1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bác trai nào chia tay người yêu vì cái ngàn vàng ko ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 20/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuLaiThienDiep

    NhuLaiThienDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Có 2 vấn đề trong Topic:
    1) Vấn đề về cái "màng" :
    Có 2 trường phái quan niệm về cái màng là "coi trọng" & "bình thường - có thì tốt, k có k vdề" ... ai ở trường phái nào thì coi mik là chân lý, đả kích và cho trường phái ngược lại là giả tạo, ngu dốt
    2) Vấn đề về cãi nhau lan man:
    Cũng gần như trên, ai cũng cho mik là bố đời, là nhà thông thái, là Thần Zớt, là Phật Tổ, blah blah to tiếng để cho ng xung quanh thấy mik là ai, mik quan trọng, mik thật vãi tè
    Gộp 2 ý thành 1 cho xôm:
    Bản chất loài ng là vậy, ai chả nghĩ mik "nguy hiểm", chỉ # cách thể hiện sự "nguy hiểm" ... như tớ cũng vậy, tớ cũng rất hay ghĩ to nguy hỉm, haha.
    Chốt may câu rất nguy hỉm nè:
    - Nồi nào vung nấy.
    - Cười ng hôm trc hôm sau ng cười.
    - Núi cao lại có núi cao hơn.
    - Sông có khúc ng có lúc.
    - Mỗi nhà mỗi cảnh (exp của nhà này chưa chắc là exp của nhà #)
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc cái này nhé, cho nó khách quan :D
    http://www.webtretho.com/forum/f187/bao-nhieu-nguoi-ung-ho-quan-he-truoc-hon-nhan-31677/
  3. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    đời còn nhiều bất công mà pác
    vì "vợ" khác với "người yêu"
    lúc yêu thì muốn khám phá, muốn phiêu lưu, mạo hiểm
    nhưng lúc cưới, chẳng mấy ai muốn liều cả.
    Người ta cư nói, vợ chồng như quần với áo, thay lúc nào chả được
    Điều này là bố láo.
    Đâu phải ai muốn lấy vợ để rồi lại chia tay. có đôi lúc thèm phở, nhưng cơm vẫn là thức ăn chính mà.
    Vì thế cái ...nó như một phép thử cho lòng kiên định của ngươi phụ nữ. tât nhiên ko đúng 100%
    nhưng cũng đúng đến 80% nếu người phụ nữ giữ được.... thì khả năng abc sau này là rất ít xảy ra.
    Chẳng ai muốn bị cắm sừng cả. thế thôi.
    [/quote]
    Thế lúc bác yêu ấy, bác lấy mất cái ngàn vàng của người ta ấy, bác có suy đoán vì họ không vượt qua được phép thử của bác nên bác không cưới nữa không? Hoặc bác có nghĩ sau này người bác đang yêu sẽ khốn khổ vì cái dễ dãi với bác ngày hôm nay không?
    [/quote]
    em thì em ko biết thế nào
    vì bạn gái em hơi bị dữ dằn, em nhiều lần định abc mà đều bị gái chặn đứng, vì thế, em rất tôn trọng và quí mến bạn gái em, dù là đôi khi rất bực
    hồi nhỏ
    em có đọc trong truyện xưa có câu chuyện, đại khái là thế này :
    nhà ông A có 2 bà vợ, bà cả thì chĩnh chuyên, bà 2 thì lẳng lơ. anh hàng xóm lúc trai trẻ thì abc với bà 2, nhưng khi ông hàng xóm chết thì lại lấy bà cả mà ko lấy bà 2.
    Bởi vì sao nhỉ...em nghĩ là các pác hiểu rõ mà.
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu tại sao ông hàng xóm lấy bà cả, nhưng không hiểu tại sao bà cả lại chấp nhận lấy cái ông hàng xóm ấy?
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chuyện thời xưa thì phải hiểu theo cách của người xưa ,phụ nữ goá chồng thân cô thế cô ,có anh hàng xóm làm chỗ dựa là mừng húm ừ đại chứ chẳng lẽ lại làm giá .Đó là chuyện của thời xưa chứ nếu là mình thì lấy luôn 2 bà có cơm có phở
  6. pocoyoo

    pocoyoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thằng ăn từ đầu đến cuối là thằng chồng may mắn chớ sao :D
    Đang đêm lạc vào cái topic này, hứng chí lập lun nick post bài :P
    Về chuyện của chị chủ top, nếu chị đang ko biết nên làm thế nào thì em thấy phương án anh gì bảo mời chồng sắp cưới của chị xơi cơm rất là được đấy :D . Chỉ cần gợi ý thôi rồi qua cách sử xự chị cũng sẽ biết được phần nào tư tưởng của anh ý, rồi cứ đó mà biết nên tiến hay nên rút.
    Còn nếu chị thật lòng muốn biết các anh giai nghĩ gì, thì chắc chị cũng tự có câu trả lời rồi. Đàn ông mà, ai chả muốn người con gái của mình nguyên vẹn. Có thể nói là ích kỷ, nhưng nó ăn vào nếp nghĩ rồi. Còn chuyện so sánh phương Tây phương Ta người thoáng người cổ hủ ở đây ko có giá trị gì mấy, khi trong quan niệm của người này chuyện x chỉ là nhu cầu sinh lí bình thường như ăn cơm uống nước, nhưng với người khác đó lại là chuyện thiêng liêng (!!!). Và người chị lấy là 1 người đàn ông (con trai?) Việt Nam, thì lo lắng này là điều dễ hiểu. Các anh con trai dù có lớn tiếng bảo anh khác là hẹp hòi, thì bản thân vẫn cứ coi trọng chuyện đó thôi :D
    Cuối cùng, chúc chị may mắn. Dù chuyện gì xảy ra thì chị cứ nhớ chữ trinh tuy quan trọng nhưng ko phải là tất cả.
    Cheers !
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chả nhớ em đọc đựơc ở đâu cái câu :" Thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ"
    1 cô gái còn zin, ko cõ nghĩa là lấy cô ấy về thì cô ấy hoàn toàn chung thuỷ với mình. Chẳng lẽ cô ấy chắc chắn sẽ ko bao h " chán cơm thèm phở". Đánh giá 1 con ng cần nhiều thời gian và cân nhắc, ko thể nhìn phiến diện 1 chữ zin. Có ti tỉ hoàn cảnh cô ấy bị mất : bị cuỡng bức chẳng hạn, sau đó có bạn trai ,cô ấy với suy nghĩ " đằng nào cũng mất rồi" và cô ấy chiều để giữ chân ng bạn trai ấy.
    HAy 1 cô gái cố "chặn đứng" bạn trai mình abc ( như bạn nào đã nói ở trên), nhưng gặp phải đứa chả tử tế gì ( ko đc quân tử như bạn trai trên), nó chẳng coi cô là ai và cứ thế...
    Có hàng ngàn lí do của các cô gái, mà tại sao đàn ông ko nghĩ là mình gây ra tổn thuơng cho các cô gái? Và trc nguời yêu hiện tại của mình, thì đã quan hệ với bao nhiêu ngưòi?
    Thiên hạ có hàng vạn hàng tỉ loại ngưòi, hỏi tri ân đc mấy ai? Tìm đc nguời hiểu mình, yêu thưong mình, chia sẻ và lo lắng cho mình, còn muốn gì hơn nữa? Cái zin kia có quan trọng nữa ko? đàn ông thik lấy 1 ng vợ như thế hay là muốn lấy 1 ng vợ còn zin dành cho mình và sau đó thì sống cảnh " vợ chung chồng chạ" - chủ vắng nhà gà vộc niêu tôm ( ăn vụng ý )?
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nói thế này thì phiến diện quá. Chả nhẽ lấy gái zin lại sợ sau này cô ấy sẽ đi lăng nhăng, vụng trộm ạ?
    Tớ nghĩ lăng loàn hay chính chuyên tùy thuộc vào tính cách và nhận thức của cá nhân mỗi người, chứ ko quy chụp theo kiểu lấy thiểu số đánh giá đa số được.
    Còn nói đến cái chữ ngàn vàng thì phải thừa nhận đàn ông vốn là những kẻ rất ích kỷ. Khi yêu thì luôn muốn khám phá, đòi hỏi nhưng lúc cưới vợ thì lại muốn cưới gái trinh. Thế gái nào cho các vị đòi hỏi, khám phá, gái nào còn cho các vị lấy làm vợ? Tóm lại cái này cũng tùy quan điểm mỗi người nhưng quan niệm phương đông thì cái màng vẫn là cái được dùng để đánh giá 1 cô gái.
  9. ck010110

    ck010110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ôi vẫn cãi nhau nhỉ
    Chữ trinh kia cũng có dăm bảy đường. Nhiều em lăn lộn hết thằng này đến thằng khác vưỡn hùng hồn tuyên bố sau này lấy chồng em chung thuỷ mình chồng. ói mữa
  10. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    nói chung nếu như bạn hiểu rõ người bạn đời của mình, bạn biết chân tơ kẽ tóc của cô ấy như kiểu tri kỉ với tri âm thì vẫn đề trinh với tiết chả có ý nghĩa gì lắm.
    nhưng khổ nỗi, thân quen quá lại khó lấy nhau. đa phần các đôi yêu nhau xác định lấy nhau khi mới quen nhau được một thời gian ngắn. thế nên vấn đề còn hay mất lại trở thành quan trọng.
    đàn ông bọn tôi thường bị chị em chửi rủa là ích kỷ là kiêu ngạo là này là nọ... chứ có mấy khi được các chị e khen là rộng lượng, là bao dung đâu...thế nên chị em cũng đừng hỏi tại sao chúng tôi lại quan trọng cái đó.
    ái chà, cứ nghĩ một ngày đẹp chời nào đó, gặp lại thằng người yêu cũ của vợ mình, một thằng ích kỷ nó ngồi chơi, thấy mình hạnh phúc, nó tỉa đểu, nó biết chân vợ mình có bao nhiêu cái nốt ruồi.
    chắc mình thịt nó quá...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này