1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn gái rồi nhưng vẫn flirt với bạn nữ trên mạng. Các bạn trai nghĩ sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khicon780, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn NuhoangPencak thật longtờ biết như vậy điều bạn nói là rất đúng. nhưng ban trai tớ xưa nay yêu thương tớ kinh khủng dù thế nào anh ấy cũng năn nỉ xin lỗi. đôi lần tớ thay đổi style ăn mặc trang điểm xức nước hoa thi anh ấy bảo không thích cự tự nhiên như trước là được rồi. Mình có trang điểm 1 chút khi đi làm thi anh ấy hoi" sao phải trang điểm thế"? Nên tơ rất tự hào và tin tưởng người yêu tuyệt đối vì thấy anh ấy không ham hố sắc đẹp hay của lạ gì cả. Nhưng gần đây anh ấy hay tác động đến style của tớ , tớ thắc mắc thì anh ấy bảo" em đi làm thì anh muốn hwưóng cho em cách ăn mặc cho phù hợp với ông sở thôi. Chứ không hpải anh gặp hay quen đứa con gái khác để mà bảo em ăn mặc theo nó đâu"Có lúc lại nói thẳng "phải làm mới mình đi nhé không phải có người yêu rồi là như thế mãi được đâu." Mình sẽ thay đổi để chiều lòng nhưng nghĩ tức lắm tại sao lúc trước thì không muón minh thay đổi bây giwò lại cứ nhắc tớ làm mới mình
    chẳng hiểu thế nào nữa mình buồn lắm lại còn hay cáu gắt nữa chứ mình thấy anh thay đổi nhiều
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi dị ứng với mấy kiểu cợt nhả... Tốt nhất là nên biết mình là ai, đang làm j, và ở đâu !!! Nhất là làm người đàn ông thì càng phải đường hoàng chững chạc, chứ còn thể loại ỡm ờ cà chớn thì tôi ghét đặc (ghét hẳn hoi, cóc thèm ghen vớ vẩn mệt người)
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    lăng nhăng nên thế.....
  4. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không, khi bạn thay đổi 1 cái gì đó và bạn trai bày tỏ thái độ là muốn bạn giữ nét tự nhiên, thì bạn nên xem xét lại cách trang điểm đó của bạn đó. Bất kỳ ai cũng mong muốn người mình yêu đẹp hơn, nhưng vẻ đẹp đó phải thật tự nhiên bạn ạ. Cái tự nhiên đó còn bao gồm cả việc bạn tự tin rằng bạn đẹp hơn khi trang điểm và làm mới mình trong mắt anh ấy nữa. Với những người mà người bạn trai quá quen với vẻ đẹp tự nhiên, thì khi muốn thay đổi hình ảnh, hãy bắt đầu cho anh ấy làm quen với việc bạn đẹp lên từ từ trong mắt anh ấy chứ không phải làm cho anh ấy choáng. Thực sự thì, khi bạn trang điểm mà anh ấy nói vậy, chứng tỏ, cách trang điểm của bạn có phần thái quá rồi đó, và vì thế, bạn nên nhìn lại 1 chút, xem cái gì tạo ra sự gượng gạo ko tự nhiên của bạn để anh ấy nói như thế, có phải là bạn chưa hoàn toàn tự tin trong việc bạn đẹp hơn khi bạn như vậy không. 1 người phụ nữ tự tin và năng động chính là cái hấp dẫn và lôi cuốn nhất 1 người khác giới đấy bạn ạ. Phái mạnh, họ không thoa phấn thoa son, nhưng chính họ lại là người cảm nhận cái đẹp tốt nhất, cảm nhận sự tinh tế rất tài tình, và họ chính là những chuyên gia tư vấn tốt nhất của chính các bạn, nhưng họ cũng vì là những người vô cùng khéo léo trong cách góp ý với phụ nữ chúng ta, nên họ không bao giờ chê, họ chỉ góp ý thôi, đôi khi là đưa ra 1 lời nói như bạn trai bạn đã nói với bạn đó. Việc bạn trai bạn nói ban nên thay đổi style để phù hợp với nơi công sở là hoàn toàn đúng đấy bạn ạ, bạn đừng nghĩ việc anh ấy tham gia vào việc ăn mặc của bạn là cái gì đó quá đáng, anh ấy thực sự muốn giúp đỡ để bạn thành công hơn và đẹp hơn ở nơi làm việc. Những khi anh ấy có lời góp ý, dù không hài lòng, bạn cũng nên tặng anh ấy 1 nụ cười, vì đó là điều anh ấy cảm thấy vô cùng ấm áp và sẽ quan tâm, yêu thương bạn hơn, và hơn hết, anh ấy cảm thấy, lời nói của anh ấy có trọng lượng, và chắc chắn sẽ có những lúc, những lời góp ý của anh sẽ nâng đỡ bạn rất nhiều vào 1 lúc nào đó đấy. 2 bạn nên có những buổi thảo luận về cách ăn mặc này, để anh nói ra sao bạn nên mặc thế này, thế kia. Đừng nghi kị quá, vì bạn đang làm cho anh ấy cảm thấy bị xúc phạm đấy. CŨng có thể, anh ấy đã thấy 1 ai đó, giống bạn, ăn mặc như thế này, thế kia, nhưng quan trọng nhất, anh thấy đẹp, và anh muốn người anh ấy yêu mặc như thế cũng sẽ đẹp hơn, và điều đó đã được dám chắc. Chắc tôi không làm bạn nên cũng chỉ có đôi lời vậy thôi, hi vọng, bạn sẽ luôn biết cách làm tươi mới tình yêu của 2 bạn, cũng như làm mình đẹp hơn trong mắt người bạn yêu.
    Người phụ nữ đẹp, là người phụ nữ tâm đẹp, cốt cách đẹp!
    Hãy khéo léo và tinh tế hơn, hài hước hơn trong cách xử lý tình huống nhé, cáu gắt không bao giờ là cách giải quyết hay cả.
    Chúc bạn có 1 ngày 8/3 vui và hạnh phúc!!
  5. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    anh ấy không muốn chia sẻ mọi chuyên với mình như trước đây thế là sao? đi chơi cũng đi 1 mình dấu diếm 1 mối quan hệ chỉ ở mức bạn bè với 1 người con gái nhưng khá thân mà không cho mình biết rõ. Khi mình biết có quen thi chỉ nói la mối quan hệ công việc không có gì quan trọng nên anh thấy em ko cân biết, mà thi thoản vẫn đi chơi với đứa kia và bạn trai của nó mà không hè rủ mình đi cùng, thế là sao chứ. mình thì hay ghen anh ý biết thế sợ mình trách mình ghen nhưng nếu trong sáng tại sao anh ý có chơi với người mới nhưng không nói thật về mqh đó là sao??
    chân thành cám ơn bạn
  6. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    nhưng buồn là anh ấy còn dấu diếm mối quan hệ này, truớc đay mình biết thì anh ấy nói là chỉ là công việc thôi, không có gì quan trọng nên em không cần phải biết hay phải gặp. nhưng gần đây mình biết la anh ấy đi chới đi uống nước ở mức độ bạn bè và đi với cả bạn trai cua đưac kia nữa ma không hề rủ mình mặc dù mình đã nói có gì thì thẳng thắn thành thật với nhau. anh ấy như thế là sao chứ? mình thấy anh ấy rất quí và trân trọng mqh này dù mình biết chi là ban bè nah em nhưng mình thấy tứ lắm khi anh ta cố dấu mình nhất định không rủ đi cùng . hơn nữa không hề đả động gì đến người yêu khi gặp gỡ. anh ý dạo này hay cá nhân hay cái riêng của mỗi người mình thấy khó chịu lắm. (Mình biết tất cả chuyện này vì anh ấy bảo mình gọi cho đứa kia nênmình goi chi hỏi chuyẹn thôi, có làm gi quá đáng đâu) .
    bạn có thể bắt mạch anh ta giúp mình được không vì có lần vì chuyện này mình chỉ muốn hỏi rõ để anh ấy kể thật mà cũng bảo em biết rồi còn hỏi anhlàm gì, và nói tạm thời chia tay k gặp 1 thời gian để suy xét lại tình cảm. mình có phải hư hỏng mất nết gì đâu ,mà nói thê chứ. theo bạn mình có sai để phải nói đến thế k???
    cám ơn bạn nhiều
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa về, hôm nay là 1 ngày thật nhiều việc cần làm của mình, và ngày mai mình cũng chắc không vào đây được. Bạn không quote bài mình, nên chắc là bạn cần ai đó tư vấn chứ không phải mình đúng không? Vậy thì nếu mình nói ra điều gì đó, thì có là nhiều lời không nhỉ!! Dù sao, hãy cho mình nói đôi chút nhé!!
    Anh chồng mình, và cả các bạn mình nữa, chưa bao giờ mình to tiếng cả, nhưng mình luôn có 1 địa vị cần thiết trong cuộc sống của họ. Đôi khi họ phải thốt lên rằng sao mình không biết hờn dỗi à, không biết ghen à!! Biết chứ, ai chẳng biết, ghen là gia vị cho tình yêu, nó giống như mắm múôi vậy, chút chút thôi, sẽ làm cho món ăn đậm đà hơn, nhưng nếu lỡ tay cho quá nhiều thì mặn chát và người ăn sẽ chê mà không dùng nó nữa. Cái gì cũng có giới hạn bạn nhỉ!! Tình yêu, tình cảm con người, dường như là cái gì đó khó nói nhất, khó đong đo được bạn ạ, ghen thế nào thì tình yêu sẽ mặn nồng, ghen thế nào thì lại làm cho tình yêu tan vỡ, khó nói lắm bạn ạ, người đàn ông, họ muốn người phụ nữ của mình biết ghen, vì nó là minh chứng cho thấy người phụ nữ đó yêu họ, nhưng ghen cũng là nghệ thuật, và do sự tinh tế khéo léo của người phụ nữ, cái này ai dạy được ai đây!! Đôi khi chỉ là 1 câu hỏi bâng quơ, ví dụ, khi bạn trai của bạn đi chơi với người kia, thay vì ban tra vấn những câu hỏi không ai muốn nghe, nếu là mình, mình sẽ sà vào lòng anh ấy, hoặc là quàng cổ anh ấy từ sau, giọng nũng nịu " Anh đi có được chuyện không? Vui không anh!" Và thơm nhẹ vào má anh ấy, điều đó sẽ làm anh ấy cảm thấy có lỗi vì đã để bạn ở nhà 1 mình mà không đưa đi cùng, còn nếu anh ta có gì mờ ám khuất tất hoặc đơn giản là cảm thấy không múôn chia sẻ với bạn thì sẽ ậm ờ trả lời qua quýt cho xong chuyện:"ờ vui!!" khi đó, bạn càng cần mềm mỏng hơn, 1 số cử chỉ cơ thể mà tôi khó nói cho bạn biết là như thế nào, chỉ biết bạn cần tỏ ra rất quan tâm đến việc anh ấy đi đâu nhưng lại thờ ơ không quan tâm vì lý do đơn giản là vì yêu anh nên tôi mới quan tâm thôi nghe không, cái tín hiệu bạn đưa ra là như thế. Bạn sẽ nói với anh ấy là: " Vui là tốt rồi!! Nhưng hình như là chỉ hơi vui vui thôi, vì nếu là em, gặp chuyện vui, em sẽ kể líu lo như chim nè,Biết không, biết không Kưng!!" Đó chính là cách bạn bắn tín hiệu cho anh ấy, và sẽ làm cho anh ấy muốn hoặc chí ít là sắp kể rồi đó, hoặc đơn giản nếu anh ta trước cảm thấy không thỏai mái, thì sẽ nhìn bạn vì thấy bạn hài hước và nhí nhảy yêu lắm ý. Có thể lần này không nói, nhưng lần sau chắc chắn sẽ kể, hoặc có thể sẽ rủ bạn đi, vì biết chắc bạn sẽ không làm anh ấy khó xử, bạn sẽ khiến anh ấy cảm thấy việc có mặt của bạn là cần thiết.
    Hiện giờ, bạn trai bạn đang cần thời gian để được tự do, vì thực sự, anh ấy cảm thấy bị kìm kẹp, bị bạn kiểm soát, và anh ấy thấy khó thở bạn ạ. Bạn hãy hình dung nhé, người đàn ông, họ thích khám phá, họ thích chinh phục, và học là người khao khát tự do, bất kỳ ai cũng cần có những khoảng riêng tư cần thiết, và vì thế, khi khoảng riêng tư đó bị co ngắn khiến họ ngột thở, họ sẽ thấy tù túng và vùng thoát. Rất nhiều bạn nữ, cứ nghĩ, cần phải kè kè bên nhau mới là đúng, không hẳn vậy, tình yêu, ai đó nói, nó giống như 1 ly thủy tinh, cầm lỏng thì rơi vỡ, cầm chặt thì siết vỡ, vậy nên, phải mềm dẻo bạn ạ!
    Hiện giờ, anh bạn đó cần thời gian để suy nghĩ, anh ấy cần thở bạn ạ, bạn nên cho anh ấy thời gian, thi thoảng nhắn tin, gọi điện cho anh ấy để anh ấy cảm thấy được quan tâm, không nên hỏi các câu hỏi kiểu như, khỏe không, hay đang làm gì thế, mà bạn nên chủ động kể cho anh ấy về những cái gì vui vui của hôm đó, làm thế, anh ấy cảm thấy, anh ấy được bạn chia sẻ, nhưng nhớ là vắn tắt thôi nhá, con trai ghét sự dài dòng bạn ạ! Và sau mỗi lần kể cho anh ấy, bạn chốt 1 câu hỏi cho anh ấy nhé:" Thế còn anh!! Hôm nay vui chứ!!" Hài hước hơn chút, bạn có thể nói:" Có người chắc ghen tỵ nè, hổng bít ai cơ!!" ĐIều đó ngô nghê nhưng lại làm người ta phì cười đó. Nếu bạn nhắn tin, anh ấy không hồi âm thì cứ lờ đi nha, cứ thản nhiên kể gì đó khác, chỉ 2 tin nhắn thôi, kể 2 chuyện thôi, anh ấy hồi âm hay không kệ nha!! Hôm sau lại kể, vẫn không hồi âm nha!!
    Kệ đó!
    Hôm sao không nhắn kể lể gì nữa!! " Em đang nói chuyện với cái bao lớn hay sao ý anh ạ!! Dạo này rõ hâm nè! Cái bao đó, nghe em kể bao nhiêu chuyện vui, nhưng mà không chia sẻ với em gì cả!! Em nên ghét mình hay ghét cái bao đấy hả anh!! hihi chắc là nên ghét mình hen!!"
    ...
    Nói chung, bạn nên hóm hỉnh và nhẹ nhàng hơn, những gì mình nói cũng chỉ là đôi chút gợi ý, chắc ko áp đụng được gì lắm cả, hi vọng bạn có thể sáng tạo theo cách của bạn để có 1 kết thúc đẹp!!
  8. saothanggieng_

    saothanggieng_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng cảm ơn NuhoangPencak mình đang và rất muốn nói chuyện với ban mà.mình thật sự cám ơn bạn.
    Nói thật mình không muốn bỏ rơi anh ý lúc này vì anh ý đang có chuyện buồn mà chưa thể giải quyết được , mình thì hay trách va chỉ bảo anh ý về vấn đề ấy nên mình nghĩ anh ấy cần đi chơi với những người không hề biết chuyện của anh ý hay không đả đọng đến việc buồn đó(vì mình nghĩ đấy là những người chưa gần gũi sâu sắc như mình nên mới không nói, mình như người vợ của anh ấy rồi chia sẻ biết bao nhiêu chuyện và đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm nên mình phải lo và phải nói là đúng thôi), nhưng rõ ràng gần đây mình k nói nữa. và anh ấy cũng biết sợ kô dính dáng đến chuyện đấy nữa. Thê cũng là lý do mình không thể bỏ vì dã mất quá nhiều thời gian công sức và mình cũng thật lòng yêu muốn anh ấy làm lại mọi chuyện và mình muốn khi thành công thì đó là thành qủa của mình , mình sẽ là người đc đón nhận đàu tiên chứ ko phải bát cứ ai khác. vì anh ấy hiểu rằng mình đã chấp nhận bỏ qua mọi chuyện chỉ cần có nhau có tình yêu để chia sẻ cung nhau sẽ bớt buồn hơn, hiện tại thì anh ấy bảo tạm thời k gặp 1 thời gian thì mình nghĩ "chắc anh ấy biết mình tốt nên cảm thấy mọi chuyện anh ấy gây ra chưa giải quyết hết được sẽ kô thể làm cho mình hạnh phúc mà càng yêu mình càng khổ . theo bạn bạn có nghĩ vây k? hay là thật sự mình đã quá nhàm chán với anh ấy
    có nhiều lúc bọn mình đa rất hạnh phúc và anh ấy cũng vẫn yêu mình quan tâm đến mình chứ có phải không đâu. Hy vọng bạn hiểu mình cà hiểu câu chuyện mình kể với bạn.
    mình cũng hiểu nên để anh suy nghĩ bình tâm 1 thời gian như ban nói mình đã dặn anh ý là "trong thời gian kô gặp em đừng làm gì có lỗi với em dù thế nào mình cũng vẫn là của nhau"Mình luôn trân trọng anh và tình cả này
    bạn thấy htế nào?
    cám ơn bạn nhiều lắm

  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Thật sự, có 1 điều mà mình cần nói ngay là bạn cũng tham lam và có tham vọng chiếm đoạt sở hữu không kém con trai chút nào cả, điều đó thể hiện ở những ngôn từ bạn thể hiện, bạn có để ý không? Như mình đã nói, không ai có thể sống mà thiếu khí thở được bạn ạ,tình yêu, hay chung hơn là tình cảm con người, không bao giờ cho phép tồn tại cái lý thuyết phải thế này, phải thế kia, đâu bạn ạ. Sự chia sẻ cũng vậy, 2 người yêu nhau, bạn có bao giờ hỏi sao các bạn yêu nhau, sao anh ấy yêu bạn, có bao giờ bạn đặt câu hỏi như thế không? Người con trai, họ cần ở người yêu của họ những cái gì, có phải là họ cần người yêu có tố chất làm mẹ của họ để chỉ bảo, hay là bản tính 1 bà cô lắm điều để hay buông lời trách cứ cằn nhằn, đay nghiến không? Không bạn ạ!! Tình yêu đòi hỏi sự công bằng và hoà hợp, sự thoải mái và tự nguyện, ... nhiều lắm, chắc tôi không thể vơ hết cho bạn thấy, vì tôi cũng là 1 người bình thường và cảm nhận tình yêu 1 góc cạnh nào đó thôi.
    Đôi khi, quan tâm chính là bỏ kệ, có những vết thương, thời gian làm nó lên da non, bạn đừng có lấy tay mà cậy mãi cái vẩy bảo vệ còn non nớt của nó, đành kệ nó thôi, rồi thời gian sẽ làm nó thành 1 vết sẹo, và cũng không làm bạn đau nữa.
    Mình không có nhiều thời gian để nói hơn nữa cho bạn, hi vọng với đôi ba điều như thế, có thể giúp bạn tìm cho mình 1 cách giải quyết thông minh và vẹn toàn!!
    Thân!
  10. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà chị này lạc hậu quá ! thời buổi bi giờ ...flit do...vui tay là chủ yếu ! quả thực bọn tôi chẳng nghĩ cái jì khi đó cả !

Chia sẻ trang này