Trên box này đã có người đi Ai Cập lập topic ở đây, bạn có thể tham khảo: http://www9.ttvnol.com/f_233/534596/trang-13.ttvn?SearchTerms=pen#9959964 Mình đã đi Ai Cập, nhưng đi theo tour, nên ko có gì chia sẻ nhiều, ngọai trừ minh thấy Ai Cập rất rất là tuyệt . Tuy nhiên, nếu bạn tự đi thì nên chuẩn bị thật nhiều thông tin và cần một chút lòng can đảm. Các bạn Ai Cập nói chung là rất khóai các bạn Việt Nam. Đi đến đâu bạn chỉ cần nói 2 chữ VN bạn sẽ nhận ngay câu "Number 1. Pằng pằng pằng. Won USA" khiến bạn khá là tự hào. Nhưng các bạn Ai Cập có một số phong cách hơi lạ ( đôi khi khá là hung dữ ) nên mình hơi e ngại chuyện tự đi một mình.Chúc bạn đến được đất nước kì lạ và huyền bí đó .
Rất mơ được đặt chân tới sứ sở của những kim tự tháp .Nhưng tiền hơi ít nên chắc em chọn du lịch ai cập bằng internet.
ko có gì đâu pác, đi làm gì cho fí tiền. nền văn minh này chỉ fù hợp với hàng tỉ năm cách đây thôi. Bây giờ thì lạ lắm, theo truyền thống văn hoá của họ thì để gả được chồng cho con gái thì các em lớn hơn 13 tuổi là fải đi cắt âm vật, sự thật fũ fàng này hiện vận tồn tại ở khắp nơi trên đất nước Ai cập, đặc biệt là các vùng nông thôn. Còn thanh niên nam thì hay nói phét và huyên thuyên, chỉ được cái lăng nhăng ơi gái là giỏi. Ko rõ tại sao lại khỉ thế
Ai cập mơ ước ! Bác nào có thông tin gì up lên cho tui đọc chút lấy ít kinh nghiệm sau này để còn đi nhé. Mong được chỉ dẫn.............. Đầu óc bây giờ chỉ có Niềm mơ ước cuối cùng này, sau rồi nghĩ tiếp.........
[/quote] Ai cập mơ ước ! Bác nào có thông tin gì up lên cho tui đọc chút lấy ít kinh nghiệm sau này để còn đi nhé. Mong được chỉ dẫn.............. Đầu óc bây giờ chỉ có Niềm mơ ước cuối cùng này, sau rồi nghĩ tiếp......... [/quote] cùng mơ ước với bác nhưng với tui chắc là phải 1 ngày hơi xa cơ bác ạ, bác đi trước về chỉ bảo lại nhé