1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào ở đây thích ăn bún, phở, miến, mỳ, hủ tiếu... hơn ăn cơm không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nouveau, 03/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ đỏ thì giống tôi đó, ít ăn cơm, có ăn thì ăn cho có lệ vầy thôi, chứ thực ra tôi rất chán cơm.
    Đến bữa ăn như 1 cực hình, nói thật là rất thích nấu ăn, nhưng nấu cho người khác ăn và muốn người khác ăn thật nhiều---> cảm giác vui. :P Còn bản thân mình lại chẳng muốn ăn, đến bữa tìm lý do để khỏi phải ăn....
    Hình như chỉ ăn mỗi trái cây, sữa chua, bánh snack, uống nước cam, lâu lâu thì ăn bún thịt nướng, bún rêu cua, lẫu liếc gì đó......có khi cả tuần ko biết đến 1 hạt cơm thế nào hết [:D] vẫn bình thường.;))
    Nếu cả năm ko ăn chắc cũng thế. Nhìn thấy cơm là sợ ~X
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Xã hội Vn giờ đảo lộn hết rồi. Toàn thấy gái chán cơm thèm phở còn trai thích cơm hơn phở chứ ko thấy ngược lại như mọi khi :D
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    he he he
  4. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Thời hiện đại đúng là chả biết thế nào mà lần :-ss
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Em là girl đây bác ơi, nhưng em vẫn phải ăn cơm hàng ngày. Ăn mấy cái bác kể đối với em chỉ là ăn hương ăn hoa, kiểu gì rồi về nhà vẫn phải ăn tiếp cơm.
  6. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Ơ....
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em cũng là gái đây nhưng mà em ko thể ăn như bác chủ được 2ngày mà không ăn cơm là em bắt đầu thấy không ổn mặc dù cũng ăn ít nhưng vẫn phải ăn cơm
  8. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Sao không đảm bảo hả bác, cứ đầy đủ đạm, tinh bột/đường, béo, xơ, vitamin... là đủ dinh dưỡng. Còn về vụ bữa cơm gia đình, thì em cũng đang xem có nên cho nốt vụ không thích ăn cơm vào hồ sơ tìm vợ không, sau này tối tối cả nhà ngồi húp xì xụp với nhau nghe cũng ok.
    Gái thì em mới quen đc thể loại gẩy cơm ăn từng hạt, năng lượng chủ yếu nạp qua bánh kẹo, sữa chua nên chắc chịu khó tìm thì sẽ ra người không thích cơm chỉ thích bún miến, mỳ giống mình.


    Đấy là ăn theo chế độ, phải tự ép mình, không tính.


    Em mà bị bắt ăn ngày ba bữa cơm thì chắc cũng ặc ặc mất.
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em cả tháng ko ăn cơm vô tư. Chỉ bún phở miến. Giờ nhẩm tính sắp Tết rồi. Thì từ khi ra Tết vừa rồi là em ko ăn cơm đến giờ. Ko hạt cơm nào luôn. Toàn bún bò, phở, linh tinh. Hoặc cháo. Lâu lâu ăn cháo thôi. Nói chung là ghét cơm. Trừ khi hôm nào nấu đồ ăn ngon quá mới ăn 1 tí. Với cả lâu ko ăn cơm ăn vào nặng bụng lắm. Cảm giác nặng nề nên lười ăn cơm.
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    đúng sách, tuyền chơi linh tinh cơm chỉ ăn 3-4 bữa/ tuần thôi :)>-

Chia sẻ trang này