1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cờ Bạc...!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi lovelinh2, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cờ Bạc...!

    Cờ bạc : <---một hình thức lên đời nhanh và nhàn nhất
    Nó xâm nhập mọi ngõ ngách và mọi nẻo đường phố(nhất là vỉa hè)
    Khi ở bên nó con người ta có thể wên đi : tình yêu, sự nghiệp...ăn mặc và vô vàn thứ cần thiết khác khi ko có cờ bạc
    Đến với nó rất đơn giản...từ một người vô tư lự chỉ xem 1 lần là mê hơn mê người yêu
    Nó đem đến cho con người ta cảm giác : thoải mái (lúc đầu) , vui sướng tột độ + ham muốn (khi thắng bạc) , cay cú ăn thua...dày vò khó chịu + tức tối (khi thua đậm )
    1 kẻ..vô công rồi nghề chỉ cần đánh bạc đã trở thành triệu phú , một kẻ giầu nứt đố đổ vách đã ra đê ở cũng vì đánh bạc ...như vậy có nghĩa là cờ bạc có thể hoán đổi hoàn cảnh cho nhau
    Rất lợi...vì vừa nhàn vừa có tiền
    Ai ai cũng biết đến và cũng dùng đến nó..từ người già 80 tuổi đến trẻ con đít xanh cũng cờ bạc như điên
    Thế theo các bạn thì "Cờ bạc" là xấu hay là tốt...
    Theo tôi thì.......ko thể thiếu trong box 86 CN này lập xòng đi bà kon ơi !

    N&L
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Cờ bạc thì mọi lúc mọi nơi đều có, nó là thú vui giải trí có lẽ là nhiều người hâm mộ nhất, mọi người dành mọi tình cảm cho nó, đặt toàn bộ cuộc đời cũng như sự nghiệp vào nó.... đùa chút thôi ai chẳng biết một tí những thứ đó.


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  3. kem_dau

    kem_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chưa chắc cờ bạc còn tuỳ thuộpc vào người chơi nó nữa mà .Ham mê quá thì thành tệ nạn còn ko cũng chỉ là trò chơi vui dể đỡ buồn thôi
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai bảo ko biết chơi tú lơ khơ hay chơi tam cúc cả.Nhưng chẳng ai cấm nếu như chơi vui vào tết,vào những ngày có việc vui gì đó,mà ko phải ăn tiền.Chứ ở lớp tớ bọn con trai chơi ăn tiền kinh khủng,cứ ra chơi là lớp có 2 3 sòng bạc ,nhóm thì chơi tá lả ,nhóm thì 3 cây và hầu hết là ăn tiền cả.Lại còn hút thuốc lá nữa,lớp chẳng khác nào 1 cái chợ phè phỡn,chẳng hiểu nhiều người dựa vào cái trò đỏ đen đấy để mà làm giầu thì cũng lạ thật



    Tinh` ye^u la` gi` nhi?,cha(ng? bie^t'!!!!!!
                                                   -__- Bi-__-
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Vào đại học thì mới học được nhiều trò cơ, còn mấy trò trẻ con đấy thì ai chẳng biết, vào đại học mà ở KTX thì dễ được học bộ môn là "Chắn" lắm học quân cũng không khó lắm nhưng mà cách chơi của nó thì khó, có ai muốn học chơi chắn không, hehe


    Con người có thể điều khiển hành vi của mình chứ không thể điều khiển con tim của mình...
  6. MyFinalHeaven_LMHT

    MyFinalHeaven_LMHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cái món này thì khoái nhất chắc là Joker roài , lúc nào cũng xó bộ bài kè kè bên mình Nick sặc mùi cờ bạc :))
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời , lâu lâu mới đc bữa cờ bạc vui vẻ như hôm vừa rồi ặc ặc mà sao hôm đó lão Vũ đỏ thế chẳng biết đc , hay là em trà ngồi truớc lão ý phím bài đấy . Chết rồi , lần sau ko cho em này chơi nữa đâu , hỏng hẳn rồi Mấy lần em chơi với mọi ngừoi hình như cứ đặt chuyện tiền nong lên truớc hết nên thành cay cú hic hic chán chết đc .Lâu lâu đc bữa vui hay phết , hay là do mọi hiểu lầm đc cởi bỏ nên thấy vui nhể ? Vui nữa khi tiền nuớc em hổng phải giả vì có kẻ ngốc nghếch khờ dại vẫn hoàn ngốc nghếch khờ dại tranh giả tiền với em hì hì thế là mình suớng !
    Cờ bạc ở box mình ko phải để ăn thua nhau mà là để vui vẻ thì còn cảm thấy cờ bạc có cái hay chứ máu me quá mất hết cả cái hay rồi nhưng mà lần sau em hông có thua nữa đau nhéhi` hi` cũng xót tiền lắm . Như anh Sơn nói " tiền lúc nào mà chẳng quan trọng " anh nhể?????????

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mà nick joker thì liên quan gì đến cờ bạc cơ chứ / Nó có nghĩa là chú hề mà liên quan gì đến cờ với chẳng bạc !

    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  9. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Joker là con făng teo trong bài tú ấy, em không biết à
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  10. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôm nay chơi Yugi Oh! phê thế, đau cả tim. Trò này còn phê hơn cờ bạc nhưng mừ ko ăn tiền với chơi với bạn được chỉ chơi được với máy, sao nó gian thế toàn phá được bài chủ nhưng hê hê, người chiến thắng cuối cùng vẫn là mình.
    Day after day, I'm a man with foolish grin want to see someone around.

Chia sẻ trang này