1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào lắng nghe và giúp em trường hợp này được không :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi likearose75, 19/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    bó tay.com rồi
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Nếu tất cả những lời chủ thớt nói mong muốn làm cho gái mà biến thành hành động(dù nhỏ) cũng hơn vạn lời sáo rỗng ủy mị.
    Ví dụ cụ thể thay vì chém gió "anh luôn muốn nâng nui chiều chuộng em" thì khi gái đang ăn kem thì ra mua cho em nó gói giấy lau chẳng hạn. Đơn giản vậy thôi.
  3. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Đọc được 1/2 thấy sến rùng mình. Ca đẻ này ko đỡ được rồi.
  4. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đoạn đầu của topic, qua cách nói chuyện của gái thấy rất khó chịu, cục xúc, thiếu lịch sử(nhất là với 1 cây si như bác).
    Em cũng từng rơi vào hoàn cảnh bi lụy như bác, lúc ý em cũng không cảm thấy ghét gái lắm, nhưng sau này out rồi, thấy ghét vô cùng,
    Yêu là cái quan trọng nhưng đầu tiên phải tôn trọng nhau đã bác ah!
  5. ThoSanDem

    ThoSanDem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác thực sự còn muốn chiến tiếp thì bây giờ lên dừng lại một thời gian.Thay đổi bản thân ,bản lĩnh và mạnh mẽ lên.
    Ps: lãng mạn mà không đúng lúc đúng chỗ thì cực kì phản tác dụng.Đọc mấy dòng của bác em là boy mà còn thấy gai hết cả người
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ca này vô vọng rùi bác chủ ơi !!!
    Một khi đã để con gái thất vọng đén thế thì quay đầu lại là bờ bác ạ. Hết tin nhau thì ko thể yêu nhau đc đâu.
    Những lời nói của bác..xáo rỗng lắm...em ý cực kì ngấy bác dến tận cổ rùi
  7. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Her anh gạch nhiều thiệt,nhưng thật sự đây là con mà em yêu lắm lên chẳng biết nghĩ gì nữa mỗi khi chat cả nó T_T,ngày xưa em với gái yêu nhau nhưng em lại bắt cá thêm em nữa,và đợt đấy gái nó bảo thất vọng về mình khi không chiếm được trọn vẹn tình cảm của em :|,nó có học lắm các bác ạ,nhưng điều đặc biệt là tình cảm đấy em không quên và em cũng biết là mình chẳng thể nào xoá đi cái ác cảm mà gái dành cho em từ ngày xưa đến h.
    Hôm qua em say lắm,lên yếu đuối và chẳng làm chủ được mình,hjx ngu thật,h nhìn lại đoạn chat cũng thấy ngu ngu nhưng có lẽ cái ngu đấy nó là con người thật của em khác hẳn vỏ bọc ở bên ngoài.
    Cám ơn các bác,các anh,các chị đã dành time để đọc topic này nhé,bác mod chuyển giùm em sang box tâm sự nhé ^^
  8. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đọc rất kĩ đoạn chat của chủ topic với gái nhà bác. Và em cũng chẳng dám tư vấn nhiều, nhưng có vài lời muốn nói :
    - Thứ nhất : Em tin là bác yêu người ta thật lòng, chỉ muốn đem lại vui vẻ và hạnh phúc cho người ta mà thôi. Nhưng đôi khi câu nói "Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai" không còn chính xác nữa.
    Đọc đoạn nói chuyện của 2 người có 1 đoạn nội dung tóm tắt theo em hiểu là như này : Đã có 1 thời gian 2 người khá thân thiết với nhau, và người kia rất thích cái cách nói chuyện của bác. Nhưng vì đã nghe quá nhiều nên dẫn đến nhàm chán, thậm chí còn như lời của người con gái kia nói là "ghê sợ". Chính vì vậy, việc đầu tiên bác nên thay đổi chính là cách quan tâm đến người ta hay nói chính xác là cách nói chuyện của bác đi.
    - Thứ hai : Bác hứa hẹn quá nhiều đến nỗi người nghe phải phát sợ. Vậy sao thay vào đó bác không thể hiện bằng hành động thay bằng lời nói của mình đi.
    Nếu bác hỏi ngược lại em rằng : Vậy phải làm gì, hành động như nào thì em không thể trả lời cho bác đc. Vì em không phải bác, không ở trong hoàn cảnh của bác nên không dám nói bừa. Em chỉ khuyên bác nên "Nói ít làm nhiều" sẽ có tốt cho bác hơn.
    - Thứ ba : Chẳng ai có thể khẳng định rằng tình hình của bác bây giờ là vô vọng hay không cả. Người tính không bằng trời tính. Vì vậy bác hãy cứ cố gắng theo đuổi cái mình cho là đúng đắn đi.
    Có câu nói : "Ở đời, cái gì cũng có giá của nó cả", em tin rồi bác sẽ nhận được những gì xứng đánh thuộc về bác.
  9. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Em chã phát sợ lên được, thiếu điều chú này đội em nó lên bàn thờ khấn vái.
    Gái chỉ thích làm vợ làm mẹ làm người tình, đâu thích làm bà nội bà ngoại đâu.
  10. likearose75

    likearose75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn vì câu nói của bạn nhé ^^,thật ra mình không mình đã từng muốn sang ca để thăm cô ấy,nhưng đấy là giai đoạn căng thẳng nhất giữa 2 đứa mìh và cô ấy từ chối thẳng thừng.Mình là 1 thằng đàn ông tệ chỉ biết tiếc nuối cái mà mình tự tay đập đổ,đánh mất đi.Dù hối hận thì giờ này cũng đã muộn màng rồi nhưng cái tính ngang bướng cố chấp từ nơi con tim vẫn không thể thay đổi được.Thật sự có lắm khi ăn,nằm bên người khác mà mình thấy vô vị và nhạt nhẽo chẳng có cảm giác gì,đôi khi nghĩ mình vô cảm nhưng thực chất là mình đang bị cái tình yêu xưa cũ chi phối để rồi tốn time và đánh mất rất nhiều ở hiện tại.Mình biết,người biết,nhưng mà trái tim chẳng bao giờ nó muốn bỏ cuộc

Chia sẻ trang này