    http://chotroi.com.vn/especen
  6. sumodragon

    sumodragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thú vị quá phải ko bạn? mình lên HN ngay sau khi ra trường, học và làm ở đó hơn chục năm rồi lại tiếp tục đi xa Hạ Long hơn .Khi bạn vào học lớp 10 thì lớp mình ngày đó là 12A3 ( buổi sáng). Năm đó bạn học sáng hay chiều?
  7. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới vào trường em học lớp 10A2, học buổi sáng ở nhà lắp ghép Unicef. Bọn em là lớp trọng điểm 2, nhưng cũng nghịch gần nhất khoá luôn.
  8. sumodragon

    sumodragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mới về Vn và thăm nhà nhưng được có 2 tuần, cũng định ghé thăm bạn ở shop nhưng bận quá, mình về để thanh lý hết hàng ESPRIT( mình đóng cửa hàng rồi mà), hầu như thời gian chỉ ở shop nên mình chẳng đi đâu và làm gì được cả, cũng về thăm nhà đc mấy ngày Tết rồi mình lại đi luôn. Hạ Long mình cũng mở rộng ra nhiều. Cầu Bãi Cháy thì thật đẹp nhưng mình thấy hơi bất tiện cho các bác đi xe đạp và xe máy, nhưng phà được nối lại thì cũng ổn.Hà Nội thì lại càng hoành tráng hơn nhưng đi kèm vói sự rộng lớn đô thị thì dân cư cũng phát triển ko kém. Mình sợ nhất là tắc đường, bụi và khói xe máy, mấy ngày giáp Tết thì ko tránh vào đâu được.
    Được sumodragon sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 19/03/2007

Chia sẻ trang này