1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào tự dưng ko muốn gặp người yêu ko ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi song_nhi1325, 27/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Có bác nào tự dưng ko muốn gặp người yêu ko ạ ?

    Tự dưng em ko muốn gặp người yêu em . Em ko có người khác , ko say nắng say mưa(nếu mà có say nắng thì chả chờ đến bây giờ ). Nhớ thì thỉnh thoảng vẫn nhớ nhưng như kiểu gặp là 1 chuyện khác rất ko liên quan ý .
    Hi vọng các bác ko suy diễn lạc đề , em xin cảm ơn .
  2. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng bắt đầu nhàm>?
  3. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng bắt đầu nhàm>?
  4. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cũng giống mình rồi, tối giờ mình ở nàh cũng kiếm được tiền nên ngại không muốn đi ra ngoài chơi với người yêu , cũng không còn cảm giác nhớ nhớ nhung nhung lắm vì đầu óc giờ chỉ nghĩ đến $ và thích kiếm $
  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ối ra ... thậm chí nhiều lúc chỉ thik gây sự để được cãi nhau -> hông phải gặp =))
  6. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    chuyện bt ý mà, dính nhau lắm thì cũng phải dãn ra 1 tí để còn thở chứ :))
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhiều chán nhau nhanh chứ chả có ích lợi j , chả sao cả nếu em thấy nhớ nhung điên cuồng thì gặp ko thì cứ vui chơi , làm việc lúc nào cũng dính vào nhau mau chán lém em à
  8. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    e thỉnh thoảng cũng chẳng muốn gặp tại ngang ngược, bảo chả vâng lời nên gọi điện ko thèm nghe máy, gặp ko cho gặp khi nào hối cải xin chuộc lỗi mới tha
  9. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    kưng ơi, e có bị như mấy chị kia ko
  10. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Ngày xưa mình toàn thế
    Chắc tự dưng thấy hơi nhàm nên thế Nhi ạ, chắc cũng gặp nhau nhìu chứ gì.
    Ko muốn gặp thì thôi, xa vài hôm cho nhớ. Nếu đc thế thì tốt, chứ như mình ngày xưa, ko muốn thì cũng phải cố mà gặp, zai cứ xoắn hết cả lên, ko gặp lại dỗi, mình lại thương, nên lại gặp...thành ra chán nhề ra

     

Chia sẻ trang này