1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào thích phim của David Lean không?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ledinhchi, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledinhchi

    ledinhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào thích phim của David Lean không?

    Tại hạ tò mò vào đây thấy các bác trình độ cao quá, choáng thật. Tại hạ xem phim xong chỉ nhớ được tên diễn viên là cùng. Có một đạo diễn mà tại hạ mới chỉ được xem ba phim của ông ta mà phim nào cũng đỉnh cả. Đó là David Lean.
    Phim đầu tiên tại hạ được xem là "The Bridge on the River Kwai", sau đó thấy hay quá một lần gặp tên ông ta trên bìa đĩa lại mượn về xem, cũng được một phim tuyệt cú mèo nữa là "Lawrence of Arabia" (À mà mở ngoặc tí, anh chàng Peter O''Toole đóng vai chính phim này lại chính là người thủ vai ông vua già trong Troy đấy, nhìn lòi mắt mới ra). Phim thứ ba của ông ta tại hạ được xem là "Bác sĩ Zhivago", cũng hay tuyệt vời. Thành ra tại hạ đang rất tò mò muốn tìm phim của David Lean để "nghía" . Nếu có bác nào chung sở thích và có thông tin gì cung cấp, tại hạ cảm ơn rất nhiều.
  2. huong78910

    huong78910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tui cũng rất thích David Lean.
    Lean người Anh, sinh năm 1908. Hầu hết phim của ông đều lấy các tác phẩm văn học lớn làm kịch bản. Hai phim đen trắng làm ở Anh ngày nay đã được xem như kinh điển là Great Expectation và Oliver Twist dựa trên tiểu thuyết của Charles Dickens.
    Sau đó Lean sang Hollywood. Ba thành công lớn nhất là "Bridge on the River Kwai" (1957), "Lawrence of Arabia" (1962) và "Doctor Zhivago" (1965). Năm 1970 ông làm "Ryan''s Daughter", dựa theo ý cuốn Madame Bovary của Flaubert, lấy khung cảnh Ireland. Phim này bị giới phê bình Mỹ chê rất nặng. Thất bại của nó khiến ông bỏ làm phim trong suốt 14 năm. Đến năm 1984 bộ phim cuối của ông ra mắt và là một thành công lớn: "A Passage to India" (tiểu thuyết của Forster).
    Hứng khởi trở lại, ông sửa soạn làm một phim cũng dựa vào một tiểu thuyết lớn khác: "Nostromo" của Joseph Conrad, nhưng chưa kịp thì ông chết (1991).
    Vài phim khác của David Lean bạn có thể mua nếu gặp:
    Brief Encounter (phim quan trọng)
    The Passionate Friends
    Madeleine
    The Sound Barrier
    Hobson''s Choice
    Summertime
    Xem thêm ở đây:
    http://www.yxine.com/forum/forum.php?action=showmsg&box_id=3&msg_id=977
  3. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tui nữa đây. Nhưng có vẻ chúng ta là thiểu số. Đa số người xem phim David Lean thì lăn ra ngủ nhưng lại rất hồ hỡi phấn khởi với những bộ phim nội trợ. he he !
  4. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Không phải ít người đâu, thêm tớ nữa là 4, đông vui rồi ... Tất cả phim của David Lean tớ đều xem, nhất là "Ryan''s Daughter" xem đến 5,6, lần rồi, lần nào cũng như lần đầu. Tớ không cần giới phê bình Mỹ chê phim này, lý do gì không cần biết, vì tớ chỉ biết mình mê phim này từ năm 13 tuổi! Đột nhiên thích, bất thình lình mê, chả cần biết tại sao! Câu chuyện tình trong này quá ư lãng mạn, các nhân vật đều đóng rất tuyệt, không thể quên hình ảnh anh chàng xấu xí như Quasimodo và nhịp chân anh ta gõ vào cái thùng gỗ... Cám ơn các bạn đã nhắc cho tớ nhớ lại phim này. Hôm nào phải viết về nó nhiều hơn mới được! aaaa........nhiều lời hứa quá rồi ....
  5. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Vầng, tui cũng có xem một vài phim của ông này rồi. Hiện nay trên thị trường băng đĩa có bán 4 phim của ông này. Như các bác liệt kê ở trên. Cái Lawrence thì lần trước có một Topic nói rồi mà, hình như mọi người cũng không vào đó bàn luận.
    Cái Doctor thì chuyển thể từ tiểu thuyết quá nổi tiếng rồi, xem tôi không thích nhân vật Zhivago lắm, không biết diễn tả sao, có lẽ là chưa đọc truyên , nhưng cảnh quay thì tuyệt đẹp tuyệt
  6. huong78910

    huong78910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    chờ cái review "Ryan''s Daughter" của sacred heart. nếu có ảnh thì post lên cho nghía với nhé. nhớ là phim con gái Ryan chứ ko phải phim bao giờ cho đến tháng mười đấy.
    (à, mà tháng mười rồi còn bao giờ gì nữa)
  7. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại thích nhất phim Doctor Zhivago. Có rất nhiều bạn tớ không thích anh chàng bác sĩ này nhé. Vì vậy, tớ rất chú ý vừa xem vừa "chiếu tướng" anh chàng này kỹ càng, từ bề ngoài, diễn xuất cho đến từng khía cạnh tâm lý bên trong. Trong suốt nhiều năm như vậy, tớ kết luận Doctor Zhivago là một con người chân thành, đáng mến, đam mê. Dù anh ta có bồng bột gì đi nữa trong tình yêu, tớ vẫn thích anh ta. Vì anh ta là anh ta chứ không phải ai khác. Anh ta rất là Nga.

Chia sẻ trang này