1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bài hát chưa một lần hát nữa, chỉ thoáng nghe cũng nhớ đến run người...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hero, 04/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Có bài hát chưa một lần hát nữa, chỉ thoáng nghe cũng nhớ đến run người...

    Nhiều khi đêm cúi mặt, nghe buồn lên mắt, mới hay trắng tay. Còn trăng chỉ mỉm cười. Hồn bâng khuâng khi người đã bước xa khuất tầm tay. Nhiều khi chân bước nhẹ, đi vào thương nhớ, muốn lên phố xưa, tìm thăm người bạn đời, đường không xa, nhưng mình trót cách hai lối mộng rồi. Những khi ban đầu mà mình lên trông nhau, những khi ban đầu mà thời gian chưa xoá dấu. Kỷ niễm xưa nhắc lại, mà đường vào tương lai vương vấn mãi hình bóng ai...
  2. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hi, cho em vô duyên xen vào chút xíu, có phải anh ngày xưa học CVA ko nhỉ?, tự nhiên trong đầu lại có ý nghĩ đấy...
  3. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà tự nhiên thì em làm ơn bói cho anh một quẻ xem mấy năm tới thế nào? Vì đúng anh học CVA thật dù chỉ là cấp 2 (thầy Hiệp)
  4. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Em ko phải thầy bói xem voi đâu, dưng mà tự dưng nhìn thấy cái titel mới đoán thế thôi, có phải kinkin là cô gái tên là N ko vậy, tò mò quá.....
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Hì hì may quá! Ko phải em à!

Chia sẻ trang này