1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn gái/bạn trai vào độ tuổi này, nên hay ko nên ?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 31/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ê tao có dùng cái Rce để post mấy bài trên đâu. Chắc mày bị bạn gái cũ "hỏi chuyện". Lại còn 87,88 nữa chứ. Đau nòng quá
    Ban Lanh Dao
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    bạn nào thì cũng vớ vỉn thui, hehe... nói chung là cứ có thêm bạn bè cho nó vui cửa vui nhà... chẳng mất gì.... trừ phi năm nay em í thi ĐH học. Thế thôi, thoải mái tí nhỉ
    hmmm gd
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hic, hic, người ta hỏi vấn đề nghiêm túc thì mọi người "chả" lời chẳng nghiêm túc gì cả. Chú Msh ko nói gì thì thôi, chứ ai lại tự chửi vào mặt mình như thế. Còn WC, WC định nói đến một tình yêu theo kiểu chơi bời sao ? Hic thế thì chỉ khổ thân cho con gái thôi ...
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hic... nick của mình nhiều người dùng quá. Bây giờ chẳng biết ai với ai cả.
    Sozzy chú BanLanhDao... tôi nhầm.... post xong mới nhớ ra chú không khoái mấy chủ đề này. Hôm nào đi đâu đó tôi chịu phạt.
    Tôi biết bạn viết bài này, bằng cái nick Rce có ý riêng của bạn. Những điều bạn nói tôi không nói là sai. Nhưng với một xã hội như thế này, thì người này, người khác là chuyện bình thường. Những gì tôi post (hay cả ý của Dung-co-dua) cũng là để chỉ cho một tập thể chung. Còn với mỗi một cá nhân trong một tập thể, mỗi người sẽ có một hoàn cảnh riêng. Người đó phải biết tự xác định hướng đi riêng cho mình. Trong một xã hội như vậy có những người không sống vì tình cảm, họ sống vì lý trí của họ. Mất lý trí và lòng quyết tâm sống thì họ không phải con người của họ. Nhiều khi họ vì mục đích sống của họ mà họ phải biết vứt bỏ.
    Tôi biết rằng nhiều người trong hội mình, không mấy ai hiểu hết thế nào là vứt bỏ. Nói về cái này thì thật dài, có lẽ tôi sẽ post sau trong một topic khác. Nhưng mọi người chỉ nên biết rằng, cuộc sống bao la lắm. Chẳng có cái gì là không thể xảy ra. Như hôm nay BanLanhDao có nói với tôi một câu mà tôi cho rằng rất hay: "Không bao giờ được cho rằng một điều là đúng nếu như mình chưa trải qua, mà cũng đừng bao giờ cho một điều là đúng, kể cả đã trải qua rồi".
    Cái quan trọng nhất là lòng quyết tâm. Thế thôi! Tối nay tôi bỏ đi hội bi a của 84 vì bận đến nhà một thầy giáo già ngày trước dạy toán cho tôi. Thầy có biết rằng tôi thi ĐH không tốt. Thầy không hề an ủi hay nói một điều gì cả. Thầy chỉ bảo tôi hãy nói những dự định của mình trong tương lai. Lúc sắp về thấy chỉ hỏi thêm một câu duy nhất: "Lòng quyết tâm của em cách đây 6 năm có còn không". Tôi nói với thầy rằng chưa bao giờ em để lòng quyết tâm của mình xuống thấp. Kể cả lúc này!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Híc, cái ông bạn Chitto gì đó nhận xét sao mà đúng thế ko biết, người post bài ở trên thực sự là khó hiểu, có lúc như trẻ con, có lúc như ông già ...
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi thì việc có bạn gái/người yêu hay ko, ko quan trọng, cái chính là mình có làm chủ được bản thân mình ko, thường thì khi có người khác giới, thì con người ta (ở lứa tuổi hs) thường đi về 2 hướng, 1 là sa ngã, sa sút học tập, 2 là cả 2 là chỗ dựa của nhau, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ, cả 2 hướng này, tôi đều đã gặp cả rồi, chỉ tiếc rằng hướng2 lại ít hơn. Nhưng nếu có quyết tâm, thì hoàn toàn có thể làm đc, giúp đc mình, và giúp đc 1 người mà mình yêu quí, đó là 1 việc nên làm. Nhưng về lí thuyết là vậy, còn nếu xét từng người, thì cái đó còn tuỳ, bởi vì mỗi người có mỗi lẽ sống riêng, có lẽ ở cái tuổi này thì fần lớn chúng ta đã vạch ra hướng đi cho cuộc đời mình rồi, vì thế tuỳ thuộc vào mục đích fấn đấu mà nên tìm nhiều bạn, ít bạn, tìm bạn khác giới, tìm bạn cùng giới.v..v.. Nhưng đối với bản thân tôi, thì nếu bạn có khả năng đi được theo hướng 2, thì nên tìm 1 người bạn gái, có thể gọi là bạn đặc biệt, bạn gái, người yêu thì tuỳ, tôi đã có 1 người bạn gái mà tôi luôn giúp đỡ trong mọi lĩnh vực với hết khả năng của mình, và bạn í cũng là người tôi có thể tâm sự mọi chuyện, và tìm lại nụ cười mỗi khi mệt mỏi, bực tức.v.v..
    A place where there're only you & me ...
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.... trẻ con hay người lớn thực ra đâu có phân biệt nhiều được. Tôi thích mình là trẻ con, nhưng có những điều tôi gặp phải khiến tôi không thể trẻ con được. Vì nhiều khi mình buộc phải có những suy nghĩ của riêng mình, nó phải là những suy nghĩ của người lớn. Và thực ra trong lớp 12A Tin, chú là người duy nhất biết tôi là con người thế nào (phải không NTrung). Chú còn biết là biết nhiều chuyện của tôi, cả cái chuyện tình cảm của tôi .
    Còn trong cái topic bên 7X í. Thực ra vì nó mang tên "Anh hùng hào kiệt..." nên anh Chitto có phần hơi cường điệu hoá lên thôi. Chứ tôi không vĩ đại như thế đâu. Tôi là người biết sống vì tôi thôi.
    Phạm Minh Tuấn
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 01/08/2002
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    con gái thế này thì lấy chồng sớm!!!! :P
    Baptised in Blood
  9. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    cái duyên cái số nó vồ lấy nhau làm sao mà nói trước được cơ chứ

    lament of the life!

    Được metal-iron sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 02/08/2002
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.... trẻ con hay người lớn thực ra đâu có phân biệt nhiều được. Tôi thích mình là trẻ con, nhưng có những điều tôi gặp phải khiến tôi không thể trẻ con được. Vì nhiều khi mình buộc phải có những suy nghĩ của riêng mình, nó phải là những suy nghĩ của người lớn. Và thực ra trong lớp 12A Tin, chú là người duy nhất biết tôi là con người thế nào (phải không NTrung). Chú còn biết là biết nhiều chuyện của tôi, cả cái chuyện tình cảm của tôi .
    Còn trong cái topic bên 7X í. Thực ra vì nó mang tên "Anh hùng hào kiệt..." nên anh Chitto có phần hơi cường điệu hoá lên thôi. Chứ tôi không vĩ đại như thế đâu. Tôi là người biết sống vì tôi thôi.
    Phạm Minh Tuấn
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 01/08/2002
    [/QUOTE]
    Đúng đúng Tuấn nói đúng. Con người ai cũng muốn được vô tư như trẻ con, nhưng cuộc sống ko cho phép, mình mà trẻ con, thì vào đời chết ngay .. chẹp đời dã man vật... nhưng mà làm người lớn cũng hay đấy chứ ? hi hi :P
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này