1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào không thích làm đám cưới mà chỉ cần ĐKKH thôi ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi meonhocdangyeu, 12/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongvuivn

    dongvuivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nếu bàn chuyện làm đám cưới chắc mình sẽ suy nghĩ lại:-ss
  2. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    chưa làm đăng kí kết hôn thì lúc ra tòa không bị ràng buộc , sướng thế còn gì :D

    em nói vui , chứ không có ý gì, chúc các bác trăm năm hạnh phúc ^^
  3. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn chuẩn bị ấy tuy mệt nhưng cực kỳ hạnh phúc đấy bạn ạ. Đám cưới mình 2 vợ chồng phải tự lo tất cả cũng như chi trả toàn bộ, hết giờ về là lọ mọ mua sắm, mệt thật nhưng hạnh phúc vô cùng, rảnh rỗi là lôi nhẫn lôi váy ra ngắm. Giờ xong xuôi rồi vẫn nhiều lúc ngồi nhắc lại hôm cưới như thế nào rồi cười nắc nẻ với nhau. Kiss nhau thì kiss đầy lần rồi nhưng cái cảm giác kiss sau lúc trao nhẫn cưới nó khác cực, cảm giác có sợi dây vô hình đã ràng buộc chặt đời nhau. Chồng tớ mấy ngày sau vẫn lâng lâng, thỉnh thoảng lại lầm bẩm một mình: Vậy là mình đã làm chồng [r32)]. Ngoài ra đám cưới cũng là dịp chồng tớ và các thầy cô và bạn bè tớ có dịp làm quen nhau chứ trước đấy anh ấy chỉ biết những người hay chơi với tớ thôi, thế nên ai cũng rất phấn khởi. Thầy tớ thì bảo thầy cực kỳ hạnh phúc mỗi lần chứng kiến các học trò của mình kết hôn.
  4. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ tôi không bắt tôi phải làm đám cưới hoành tráng, để báo hiếu, để tỏ ra con gái mình có giá. Tại vì có giá hay không thiên hạ tự biết, gia đình tôi tự biết.
    Các cụ nhà tôi trong cả cuộc đời chắc đi cỡ trăm cái đám cưới to đùng ăn rồi về. Chán lắm rồi, muốn tổ chức đám cưới nhà mình đơn giản, gọn nhẹ, nhưng phải trang trọng có dấu ấn. Chính các cụ yêu cầu tôi không làm thì thôi, chả sao. Mà đã làm thì phải thể hiện hết tâm huyết.
    Tôi không cưới để..thu tiền về. Vì với kiểu tôi định tổ chức, dưới 100 người, ăn buffet, rượu vang thả cửa, thêm DJ ..thì chắc chắn lỗ. Nhưng tôi chả bao giờ có ý định kinh doanh ..ngày cưới bản thân. Nếu muốn có tiền tôi đi làm ăn, buôn bán, đánh quả.., còn được hơn số thu ngày cưới nhiều.
    Tuy nhiên cũng không hẳn là lỗ, vì tôi chỉ mời những người thân thiết nhất. Họ sẽ tặc lưỡi ừ thì con cháu nhà mình cả..tặng nó cái gì thực tế.
  5. seagod

    seagod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    2
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: tùy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này