1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ BÁC NÀO THÍCH PAGANINI & CHOPIN KO?

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi wushiyuxiu, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wushiyuxiu

    wushiyuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình nói ra đây không biết là cảm nhận của mình có giống mấy bạn khkông. Khi mình nghe Chopin (các bản Marzurka) thì mình có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của những hàng cây bạch dương của Nga, hình ảnh của những ngôi nhà ở nông thôn Nga mà mình hay xem (có lẽ đó là do mình liên tưởng đến, vì hồi bé mình hay xem các phim về quý tộc Nga chăng, mặc dù có thể nhạc Chopin chẳng liên quan gì đến những thứ mình liên tưởng cả, nhg đó là cảm nghĩ của mình). Đặc biệt khi nghe bản Anh hùng thì mình thấy tiết tấu dồn dập, hối thúc, ....Còn về Paganini thì mình mê kỹ thuật chơi nhạc đạt tới đỉnh cao, mình chẳng có tí kiến thức nào về violin cả, nhg ma khi mình nghe những trường đoạn "vuốt" của một cây vĩ trong dàn nhạc thì đúng là có cảm giác không thể tả được, chỉ muốn mọi người cùng nghe thấy thôi, đặc biệt là mình không có những tưởng tượng vvề hình ảnh như trong nhạc của Chopin. Có lẽ điều khác biệt giữa nhà phê bình âm nhạc cổ điển, các nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển với mình là khả năng và mức độ tưởng tưởng. Tớ cứ nhớ mái một câu mà chú Hào (có ai biết chú Hào chuyên lên dây đàn piano ở làng Hoàng Cầu không?) nói: "uh, thì khi mình cảm nhận âm nhạc, hội hoạ được đến đâu thì tốt đến đó. Đối với người ta có thể là lên tận bầu trời, còn cháu thì chỉ lên đến ngọn cây thôi thì cũng được". Ôi, nghe mà thấy shock thế, nhg ma biết sao, hihihi, miễn là mình thích thôi.

Chia sẻ trang này