1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn gái rồi nhưng vẫn flirt với bạn nữ trên mạng. Các bạn trai nghĩ sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khicon780, 03/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bạn với anh kết nghĩa của bạn chắc học lớp 1 hả?
    Gái nó phức tạp lắm các bác ạ. Nó không nói ra là nó khó chịu thì chưa chắc là nó không khó chịu đâu. Mà gái nó cũng hay ghen tương vớ vẩn lắm, căn bản là vì gái nó thường không có tính tự tôn cao bằng trai, nên hay gang tị vặt vảnh. Nhiều khi gái nó có thể ghen tị với 1 ai đó chỉ vì người ta mặc 1 cái áo đẹp, mang 1 đôi giày mới, nấu 1 món ăn ngon. Nói chung là rất vớ vẩn. Việc bạn trai flirt với 1 cô khác trên mạng thì 100% sẽ làm bạn gái phiền lòng nếu biết được. Bạn trai kêu người khác là người yêu thì 100% sẽ làm con bé bạn gái ganh tị. Tuy nhiên ít khi nào nó tỏ ra ngoài cho biết lắm. Gái ý mà, em cũng là gái nhưng quả thật em thấy bọn chúng nó rất phiền. Em chỉ thích chơi với những đứa hay nói bậy, nói nhiều, hoặc mập mạp ham ăn thôi.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Phần spam: Thế chơi với mình nhá! Mình đủ hết mấy cái vàng vàng ấy!
    Phần không spam: Nói thiệt, ai mà thương mình THIỆT thì hình như họ không còn flirt ai nữa đâu, DÙ TÍNH NẾT họ có hay flirt đi nữa! Vậy là cô em không được thương thiệt tình gùi.
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày trên mạng.
  4. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    1. Đó là chuyện bt, đâu có gì mà thắc mắc nhỉ? Đừng trầm trọng hóa vấn đề thế, nói với thằng bạn rằng iu nó trc mặt con người iu, như cơm bữa, rùi ôm nì ... chả có gì khuất tất, và với anh kết nghĩa cũng thía, có gì đâu nhỉ!! Người lớn, có phải con nít đâu mà vỉn vỉn!!
    2. Con gái công nhận nhiều nàng phức tạp, nhưng không có NuhoangPencak, nghĩ thóang thoai, vô tâm thoai, nghĩ nhiều, mệt người!
  5. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ghen tuông một chút cũng hay.
  6. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Người lớn càng ko nên làm thế
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    oạch, bt mừ!! Có chăng bạn hơi cứng nhắc nì, đôi khi đó chỉ là vui, tớ thấy bt lắm, nói iu anh iu chị, iu bạn iu bè, iu mày iu tao, rất bt mừ!!
    Nói chung là tùy quan điểm sống mỗi người miễn sao không vượt quá cái ranh giới là được!!!
  8. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ngay chính bản thân tôi cũng đang ***g lộn lên vì bạn trai đang có vẻ rất cảm 1 cô bạn gái trên mạng này đây này. khỉ gió. có mấy năm yêu nhau mặn nồng rồi mà lỡ làm chuyện thất đức ấy với người yêu người đã sống hết lòng vì mình trải qua biết bao nhiêu chuyện với nhau rồi.
    thật thà quá cũng chết, vì mình yêu 1 mình anh ấy, hạn chế đi chơi với bạn bè từ lúc quen anh ấy. Đến giờ bị bỏ rơi 1 cách lãng xẹt vì 1 con thối thây kia mình chẳng có mấy người bạn để hiểu mình để đi chơi ma chia sẻ cho mình bớt đau đớn
    vẫn hy vọng anh ấy nhận ra chỉ là ảo thôi ng yêu hiện thực là nhất ma quay trở lại.
    em vẫn sẵn lòng đón nhận và vẫn yêu anh tha thiết anh yêu của em.
    ông trời ơi , ông tơ bà nguyệt ơi hãy thương con trao trả anh yêu của con lại cho con
    thanks!!!!
    YÊU THẬT LÒNG, LÒNG ĐAU THẬT
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, có nhiều bạn đánh mất cái tôi cá tính của riêng mình, và làm cho người yêu bạn, sau 1 thời gian yêu thương nhau, cảm thấy bạn không còn sức hấp dẫn và cảm thấy hết bị cái tôi đó lôi cuốn, và vì thế, khi có nhiều người khác đi qua họ, họ sẽ bị lay động, chả cứ trên mạng hay là trong lớp học, trong môi trường làm việc, chuyện chuyển hướng của đàn ông con zai rất dễ dàng và nhanh chóng, vì bản chất của người con zai là khao khát khám phá và không ngừng khám phá. Nếu họ thấy 1 kho khoáng sản mới, họ sẽ khai quật cái mới và bỏ lại cái cũ mà theo họ đã hết khoáng sản tiềm ẩn rồi. Nếu như ai đó nói là flirt hay nói câu iu anh, iu mày như tôi vẫn nói với anh của tôi, với bạn bè của tôi là 1 biểu hiện của sự lẳng lơ, là cái gì đó tội lỗi, và là cội rễ của việc chia tay nhau thì thật buồn cười, vì tôi chưa từng làm ai chia tay ai, mà luôn là sợi dây kết nối họ lại với nhau trong những lần sóng gió phong ba mà thôi. Hạnh phúc lớn nhất đời tôi là luôn nhận được sự ủng hộ và tin cậy của chồng tôi, anh hoàn toàn thấy hạnh phúc mỗi khi nhóm chúng tôi tụ họp, thay vì nói câu chào nhau kiểu như : "chào cậu, chào mày .." thì chúng tôi thơm má nhau và nói "Tao nhớ và yêu 2 vợ chồng mày quá!" hay khi cô vợ không đến được buổi tập trung của chúng tôi, thì chúng tôi vẫn luôn nhờ thằng chồng nhắn lại " Nói với vợ mày là bọn tao yêu vợ mày lắm nhá!" hoặc đôi khi là gọi điện và rủ rê đến bằng được, hoặc là kéo dài cuộc liên hoan để có đông đủ người nhất có thể.
    Các bạn giờ mới chỉ là giai đoạn yêu nhau, có rất nhiều sóng gió, nếu vì các bạn có những khục khặc, lục đục mà các bạn đổ lỗi tại sự hướng ngoại của các anh người yêu, thì các bạn nên nghĩ rằng điều đó có 1 phần tại mình, do mình làm anh ấy cảm thấy nhàm chán, và nên bình tĩnh suy nghĩ thật tích cực cũng như không ngừng hoàn thiện lại mình. Những buổi trao đổi quan điểm, suy nghĩ giữa 2 bạn là hoàn toàn cần thiết vì nó tạo sự cân bằng và hoà hợp hơn trong mối quan hệ của chính các bạn, qua đó, 2 bạn có thể thẳng thắn nói ra ý kiến, suy nghĩ của mình, và cùng nhau điều chỉnh để hoà hợp các mối quan hệ, các quan điểm sống của 2 bạn.
    Ý kiến của tôi là như vậy! Hi vọng các bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu.
  10. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi lại 1 câu nhé thế có bạn trai rồi mà vẫn lang thang đong đưa zai trên mạng thì các bạn nữ nghĩ gì hay .......

Chia sẻ trang này