1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bài này vui quá post tặng các bác f69...

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi anhtung144, 28/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Có bài này vui quá post tặng các bác f69...

    1 là cái này, phần mềm Việt Lam đấy:

    [​IMG]




    2 là cái này:

    Có mấy khả năng dẫn đến việc em lãnh cảm trong việc hôn:

    - Bạn trai em có vấn đề về răng miệng và hơi thở., ie: hở van dạ dày, thường xuyên ăn tỏi, đi chơi không oánh răng, nghiện mắm tôm, nghiện thuốc lá, thuốc lào nặng ....v.v... nếu là trường hợp này thì mỗi lần hôn nhau là một lần em phải vận công nín thở. Khổ một nỗi là những đối tác dạng này thường khi rất hồn nhiên. Chả cần biết bạn gái mình cảm thấy gì cứ dẩu đôi môi chuối mắn thâm sìn sịt như đĩa dựa mận cộng với cái hơi thở khò khè vô cùng nặng mùi vào miệng đối tác. Cái này gọi là một lần và mãi mãi đây. Em nào nhạy cảm được phát này thì có khi nôn ra cả mật xanh lẫn mật vàng. Kiss phát sợ đến già.
    Cách điều trị: nói thẳng cho cậu ấy biết về thực trạng hơi thở và mồm miệng cậu ấy. Bắt phải thực hành đủ các tiêu chuẩn ISO về vệ sinh trước khi đi chơi

    - Bạn trai em chưa có kinh nghiệm kiss: nếu là trường hợp này thì dễ chữa khi hôn hãy chủ động điều khiển cậu ấy theo ý mình. hoặc nói nhẹ nhàng là em thích thế này, thế này. Đừng để đối tác mặc sức hoành hành, dộng đầu em vào tường cồm cộp, hôn túi bụi. Môi thì khô nứt nẻ mà cứ chao đi chao lại như oánh dậm là hay bị đau, bị sợ hôn. Hôn gì mà răng giao chiến nhau lộc cộc. Lưỡi thọc vào cả cổ họng người ta. Liếm láp môi chèm chẹp cứ như ăn cháo quẩy không bằng. Em mới yêu, mới hôn, gặp kiểu này cũng sẽ dẫn đến cảm giác sợ.

    - Khả năng thứ ba: em sinh ra trong một gia đình có niều người làm nghề y. Em bị tiêm nhiễm vào đầu mấy cái tư tưởng vi trùng vi rút, vi khuẩn. Rằng miệng trông thế mà "bẩn hơn toilet". Mỗi lần hôn nhau cả triệu vi khuẩn từ phía đối tác lổm ngổm chui sang bên mình để khai phá miền đất mới ... Cái này cũng dễ dẫn đến ác cảm, mất hứng thú về sự giao lưu, kết hợp giữa miệng mình và miệng đối tác.
    Cách điều trị: hãy tự nhủ rằng "chưa có một công trình khoa học nào chứng minh được rằng người không hôn sống khoẻ mạnh và sống thọ hơn người thường xuyên hôn"

    Thế nhá! Chúc hai em ... ngon miệng !

    (Nguyên tác của bác
    Có mấy khả năng dẫn đến việc em lãnh cảm trong việc hôn:

    - Bạn trai em có vấn đề về răng miệng và hơi thở., ie: hở van dạ dày, thường xuyên ăn tỏi, đi chơi không oánh răng, nghiện mắm tôm, nghiện thuốc lá, thuốc lào nặng ....v.v... nếu là trường hợp này thì mỗi lần hôn nhau là một lần em phải vận công nín thở. Khổ một nỗi là những đối tác dạng này thường khi rất hồn nhiên. Chả cần biết bạn gái mình cảm thấy gì cứ dẩu đôi môi chuối mắn thâm sìn sịt như đĩa dựa mận cộng với cái hơi thở khò khè vô cùng nặng mùi vào miệng đối tác. Cái này gọi là một lần và mãi mãi đây. Em nào nhạy cảm được phát này thì có khi nôn ra cả mật xanh lẫn mật vàng. Kiss phát sợ đến già.
    Cách điều trị: nói thẳng cho cậu ấy biết về thực trạng hơi thở và mồm miệng cậu ấy. Bắt phải thực hành đủ các tiêu chuẩn ISO về vệ sinh trước khi đi chơi

    - Bạn trai em chưa có kinh nghiệm kiss: nếu là trường hợp này thì dễ chữa khi hôn hãy chủ động điều khiển cậu ấy theo ý mình. hoặc nói nhẹ nhàng là em thích thế này, thế này. Đừng để đối tác mặc sức hoành hành, dộng đầu em vào tường cồm cộp, hôn túi bụi. Môi thì khô nứt nẻ mà cứ chao đi chao lại như oánh dậm là hay bị đau, bị sợ hôn. Hôn gì mà răng giao chiến nhau lộc cộc. Lưỡi thọc vào cả cổ họng người ta. Liếm láp môi chèm chẹp cứ như ăn cháo quẩy không bằng. Em mới yêu, mới hôn, gặp kiểu này cũng sẽ dẫn đến cảm giác sợ.

    - Khả năng thứ ba: em sinh ra trong một gia đình có niều người làm nghề y. Em bị tiêm nhiễm vào đầu mấy cái tư tưởng vi trùng vi rút, vi khuẩn. Rằng miệng trông thế mà "bẩn hơn toilet". Mỗi lần hôn nhau cả triệu vi khuẩn từ phía đối tác lổm ngổm chui sang bên mình để khai phá miền đất mới ... Cái này cũng dễ dẫn đến ác cảm, mất hứng thú về sự giao lưu, kết hợp giữa miệng mình và miệng đối tác.
    Cách điều trị: hãy tự nhủ rằng "chưa có một công trình khoa học nào chứng minh được rằng người không hôn sống khoẻ mạnh và sống thọ hơn người thường xuyên hôn"

    Thế nhá! Chúc hai em ... ngon miệng !

    (Nguyên tác bài viết trong [topic]848593[/topic] của bác anhcodon_hn)

Chia sẻ trang này