1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào tự dưng ko muốn gặp người yêu ko ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi song_nhi1325, 27/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Lý do nghe chuối chuối .
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau chẳng bao giờ mà không muốn gặp nhau cả. Đang yêu, người yêu mà muốn gặp là phải đi gặp ngay, còn không muốn gặp thì là chán rồi.
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Ngy em sắp đi xa nên em ngày nào cũng múôn ở bên cạnh thui. Hix. Chỉ thỉnh thoảng bày trò ko muốn gặp để hắn cuống lên đi tìm. ^^
  4. hanhparadise

    hanhparadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là có tâm lí mà cảm thấy ko muốn gặp hay cần khoảng time riêng "yên tĩnh" cho mình thì rõ ràng là "fè fè" ra rồi, bắt đầu chán rồi. Bắt đầu thấy người ta "quấy nhiễu" cuộc sống của mình rồi.
    Còn bảo xa nhau vẫn thấy "nhớ" thì chẳng qua là do "bên nhau" nhiều, vắng đi thì thấy trống trống thôi. Xa nhau rồi lại gặp nên vậy chứ mà xa lâu ngày chắc là tạch luôn hehhe
    Giải tán sớm thôi
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Mấy tuần đâu yêu nhau, em ý cứ ngày gọi chục cú nếu không nghe máy, lần gặp cách đây hai hôm thấy bắt đầu nhạt, hôn cảm thấy miễn cưỡng. Hôm nay chưa gọi cho mình, không biết là "nhạt" hay giống em SN đây, con gái thật là khó đoán
  6. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra .
  7. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Mấy con mắc bệnh tự cao ấy mà. Cưới về xong nó đập cho nhừ đòn mới sáng mắt ra
  8. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Có 2 kiểu nài mình nhận thấy, bạn xem có giống đc kiểu nào ko nhé.
    thứ 1: Mình có 1 anh bạn đồng hương sinh năm 82. Anh ý yêu bạn gái 8 năm rồi. Anh ấy bảo ko muốn gặp ng yêu 1 tg, vì chán nhìn mặt chí ấy rồi ( chị ý thì... ko đc xinh cho lắm ) do gặp nhau nhiều quá. Anh í uớc gì ng yêu anh ấy đi công tác nửa năm hay học tiếp đi để khỏi phải cưới. Nhưng anh ấy đã cưói chị ấy 3 tháng sau đó. Trg hợp nài là yêu lâu thì chán, lấy nhau để đổi gió .
    Thứ 2: Ng iu cũ của mình, đang mặn nồng thì tự dưng ko gặp mình nữa. Lúc đầu mình chẳng hiểu, nta bảo là bận nhiều dự án, thế thui, mình cũng ko gặp. Lâu rồi, mình nhớ nên đòi gặp ( vì ở xa, mất 2 h lái xe mới gặp đc nhau), rùi sau đó lục ục "ng muốn kẻ ko". Sau đó nhiều ngày ko gặp nữa, thế là chia tay. Mình nghĩ anh ấy có ng khác rồi và đã kết hôn rồi, nhưng đến khi gặp lại thì mới bít là chưa. Roài mình có thik đứa khác nữa, xong rồi nt mới nói :" Em có ng khác ròi anh mới nói, anh chưa lấy vợ và chưa yêu ai khác" . Mình chả hiểu . Thì ra là yêu nhưng ko muốn gặp. Đến h thì chả quay lại với nhau đc nữa
    Bạn ko muốn gặp cô gái sẽ khiến cô ấy hiể nhầm nhiều đấy vì con gái đa suy nghĩ mà.

Chia sẻ trang này