1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có bác trai nào chia tay người yêu vì cái ngàn vàng ko ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 20/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cũng là thế kỉ 21 rùi mà, tự tin bạn ạ, quan trọng là cách sống, cách đối nhân xử thế của mình thôi.Đâu vì mỗi cái đó mà đánh giá 1 con nguời nên coi đó là 1 góc khuất trong con ng mình thôi.
    Yêu và lấy 1 người tình cảm, biết lắng nghe, chia sẻ , biết đồng cam cộng khổ, biết thủy chung há chẳng tốt hơn 1 cô gái còn zin nhưng có khi ko hợp về nhìu thứ và khi cưới về rùi lại cắm vô số cái sừng lên đầu thì sao?
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    to: cogaidentuhomqua , chủ tpic: dẫu là thế kỷ 21 nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ như thế đâu. còn vô số người còn có tư tưởng lạc hậu. về chủ top thì bạn nên suy nghĩ kỹ là nên thú nhận hay không, nếu như giấu kín chuyện đó được thì hãy cố giấu kín bạn à. không phải người con trai nào cũng rộng lượng cả đâu. có thể chàng trai của bạn rộng lượng lúc này nhưng vào thời gian khác sẽ dùng nó làm chiêu bài chống lại bạn. mong bạn suy nghĩ thật kỹ.
  3. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn.
    Nếu giai yêu thật nó sẽ không quan trọng, nhưng trong cuộc sống vợ chồng đôi nào chả có lúc xô bát xô đũa thì thằng đàn ông nó sẽ khai thác mọi thứ có thể để làm vũ khí tấn công (kể cả vũ khí lý sự cùn)
  4. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ, nếu trường hợp giấu, đến 1 ngày sự thật đc phơi bày ra thì đối phương lại nghĩ là bị lừa dôi,....đến lúc đó càng khổ hơn, vì t/c cũng đã sâu đậm rùi, người thiệt thòi lại là người con gái. Theo mình, bạn nên tìm lúc thích hợp và tâm sự, thắng thắn nếu chàng có tư tưởng đó thì cũng là XĐ ngay từ đầu để đến khi gần đám cưới có phải là rất dở ko.
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Cái này cũng tuỳ từng thằng đàn ông thôi, nhưng mà đàn ông VN tư tương Á Đông vẫn nặng nề chuyện này lắm, ví dụ như cứ tưởng tượng vợ mình trước đây quằn quại rên xiết trong tay 1 thằng khác thì kể cũng tức thật
  6. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0


    Ngay từ đầu, mọi chuyện đã giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Tôi và Kiên gặp nhau trong lễ ăn hỏi của chị họ tôi. Tôi là người đứng đầu tiên bê tráp của họ nhà gái còn anh cũng là người đứng đầu của họ nhà trai. Chúng tôi đã ngay lập tức cảm thấy có sức hút từ hai phía. Cuối buổi dạm ngõ hôm đó cũng là lúc chúng tôi kịp trao cho nhau số điện thoại liên lạc.
    Thực ra thời gian đó là lúc bạn trai tôi đang đi công tác tại Trà Vinh. Tôi và Dũng yêu nhau cũng được hai năm trời. Bao nhiêu lần, giận hờn, cãi vã rồi chia li. Nhưng cứ lần nào như thế là chúng tôi lại kết thúc trên giường, ở đó bao nhiêu những lời lẽ nặng nề, những giọt nước mắt đều bị thay thế bởi niềm đam mê và thỏa mãn.
    Trong những thời gian giận hờn, rồi chia tay nhau đó, tôi cũng đã hẹn hò với một vài người. Dũng lại tìm mọi cách để kéo tôi trở về bên anh ta. Và anh ta cũng chẳng phải thuyết phục gì nhiều với khả năng rất ?onghề? trên giường của mình. Chính điều đó đã dập tắt mọi tình cảm lãng mạn mới chớm của tôi với những người đàn ông khác.

    Tôi và Kiên đã tận hưởng những giây phút vui vẻ, hạnh phúc ở bên nhau

    Gia đình tôi cũng không hề ưa gì Dũng cả và toàn khuyên tôi chia tay anh để đến với người khác xứng đáng hơn. Tôi có thể thấy vẻ mặt hài lòng của bố mẹ tôi khi thấy tôi và Kiên nói chuyện và tỏ ra thân mật ở đám hỏi chị họ. Trên đường về nhà, mẹ tôi còn hết lời ca ngợi Kiên với tôi nữa, rằng anh là một người thành đạt, thông minh, quan trọng nhất là anh lại là con trai của một tập đoàn giàu có.
    Ngay ngày hôm sau, Kiên đã chuyển hoa đến công ty tôi trước sự ngưỡng mộ của mấy chị trong phòng. Chiều hôm đó, trời mưa, tôi đang phải đứng trước cổng công ty, chuẩn bị chạy đến bến xe buýt. Đột nhiên, một chiếc xe hơi cáu cạnh đỗ trước mặt tôi, một người đàn ông bước ra khỏi xe, che ô tiến lại phía tôi. Khi tới gần tôi mới nhận ra đó là Kiên.
    Anh dìu tôi vào trong xe cho khỏi ướt rồi đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng trên Trúc Bạch. Bữa ăn hôm đó thật vui vẻ. Anh đưa tôi về nhà, tặng cho tôi một nụ hôn ngọt ngào trước khi nổ máy đi.

    Nhưng đứng trước Dũng, tôi đã không thể kiềm chế được bản năng của mình

    Tình yêu của tôi với Kiên đã chính thức ?okhai hoa?. Sợ Dũng xuất hiện sẽ làm cho tình yêu này tan thành mây khói, tôi đã thay đổi số điện thoại. Thậm chí thời gian đó, tôi chấp nhận làm việc cho một công ty khác để tránh mặt anh ta một cách tối đa. Dường như thời gian đó, Dũng cũng đã biết được chuyện của chúng tôi nhưng không hề có động thái gì như trước đây nữa.
    Tôi và Kiên đã có những ngày tháng thật tươi đẹp. Ngày nào anh cũng nghĩ ra một món đồ gì đó để tặng cho tôi. Và những thứ đồ đó không hề trùng nhau. Tôi thực sự hạnh phúc nhưng mặc dù Kiên nồng ấm thì tôi vẫn cảm thấy ở anh thiếu một điều gì đó. Tôi khao khát anh cuồng nhiệt ở trên giường hơn một chút. Tôi không cảm thấy sự mãnh liệt ở anh khi ở trên giường.
    Lần nào anh nói đến hôn nhân, tôi cũng không có cách nào để né tránh được. Lý do mà tôi cảm thấy lưỡng lự là trong đầu tôi vẫn có sự so sánh giữa anh và Dũng. Một hôm đi làm về, không hiểu sao tôi lại chạm mặt với Dũng. Mặc dù đã cố gắng kháng cự lại tình cảm với Dũng nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại vẫn qua đêm cùng anh. Tôi đã thề đó là lần cuối cùng tôi phạm sai lầm trong cuộc đời.

    Tôi đã phải trả một cái giá quá đắt cho cái "mớ bòng bong" mà tự tay mình gây ra

    Mặc dù có những lấn cấn trong đầu nhưng tôi, Kiên và gia đình hai bên vẫn lên kế hoạch cho lễ cưới sắp tới. Anh đã đặt nhẫn và đưa tôi đi may áo cưới cũng như tổ chức chụp ảnh cưới trước xong xuôi hết cả.
    Càng gần đến ngày cưới thì sự căng thẳng càng tăng lên rõ rệt. Tôi muốn sống với Kiên nhưng tôi cũng nhận ra rằng tôi không thể thoát khỏi vòng kiểm soát của Dũng. Mỗi lần tôi đi đến quyết định phải chấm dứt tình trạng phụ thuộc thể xác đó thì chính cái quyết định đó lại lung lay.
    Dần dần thì Kiên cũng đã phát hiện ra bí mật mà tôi đang muốn giấu diếm và khó có thể vứt bỏ đó. Trước hôm cưới mấy ngày, Kiên đã đến gặp tôi và muốn nghe sự thật từ tôi. Anh hỏi tôi có thể để cho quá khứ ngủ yên và chỉ nghĩ đến việc làm vợ của anh ấy không. Tôi đã khóc và nói về mối tình không lối thoát của tôi và Dũng. Tôi cũng rất yêu Kiên nhưng tôi đã không thể thắng nổi bản năng trong con người mình.
    Cuối cùng thì Kiên cũng để cho tôi tự do. Đám cưới đã không diễn ra như dự định mặc dù thiếp mời đã được trao tận tay họ hàng, quan khách. Ít nhất thì giờ Kiên cũng đã được tự do. Còn tôi thì rơi vào tình cảnh khốn khổ. Dũng không hề tỏ ra ăn năn, hối lỗi sau những gì đã gây ra cho tôi. Anh ta vẫn cứ đùa nghịch với cảm xúc của tôi và không cho tôi thoát ra khỏi cái bóng đó. Tôi có cố gắng vùng vẫy mà không tài nào thoát ra được.
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Nói chung trước khi yêu thì cũng nên tìm hiểu về quan điểm, cách nghĩ của nhau về nhiều vấn đề, kể cả vấn đề này. Chắc chắn anh ta sẽ biết trước kia bạn từng có ng yêu, yêu sâu đậm đến mức độ nào, nên chỉ cần bạn nói xa gần là anh ta sẽ tự hiểu thôi.
    Mà tóm lại, bạn cũng đừng quan trọng hoá vấn đề lên quá. Chỉ cần bạn thực sự là ng` đúng mực, đường hoàng, nhận thức được và tự tin vào những j mình đã làm chẳng có j đáng phải xấu hổ, thì dù đã từng quan hệ hay chưa vẫn cứ được tôn trọng thôi. Còn ngay chính bản thân bạn đã coi việc abc với ng` yêu cũ là sai trái, thấy tội lỗi vì điều ấy, thì bạn trai bạn bây giờ ko hùa theo nghĩ thế cũng hơi... phí.
    Còn nếu bạn vẫn ngẩng cao đầu mà anh ta cứ dằn vặt rồi khổ sở này nọ, hoặc vì thế mà bỏ bạn thì cũng... chẳng sao cả. Đó là vấn đề cá nhân của anh ta, hãy để anh ta tự giải quyết. Và mình chỉ có việc là chấp nhận quyết định của anh ta. Biết chọn vợ cũng là một điều để đánh giá sự khôn ngoan của đàn ông, và nếu anh ta ko nhận ra những điểm đáng quý của mình thì... nếu có ai đó phải hối tiếc thì dứt khoát là anh ta thôi
  8. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Ồ! chọn vợ như thế nào là khôn ngoan vậy em? Anh sợ phải hối tiếc lắm! Em giúp anh em trên này tỉnh ngộ cái!
  9. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    đàn ông là 1 lũ ích kỷ và khốn nạn!... Haizz... :-<
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Phụ nữ cũng ích kỷ nhưng không khốn nạn, tiếc là đàn ông không có tem để đánh giá :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này