1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bài thơ gửi các thành viên ĐHDL Hải Phòng đọc chơi.......

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ gửi các thành viên ĐHDL Hải Phòng đọc chơi.......

    Hì hì............Có bài thơ lưu truyền trong giới SV tui mới sưu tầm được.Các bác xem thử có hay không nhé?

    Tôi đứng trên chiếc cầu.
    Lặng ngắm dòng sông sâu
    Bỗng dưng cầu bị gãy
    Tôi bơi suốt đêm thâu
    Tôi đứng trên mái nhà
    Đang ngắm đàn thiên nga
    Tự nhiên nhà bị đổ
    Thân tôi hoá ra ma
    Tôi đứng dưới cổng trường
    Lặng ngắm đàn em thương
    Bỗng nhiên cổng trường sập
    Thân tôi nát như tương
    Tôi đứng trên cần cẩu
    Cầm súng bắn diều hâu
    Tự nhiên cần cẩu gãy
    Tôi biết bay đi đâu.
    Tôi ngổi trên ngọn cây
    Lặng ngắm chiếc máy cày
    Tự nhiên cây nó gãy
    Tôi bắn tít lên mây.
    Tôi ngồi trên bờ tường
    Miệng nhai hạt đậu tương
    Mặt vênh lên tinh tướng
    Tôi bị ngã gãy xương



    minhphuongng_vm
  2. SirMit

    SirMit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình là ĐHHH member nhưng khi đọc bài thơ này thì mình cũng muốn tham gia cả ĐHDL đấy!
    Có bài thơ nào thì cứ post lên nhé.Không ai đọc thì có mình đọc nè!
    TB:Thơ hay đó nhưng hơi có vẻ thảm hại hay sao đó.Cố gắng phát huy nhé!Chúc bạn thành công.
    Rượu ngon không có bạn hiền.
    Không mua không phải không tiền không mua.
  3. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    tui thích thơ lắm , xin chia sẻ niềm yêu thơ với các bác .
    CÓ những điều không thể nói ra
    Dù trong sâu thẳm trái tim
    EM vẫn chờ vẫn đợi
    Một tình yêu dại khờ ,nông nổi
    Vụt qua mau trong cơn lốc của cuộc đời

    Vẫn biết rằng khoảng cách xa xôi
    Làm sao ta có được nhau
    Có được những phút giây hờn dỗi
    Mỗi ngày qua đi ,bao ngày gió nổi
    Xin hẹn gặp lại anh trong phút cuối của cuộc đời .


    mong các bạn sẽ yêu thơ như yêu tui .
    THU HƯONG`
    DOI SONG ƠI ! MI LA GI NEU THIEU TINH YEU
  4. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Tui ngồi trên cái lò
    miệng nhai bánh mì to
    bỗng nhiên lò bị sập
    thân tui hoá ra tro......
    ..dù sao trái đất vẫn quay..
    doimatbietcuoi123@yahoo.com
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    cho iêm dăng kí mí bài thơ nhá.........
    hàng xóm của ông tốt wá đi
    hông có, xin..ông cho miếng bì
    đến khi nghèo túng ông xin lại
    nó bảo wên cái mẹt ông đi
    ông bảo nhớ lúc xưa..
    hông có ông cho miếng thịt thừa..
    nó bảo seo mờ ông ngu thía
    học hết lớp một trường đời chưa ????


    ..dù sao trái đất vẫn quay..
    doimatbietcuoi123@yahoo.com

Chia sẻ trang này