1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn gái/bạn trai vào độ tuổi này, nên hay ko nên ?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Có bạn gái/bạn trai vào độ tuổi này, nên hay ko nên ?

    Những người như thế nào thì nên có bạn gái/bạn trai vào độ tuổi này, và những người như thế nào thì ko nên có ? Một câu hỏi khó ...

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này tối nghĩa quá, bạn gái hay bạn trai thì độ tuổi nào chẳng có được. Còn nếu đề cập đến chuyện "người ấy" thì tớ nghĩ tình cảm tự nó đến với bất kỳ ai , muốn có cũng ko được mà muốn đuổi cũng ko xong. Khi nó đến rồi thì chuyện nên hay ko nên chỉ là chuyện vặt vãnh. Túm lại tất cả tuỳ thuộc vào cái duyên. Các cụ chẳng dạy " Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" đấy thôi....Hihi, Chắc bác Rce "công chúa nhỏ" rồi chứ gì.... Chúc mừng bác cái nhỉ... Bác ko cấn đắn đo xem nên hay ko nên đâu, chúng mình đã lớn rồi mà (chính bác bảo thế), chắc papa and mama ko ngăn cấm như cái "ngày xưa ấy" nữa đâu. Cứ tiến tới đại đi bác...
    Chẳng có gì là tốt hay xấu cả, chỉ vì người ta nghĩ nó như thế nào thì nó như thế ấy !
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế bây giờ yêu ở độ tuổi nào đâu còn quan trọng nữa , chẳng qua là yêu thế nào và có bạn trai / bạn gái thế nào cho đúng nghĩa học sinh thôi .Chứ thật sự yêu như cái kiểu mà em đã đc 1 thành viên 84 này kể thì đáng sợ thật cho tiền em cũng chẳng bao giờ dám có người yêu, chắc anh Rce hiểu em nói gì chứ!
    Mà anh đã có nguời yêu rùi à vậy mà lần trước em hỏi anh cứ chối mãi he he he trông thế mà gian sợ em đòi khao hả , tức thế em tha cho anh chẳng bắt anh khao đâu giới thiệu chị đê!
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, mọi người suy nghĩ lung tung quá, tui hỏi vậy đâu có nghĩa là tui đang có ... Tôi chỉ hỏi để biết thêm suy nghĩ của những người cùng tủi thôi mà. Ý tôi muốn hỏi là có "người ấy" vào tủi này có nên hay ko có nghĩa rằng là nó có ảnh hưởng đến việc học ko nè, hay là phải chờ đợi đến khi nào tốt nghiệp hết ĐH mới được kiếm darling như các cụ ngày xưa ?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thật sự em nghĩ là nên để đến khia vào đc DH thôi chứ ko cần đợi đến khi tốt nghiệp DH như anh nói đâu lâu quá hi` hi` ai mà chờ đc he he he he he
    mèo con nghịch ngợmWhere is my love?
  6. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Như các cụ ngày xưa...
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  7. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rùi mà, khi thần tinh yêu đã gõ cữa thì hắn đâu cho phép mình đắn đo suy nghĩ xem nên hay ko nên chứ. Nếu còn thời gian để suy nghĩ tức là chưa yêu lắm.. Mà chưa yêu lắm thì thôi ... stop ... bình tĩnh đã, đã đến tuổi ế đâu mà phải cuống lên ... yêu... Mà con gái hình như ko có mấy người thích để người yêu mình uống bia rượu đâu nhá...
    Còn nữa cái gì cũng có mặt trái và mặt phải, "người ấy " sẽ làm mình tốt hơn, bởi mình luôn muốn trở thành người hoàn hảo trong mắt "người ấy", nhưng khi giận nhau thì tất yếu sẽ có nhiều ảnh hưởng ko tốt đến việc học.
    Chẳng có gì là tốt hay xấu cả, chỉ vì người ta nghĩ nó như thế nào thì nó như thế ấy !
    Được dung-co-dua sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 01/08/2002
    Được dung-co-dua sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 01/08/2002
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hic.... chú nào post bằng nick của tôi thế. Chú BanLanhDao ah?
    Chẹp... nhưng kể ra chủ đề này cũng được đấy. Với tớ..... hè hè.... yêu lúc nào không quan trọng. Thực ra như bạn Dung-co-dua nói đó, khi mà thần tình yêu đã ngắm thì không có thể cưỡng được. Nhưng với tớ thì bây giờ phải có tiêu chuẩn. Nói chung khoảng độ 7X, hay 81 đến 87 thì bỏ qua. Xinh mấy cũng bỏ qua. Bây giờ đang chờ các em 88, 89 lớn để đi cưa. Hic.... 87-89 club mở rồi nhưng ít thấy các em 88, 89 quá.
    Các em ơi.... lớn nhanh lên... anh đang đợi!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Rce va Dung_co_dua noi cung dung, nhung ma tui biet co mot nguoi dang thich 1 nguoi, nhung ma vi nguoi nay nghi rang thich trong thoi gian con di hoc la ko nen, se anh huong den viechoc, the la chi vi 1 lan xich mich nho (neu la nguoi khac thi co the xin loi va cho qua) nguoi do quyet dinh chia tay ) the day, nguoi ta van cuong duoc than tinh yeu day thoi !
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  10. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vớ va vớ vẩn!!!
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh

Chia sẻ trang này